Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

XUÂN SANG - Đỗ Thanh Liêm

XUÂN SANG

Ngày lên rạng rỡ đóa Mai vàng
Tươi tắn lá cười xuân đã sang.
Em hóa thân hoa vờn áo lụa,
Anh nâng phím trúc gợn cung đàn.
Chim Én rập rờn đâu mỏi cánh,
Thơ tình bối rối chửa thành trang.
Mày ngọc in ngần, trăng phải lặn,
Đường thi xếp vận cũng nên hàng.
Mỹ Thành 24/01/2017

ĐỖ THANH LIÊM

CẢM TẠ TÌNH XUÂN


THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị, Thủy Lâm Synh, Lộc Bắc,Thy Lệ Trang,
Nguyễn Gia Khanh, Phùng Trần - Trần Quế Sơn,
Hải Rừng,Trịnh Cơ,Sông Thu,Thanh Hòa,Như Thu,
Như Tùng,Phạm Duy Lương,Hồng Phượng,
NS-Canada,Ngô Văn Giai,Lý Đức Quỳnh,
Uyên Quang,Thanh Trương,

CẢM TẠ TÌNH XUÂN
Cùng nâng bút vẫy chẳng chau mày “1”
Gởi lại tinh thần giữa chốn đây
Xướng họa phong tư gìn phía đó
Thôi xao* cốt cách giữ phương này
Cũng thường chuốt chữ vờn trăng gió
Nên vẫn trau vần động nước mây
Lãm nguyệt kính lời cầu phước lạc
Tình xuân thi hữu mãi sum vầy
Như Thị
“1” Xướng họa vô tư
* "Thôi" là "đẩy".
    "Xao" là "gõ"
Hai Chữ "thôi xao", 
trong văn chương ngày nay để chỉ 
"chọn chữ làm văn thơ".
 Bắt nguồn từ điển tích bài thơ của GIẢ ĐẢO:
Điểu túc trì biên th.
Tăng thôi (xao) nguyệt hạ môn "Trích"
BÀI HỌA
CHỜ XUÂN...
Cùng nhau tương kính chẳng tau mày
Xướng họa thơ văn, chuyện đó đây
Hải ngoại tuyết rơi đầy chốn nọ
Quê nhà bão giật nát thôn này
Dân tình lao khổ ăn dưa muối
Tổng thống lăng nhăng nói gió mây
Mộng ước thanh bình nam chí bắc
Xuân về đoàn tụ thỏa vui vầy
Lộc Bắc
Jan2017
HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN
Cái nghiệp văn chương vuốt mặt mày
Từ trang Nguyệt Lãm kết duyên đây
Thơ ca đối đáp xuyên bờ mạng
Họa xướng giao lưu giạt bến này
Nghịch chữ chần chờ khơi gió nước
Xuôi vần vội vã dậy trời mây
Chưa lần gặp gỡ mà như đã…
Bốn biển anh em hạnh phúc vầy.
Thủy Lâm Synh-Jan. 22, 2017
NÓI VỚI NÀNG THƠ...
Dẫu lắm ưu tư chớ nhíu mày
Mùa xuân êm ái đã về đây
Xôn xao vẫn đọng hồn ta đó
Lưu luyến còn sâu ánh mắt này
Phất phới chiều nâng tà áo lụa
Lung linh nắng rọi bóng đường mây
Ngàn năm non nước chưa quên hẹn
Thì nhé...ta xây mộng ước vầy !
Thy Lệ Trang
BIỂN VẪN VẦY!
Chớ để buồn vương trĩu nét mày
Quan san vạn dặm lại về đây
Dù chưa một lối trao tình ấy
Cũng đã muôn nơi gửi mộng này
Cái thú văn chương hòa kiếp phận
Hương lòng bạn hữu tỏa trời mây
Phong ba bão tố rồi tan hết
Biển vẫn ngàn năm, mặn đến vầy.
Nguyễn Gia Khanh
XUÂN  KHAI
Đầu năm chuốc rượu đấng râu mày
Thỏa mộng giang hồ khắp đó đây
Mượn chữ phú đề tâm sự nọ
Ghép vần thơ gởi nỗi niềm này
Văn chương mỹ ngữ bay muôn hướng
Bút pháp đẹp lời gởi gió mây
Tết đến tràn đầy bao ước vọng
Xuân khai Lãm Nguyệt hợp duyên vầy.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Jan-22-2017)
ƯỚC XUÂN
Ta không cơm áo cũng ăn mày  *
Chẳng tự khoe mình biết đó đây
Nam bắc trần ai siêu mốt nọ
Đoài đông thế tục giỏi môn này
Trăng sao cửa bể xô màn khói
Giấy bút song hồ khép cánh mây
Để ước mọi người đa phúc lộc
Trọn năm Đinh Dậu mãn sum vầy.
Phan Tự Trí – 23-01-2017
* Nguyên Du:
“Ăn mày là ai, ăn mày là ta
Đói cơm rách áo thì ra ăn mày”
TÌNH THƠ CÁ NƯỚC
Chọn đối đôi câu khó nhíu mày
Xuân về liễn đỏ viết sao đây
Điển từ chép lại mà theo đấy
Chữ nghĩa mò ra chỉ cách này
Thư pháp hoa tay vờn ngọn sóng
Bài thơ ý điệu gợn trời mây
Lòng thành kính gởi làng thi hữu
Chúc một năm duyên cá nước vầy
Hải Rừng
23/1/2017
TÌNH CA CUỐI ĐÔNG
Tỉnh giấc chiêm bao lại nhíu mày
Tình Xuân ngây ngất phải là đây
Hương xưa thắm thiết hương thơm ấy
Cảnh cũ phôi pha cảnh chốn này
Kẻ ở âm thầm theo cánh gió
Người đi biền biệt lướt chân mây
Biết ai sầu mộng mùa Đông lạnh
Thao thức chờ mong cuộc họp vầy.
Trịnh Cơ (Paris)23/01/2917
LÃM NGUYỆT HIÊN VÀO XUÂN
Tươi thắm làn môi, đậm nét mày
Nàng thơ lộng lẫy đã về đây
Câu từ tuôn chảy như dòng thác
Ý tưởng dạt dào tựa bóng mây
Giọng hát lời ngâm càng rộn rã
Người thăm kẻ viếng thật vui vầy
Bạn bè kết nối từ trăm hướng
Đẹp quá Hiên Thơ Lãm Nguyệt này.
Sông Thu
CHÚC TẾT
Xất bất lo toan tối mặt mày
Ba mươi tạm ngớt việc rồi đây
Bàn thờ tiên tổ bày đâu đấy
Nhang khói cỗ bàn dọn đủ này
Khấn nguyện trời thương thời trúng vận
Cầu xin Phật độ rồng vươn mây
Mượn Xuân xin chúc toàn thi hữu
Lãm nguyệt hữu duyên Vạn Phúc vầy
Thanh Hoà
VƯỜN THƠ LÃM NGUYỆT
Dù cho phiền muộn chả nhăn mày
Năm cũ qua rồi hãy đến đây
Đưa nỗi u hoài về biển ấy
Hòa tâm an lạc viếng thôn này
Tình thân dào dạt nương triền núi
Câu tứ nồng nàn lượn áng mây
Hương toả vườn thơ nhờ chủ đấy!
Bướm hoa rực rỡ tựa duyên vầy!
Như Thu
NGOÉO TAY
Xin nâng cây bút để ngang mày
Lãm Nguyệt từ lâu thân thiết đây.
Câu chữ lại qua lưu dấu đó
Nghĩa tình đi đến đọng tâm này.
Luận bàn thời cuộc tung trời đất
Trao đổi duyên đời lướt gió mây.
Biết nói điều chi năm mới tới
“Ngoéo tay”, chỉ biết có như vầy .
Trn Như Tùng
XUÂN SANG
Thượng đẳng cao sang đến kẻ mày
Thân tình nối nhịp ngõ thường đây
Trèo lên đỉnh núi trăm đồi ấy
Gửi tới làng quê một tấm này
Trĩu quả , xanh vườn xuê ngõ hạnh
Yên thuyền, lặng sóng thỏa đường mây
Xuân về nắng tỏa lòng thêm sáng
Vạn thức bừng lên át bụi vầy
27 tết Đinh Dậu
Phạm Duy Lương
ƠN TRỜI
Đăm chiêu nghĩ ngợi, nhíu lông mày
Một thoáng ưu tư, gợn sóng đây
Nỗi nhớ ùa về bờ bãi nớ
Niềm vui ghé lại bến sông này
Ngóng trăng khắc họa dăm hình bóng
Chờ gió thổi về vài áng mây
Đất mẹ xoay vần không mệt mõi
Ơn trời mưa móc được vui vầy
Hồng Phượng
NGUYỆT HIÊN
Rồi có một ngày sẽ đến đây
Thăm hiên Nguyệt  Lãm chốn quê này
Vườn hoa đủ loại xinh tươi lắm
Mưa lũ hàng  năm chẳng ủ mày
Khung cảnh thần tiên trên cõi thế
Rượu bầu thơ túi  với trời mây
Hồi xưa Lý Bạch chắc như thế
Thường tại thong dong cũng được vầy!
NS-CANADA
TÌNH THI NĂM MỚI
Chuốc chén rượu nồng đỏ mặt mày
Tân Niên chấp bút viết gì đây?
Tám câu gởi gió về phương đó
Dăm vận theo chim đến xứ nầy
Mặc khách giao lưu vui Lãm nguyệt
Tao nhân cảm tác ngắm trời mây
Muôn hoa đua nở mừng xuân đến
Năm mới tình thi mãi đẹp vầy.
Ngô Văn Giai-Virginia
BẾN ĐỖ TRÙNG PHƯƠNG
Tuế nhật hồng dương rạng tỏ mày
Vui đời xướng họa gặp nhau đây
Câu thơ,quảng đại ân tình đó
Vần điệu,hồn nhiên ý tứ này
Hữu hạn ngôn từ phong vẫn gió
Vô cùng nghĩa lý nước rồi mây
Bao dung độ lượng tâm hà hải
Bến đỗ trùng phương đẹp đến vầy !
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai-25.1.2017
SẤM TRẠNG
Vui đón xuân về nở mặt mày
Ngẫm xem thế sự  mới gần đây.
Ông Trâm thắng cử lên ngôi báu,
Bà Tấn (*) đành thua kém phiếu này.
Sấm trạng đã lưu truyền nhắn nhủ:
Thái Bình Thân Dậu vẳng từng mây.
Là con dân Việt mừng xuân đến,
Chúc phúc cho nhau ý đẹp vầy
Uyên Quang-26 Jan, 2017.
 (*) Tấn : Clinton. 
NGÀY VUI MỚI
Hớn hở cùng xuân, ngắm mặt mày
Soi đi nhìn lại cũng tui đây
Phong trần da diết bao năm đó
Thi phú phong lưu một phút này
Phong cảnh hữu tình cùng tuế nguyệt
Tâm tư sảng khoái với trời mây
Gửi nhau câu chúc “NGÀY VUI MỚI”
LÃM NGUYỆT,  tình thơ mãi họp vầy.
Thanh Trương

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NGUYỄN HUY KHÔI





XƯỚNG:

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Thẫn thờ ngồi đếm bước thời gian
Tờ lịch cuối năm xé vội vàng
Tiễn chú khỉ vàng về với núi
Rước nàng gà trắng bước vào sân.
Bàn thờ trang Táo đều tươm tất
Nhà cửa sân vườn khá chỉnh trang.
Đinh Dậu hân hoan mừng đón tết
Vui cùng khai bút đón xuân sang.
                               Lãng Tử

HỌA:

XUÂN LÃNG TỬ

Nhẩn nha ngày tháng giữa nhân gian
Mặc lá thu rơi gối cội vàng (!)
HỒNG,CÚC,... khoe bông ngời trước ngõ
ĐÀO,MAI,... hé nụ rộ trong sân
Lần nghe ca cổ, tai sành điệu
Điểm đọc cảo thơm, mắt kén trang.
Thơ thới hồn vui hòa nhịp sống
Bình minh rạng rỡ mở ngày sang.

                  Nguyễn Huy Khôi

XƯỚNG:

VUI TUỔI GIÀ
(Tặng Của,Thu Xuân... và các U65)

Bạn hỏi "65tuổi đã già?"
-ôi dào!chỉ chớm héo làn da
Đêm xuân vẫn đọc HỒNG LÂU MỘNG
Sáng hạ còn nghe CHUYỆN CÁC BÀ
Câu cà,bắt cua...đầy đủ cả
Ăn quà,dạo phố chẳng vừa nha!
Chiều chiều sau mỗi giờ đi bộ
Một cốc rượu vang thế chén trà.
                            Thy Lệ Trang
                    
HỌA

LÃO GIẢ CA

Trời muốn ta già?...ta chẳng già (!)
Vẫn bừng sinh khí ửng mầu da
Mơ mòng canh vắng...êm tay gối
Trở giấc đêm sâu...ấm dạ bà.
Tấu xướng cầm ca đằm khúc thức
Phiêu bồng non núi thú nhân nha...
Mê hồn thục nữ vầy xuân sắc
Đối ẩm vời trăng xuống thưởng trà!
                  Xuân Đinh Dậu 2017
                   Nguyễn Huy Khôi

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA VUI TUỔI GIÀ - Thy Lệ Trang và thi hữu








TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA VUI TUỔI GIÀ- 


THY LỆ TRANG- THANH HÒA- NHƯ THU- THỤC NGUYÊN- PHAN TỰ TRÍ- VĂN 

THANH- NHƯ THỊ- HẢI RỪNG- UYÊN DU- TRẦN NHƯ TÙNG- LIÊU ĐÌNH TỰ- SÔNG 


THU- CHÁNH MINH- NS- TRỊNH CƠ.







VUI TUỔỈ GIÀ
     
Tặng Của, Thu Xuân... và các U65.


Bạn hỏi" 65 tuổi đã già?"
-Ối dào! chỉ chớm héo làn da
Đêm xuân vẫn đọc HỒNG LÂU MỘNG
Sáng hạ còn nghe CHUYỆN CÁC BÀ
Câu cá, bắt cua... đầy đủ cả
Ăn qùa, dạo phố... chẳng vừa nha!
Chiều chiều sau mỗi giờ đi bộ
Một cốc rượu vang thế chén trà.


Thy Lệ Trang






XIN HÃY CỨ VUI 


Quên hết thời gian,trẻ hoặc già
Chớ nhìn vết nám,nếp nhăn da
Nhờ duyên,sắc diện còn nôi nít
Cậy phận, hình dung chửa lão bà
Thói vốn ham ăn nên giỏi nhé!
Nghề quen ưa nấu hoá cừ nha!
Trưa chiều chăm chỉ lo đi bộ
Sớm tối thong dong mượn chén trà.


Thanh Hoà





ĐÂU CÓ GIÀ!




Soi gương nhìn kỹ thấy đâu già !


Ăn ngủ bình thường lại thắm da


Nhớ thủa cầm tay theo gót Ngoại


Cười hôm thăng chức đóng vai Bà


Chụp hình, bế trẻ sao vui quá !


Dọn cỏ, ươm bầu thật thích nha !


Thỉnh thoảng bên chàng đi dự tiệc


Mặc ai bia bọt... vẫn mê trà !




Như Thu






AN PHẬN


Tám chục cái xuân chửa dám già
Soi gương thấy mặt đã nhăn da
Tìm phương ăn vụng, không còn cách
Kiếm cớ đi hoang, lại ngán bà
Đay nghiến đêm ngày, căng não lắm
Tụng kinh sớm tối, nhức đầu nha
Chi bằng an phận và tu tỉnh
Bỏ thói đam mê "rượu" thế "trà"

Thục Nguyên


CÓ ĐÂU GIÀ 


Nghìn năm cũng vậy có đâu già
Tóc bạc nhưng còn thắm thịt da
Ngày họa thơ mời dăm bảy chữ
Đêm đi tâm mọc bốn năm bà
Rượu ngon...Âu,Á như chi rứa?
    Gái đẹp... Mỹ, Phi...thế đấy nha !


Nghe bạn khuyên đành bỏ bớt


 Xuân này cai được rượu bia trà.


                           Phan Tự Trí






CHƯA GIÀ

Sáu lăm tuổi ấy có chi già
Ngắm lại, nhìn qua, cũng mởn da
Mái tóc pha màu còn lắm mộng 
Chuyện đời vui bạn cũng nhiều bà
Của ngon khuya khoắt, thôi lần  nhé 
Gió lạnh chiều hôm, ứ bụng nha
Giấc điệp vẫn mơ mùi tục lụy
Nửa đêm tỉnh giấc, chỉ ly trà 
Văn Thanh






 THẦM MONG




Có lẽ với đây chung tuổi già già


Sáu lăm son trẻ chửa chùng da


Riêng tôi dư khổ xơ hơn cụ


Còn chị nhiều vui đẹp tợ bà


Mấy dạo về thăm miền cố quận


Đôi lần đến viếng cảnh phong nha


Hay tin người ghé chơi thành cổ


Mong thấy dung nhan phụng tách trà




Như Thị








NHẮN TUỔI GIÀ




Than chi tuổi ấy sáu lăm già


Sắc diện khuynh thành mướt mượt da


Chẳng trách phu quân tình dán mắt


Càng mê dáng vấp điệu đàn bà


Ba vòng lả lướt xuân xanh nhỡn


Lắm bận kề cà thánh thoát nha


Thôi cứ yêu đời vui tập luyện


Rượu vang chớ lẫn với chun trà.




Hải Rừng






VUI TUỔI GIÀ




Hàng U mới sáu bảo sao già !


Một chút khoe mồi điểm chấm da


Sáng hửng vào ca truy mạng net


Chiều thương dạo cảnh dắt tay bà


Ăn chơi áp huyết còn ngon cả


Hít thở cong ngườivẫn tốt nha


Thế sự vài tour lưu chuyển máu


Cà phê mỗi sáng đệm chung trà !




Uyên Du






MỪNG BẠN 65




Nay được thò chân tới cõi già


Nỗi niềm xúc động dậy trên da


Qua rồi ngày ấy mò vai mẹ


Hẳn tới giờ đây thạo phận bà


Bản sắc trẻ trung thanh thản nhé


Gia đình đoàn tụ ấm êm nha


Bóng câu cửa sổ mau tranh thủ


Mấy chốc: Cụ ơi chắt kính trà.




Trần Như Tùng 






VẪN CHƯA GIÀ

(Thơ vui)


Lục thập ngũ sơ chẳng phải già


Vẫn còn dáng vẻ thắm hồng da


Ra đường bằng hữu trêu cô Thắm


Xuống phố khách quan bảo lịnh bà


Sáng dạo công viên trông quí phái


Chiều lên mạng ảo thật vui nha


Dưỡng sinh độc bộ khai niềm sống


Sức trẻ trào dâng vẫn đại trà.




Liêu Đình Tự








CÓ ĐÂU GIÀ

Tặng TLT 




Lục thập mà đâu đã thấy già


Mặt căng không một vết nhăn da


Tình còn chan chứa từng đêm mộng


Ông mãi yêu thương chỉ một bà


Hạnh phúc chan hòa, tâm thỏa nhỉ?


Niềm vui chất ngất, dạ an nha !


Rạng ngời ánh mắt như đôi tám


Sớm tối cùng "anh" thưởng thức trà.




Sông Thu








CHƯA GIÀ

(Họa 4 vần) 


Mới sáu lăm đừng nói đã già


Nên đi mỹ viện chữa làn da.


Hãy cười, ai đó hay kêu Cụ,


Cứ phớt, người nào lỡ gọi Bà.


Nhảy nhót, hát ca vui lắm nhé!


Shopping, ăn uống  khoái ghê ta!


Mỗi ngày tập luyện thêm an lạc,


Thích thú làm thơ với tách trà.


Chánh Minh


Jan 13, 2017






ĐÂU ĐÃ GIÀ

(Họa 4 vần)



Sáu lăm ai dám bảo  mình già ?


Mơn mởn xinh tươi đẹp mướt da


Nội trợ vườn sân đều vén khéo


Lân bang hàng xóm khắp ta bà


Ra tay giúp đỡ nhiều bè bạn


Tích đức xẻ chia lắm phước nhà


Gia quyến yên vui luôn vững chải


Tối ly rượu ch át, sáng bình trà.


NS








GIÀ CÓ SAO?


Sáu mươi lăm tuổi, làm sao già?


Chỉ thấy càng thêm óng nếp da


Ra phố còn say mê mắy trự,


Vô mall vẫn háo hức nhiều bà,


Thể thao, nhảy nhót...vui nào xiết,


Đàn địch, hát ca...đã lắm nha !


Cuộc sống giờ đây vừa tạm đủ


Sáng nào ta cũng nhấp chung trà.




Trịnh Cơ Paris








KHÁNH THỌ




 Lục tuần sơ ngũ thị an khương


Đức hậu thâm căn vượng tộc đường


Tổ phụ sinh thời vi đạo thiện


Tỷ hiền kế thuật hiển vinh xương

Tiền nhân tích phúc minh như kính


Hậu duệ thi ân rạng ngũ thường


Thọ lão an chi trường bách tuế


Thư nhàn thi tác luận văn chương.




Liêu Đình Tự

Khánh chúc