Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

BẠCH MAI HOA - Lê Đăng Mành và các thi hữu


 



THỈNH HOẠ


BẠCH MAI HOA
                      
Muôn cành chực nứt kéo mùa sang
Hàm tiếu tinh khôi sánh tía vàng
Thanh nhã hồn lay thềm nguyệt điện
Nhún nhường bóng cợt cửa nhân gian
Khiêm cung cốt cách - dù viên mãn
Vô úy phong tư - dẫu lỡ làng
Đi giữa vô thường tâm sắc tĩnh
Thì còn rực mãi ánh thường quang…!
                                Lê Đăng Mành




BÀI HỌA

Bài hoạ 1

BẠCH MAI HOA

Trời vừa vội vã níu xuân sang
Để cội bạch mai trút lá vàng
Khe khẽ nụ vươn về cõi mộng
Nhẹ nhàng tiên xuống giữa trần gian
Hương thầm e ấp trôi chầm chậm
Sắc tuyết tinh khôi hóa lẹ làng
Dẫu chỉ một lần trong tứ quý
Mà lòng ấm mãi ánh thiều quang.
                               Phan Tự Trí 
                                 Biên Hòa

Bài hoạ 2

MAI VÀNG MÙA XUÂN

Trong màn sương lạnh buổi đông sang
Khi nắng ngoài sân đã hết vàng
Xơ xác cành trơ trong giá rét
Tơi bời lá rụng khắp không gian
Ngày ngày dòng nhựa nuôi mầm nụ
Bỗng chốc màu hoa rực xóm làng
Cánh mỏng phất phơ chào nắng ấm
Trời xuân  rạng rỡ ánh dương quang.
                                         Song Thu 
                                          Sài Gòn
Bài hoạ 3

MỘNG ĐÃ SANG 
(Hoạ nương vận)

Tuổi lão bây chừ mộng đã sang
Lòng trong sáng tựa ánh trăng vàng
Xuân về thơ phú cùng thiên hạ
Tết đến ca đàn với thế gian
Tánh lặng không ưa miền phố thị
Tham tu nên mến cảnh chùa làng
Xưa nay ngán ngẫm mùi hoa lệ
Sùng đạo say màu bóng tịch quang
                                    Trần Ngộ 
                                    Lâm Đồng

Bài hoạ 4

HOÀNG MAI

Đỏng đảnh hoàng mai dáng cực sang
Chưa xuân đã vội hé huê vàng
Thanh tao cốt cách ngời cung điện
Vương giả sắc màu rực thế gian
Năm cánh nở ra hừng khắp nẻo
Hương thơm thanh thoát tỏa quanh làng
Ca ngôn tụng ngữ đời lưu mãi
Tinh khiết khiêm nhường dưới ánh quang.
                                     Lưu Lãng Khách
                                            Sài Gòn

Bài hoạ 5

HOA VẠN THỌ

Mỗi độ đông tàn năm mới sang
Ngoài sân rực rỡ sắc hoa vàng
Trang nghiêm bụt giữa thờ tiên tổ
Kính cẫn vào câu chúc thế gian
Kẻ khó tìm chi hương dạ lý
Người giàu chỉ nghĩ sắc phong lan
Đơn sơ mộc mạc cùng dân dã
Vạn Thọ tươi cười với ánh quang
                                    Nhật Lệ

Bài hoạ 6

VUI TUỔI HẠC VÀNG

Ngày đi tháng lụn lại năm sang
Cứ thế buồn vui tuổi hạc vàng.
Giả cảnh chăm lo cành lộc mới
Non xây ngắm nghía tượng dân gian.
Bồng lai lạc bước rừng thiên cổ
Trần giới rong chơi chốn ruộng làng
Mơ tỉnh nguồn thơ đời thưởng ngoạn
Tâm tình gởi gắm ánh thiều quang.
                                        Hải Rừng

Bài hoạ 7

HOA MAI TRẮNG
(Giữ từ thứ sáu, trước vần)

Trên cành lấp ló đón mùa sang
Trắng sáng đâu thua kém tía vàng
Nhị nhụy thanh tao tươi phẩm giá
Cánh tràng rạng rỡ đẹp nhân gian.
Dịu dàng nắng sớm vương trìu mến
E ấp trăng khuya khó lỡ làng.
Giữa cảnh đua chen khoe sắc thắm
Bạch mai bình dị giữa thường quang .
                               Trần Như Tùng
                                     Phú Thọ

Bài hoạ 8

HOA MAI TRẮNG

Trước  cội mai già rọi ánh quang
Ngời trong , thanh bạch , ủ tâm vàng
Đài thơm tỏa ngát bên đồng loại
Nhụy thắm chan nồng giữa thế gian
Quý phái, hồn nhiên khinh tố bão
Thanh cao, tự tại kệ  hèn sang
Xuân tàn, sáng mãi loài hoa ấy
Ngào ngạt hương đưa thoảng lẹ làng
                          Phạm Duy Lương

Bài hoạ 9

HOÀNG MAI!

Miền Nam mưa dứt nắng vừa sang
Nhiệt độ tăng mai ứa nụ vàng
Thanh thoát tràng hoa đùa trước gió
Nhẹ nhàng hương nhụy thoảng không gian
Phong lưu cốt cách ngời quân tử
Hương sắc hài hòa rạng ánh quang
Chơi kiểng bon sai mùa lễ tết
Nghệ nhân tạo thế đẹp vô vàn.  
                         Hồ Trọng Trí
                              Bà Rịa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét