Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

DỐI GIAN – Nhật Nguyên cùng thi hữu







DỐI GIAN
Thật sự ta không quá bất ngờ
Khi người vội vã bẻ lời thơ
Lòng ngay khỏi phải phiền trăn trở
Dạ thẳng nào đâu sợ lập lờ
Vẫn biết từ đây tình nghĩa vỡ
Cho dù đã hết nợ duyên mơ
Đừng nên thả giọng cười man rợ
Rớt giữa hư không chẳng bến bờ ./.
LCT – Nguyên Nhật
21.4.2016

HỌA:

HI VỌNG
Cõi ảo đường phây cũng chẳng ngờ !
Mong người hãy nhớ dệt bài thơ
Vườn hoa xướng họa nào ngăn trở
Ý tứ thiện chân chẳng phớt lờ
Trăng đẹp trời thanh tình thắm nở
Biển ngời sóng tịnh nghĩa hoài mơ
Còn ta vẫn nợ đời muôn thuở
Hi vọng thuyền yêu sẽ cập bờ…
Đức Hạnh
21.4.2016

DỐI GIAN
Dối gian chẳng phải chuyện không ngờ
Tránh né không thèm đọc tới thơ
Chẳng biết ai kia khi tráo trở
Có hay mình cũng đã cho lờ
Từ nay tình nghĩa đành tan vỡ
Sắp tới ái ân hết mộng mơ
Giả dối làm chi như giống rợ
Để rồi trôi nổi chẳng nơi bờ

Như Quân
21.4.2016

HƯỚNG THIỆN...
( NĐT nguyên vận)
Thế sự phồn hoa chẳng lẽ ngờ
Ru ngàn giấc điệp thả hồn thơ
Chờ lên vãng phật nhiều ngăn trở
Đợi xuống trần gian những tảng lờ
Dối gạt gây hàm oan đổ vỡ
Nhân lành nhận quả phúc tràn mơ
Dừng tâm bản thiện không làm ác
Để đức đời sau trọn cõi bờ..
21.4.2016

DỐI GIAN
Vì tôi đã hiểu có chi ngờ
Bậu cố mà làm trái ý thơ
Trí vững tình ngay nào trắc trở
Tâm bền lý thẳng cứ coi lờ
Tri âm đã hết hồn tan vỡ
Lạc điệu đâu còn dạ nát mơ
Thiển cận sao người như mọi rợ
Rời xa thấy nhạt nhẽo vô bờ.

Lê Ngọc Kiên
21.4.2016


KHÔNG ĐỀ
Không ngại nhưng vẫn phòng
Bỏ hết ngoài tai chuyện khó ngờ
Vui buồn cũng chỉ mấy vần thơ
Tình ngay chẳng sợ người nào trở
Lý đúng màng chi kẻ phớt lờ
Giữa tháng trăng tròn sau buổi vỡ
Thâu canh nguyệt rọi những đêm mơ
Dòng đời dẫu biết nhiều dây nhợ
Hạn chế sao cho đỡ bể bờ
 Lâm Nguyễn
21.4.2016

NGHIỆP THƠ
Đời như cát bụi mấy ai ngờ
Đã trót vương vào cái nghiệp thơ
Nắng sớm chưa đầy cơn mộng vỡ
Mưa chiều lại đọng góc hoa mơ
Đèn khuya lả ngọn sầu trăn trở
Nguyệt xế tàn canh bóng lững lờ
Cố níu yêu thương rồi cũng lỡ
Thầm nghe kỷ niệm nhớ vô bờ !
21.4.2016

BỎ BẾN THUYỀN XA
NĐT
Giờ đây khổ lụy có ai ngờ
Cứ tưởng đêm về dệt ngũ thơ
Những phút vui lòng khen nguyệt tỏ
Nhiều giây khổ não trách sao mờ
Vì đâu nắng đổ tình tan mộng
Cũng bởi mưa dầm ái rệu mơ
Bão táp cuồng phong còn thổi mạnh
Thuyền trôi dạt mãi cứ xa bờ
21.4.2016

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

LỜI TRÚC QUÊ NHÀ-Nguyễn Đình Diệm và Thi Hữu

THƠ MỜI HỌA
LỜI TRÚC QUÊ NHÀ
Về đây tiết hạ nắng nồng sang
Phượng thắm khoe màu nét diệu trang
Lối cỏ cành mơ tình tiếc luyến
Đường sương lá mộng ái vương mang
Hương trinh mãi đọng bờ huyền ảo
Sắc thắm còn lưu bến  muộn mằn
Tiếng trúc gió ru cung úa mộng
Thềm rêu réo rắc những dư vang.
GM.Nguyễn Đình Diệm
Quê nhà.2016
BÀI HỌA
HÀNH TRANG
Họa 4 vần
Không chóng thì chày cũng sẽ sang
Bên bờ kiểm lại túi hành trang
Trăm phen phiền toái hay buồn nghĩ
Một gánh ưu sầu vẫn nặng mang
Chôn kín tâm tư nào quyến luyến
Xa rời vọng tưởng chẳng mơ màng
Tấm thân tứ đại thôi lo lắng
Rộn rịp trong lòng khúc nhạc vang.
Như Thu
HÈ SANG...
Xuân thoắt qua rồi Hạ chuyển sang...
Khóac lên cảnh vật nết thuần trang.
Lý vươn dàn nứa màu thanh đượm.
Sen nở hồ xanh sắc thắm mang...
Cánh bướm chập chờn Hoa hé nhụy.
Cành cây xao động Nhện giăng màng.
Hòa trong cảnh đẹp Hè êm dịu.
Những giọt cung bầu thánh thót vang
Trần Lệ Khánh   22-4-2016.
HÈ TRƯA
Nắng lửa rực trời đỏ hạ sang
Ve sầu điệu khúc tấu thôn trang
Trưa còn tĩnh tọa lòng im ắng
Gió đã yên lìa cõi hỗn mang
Trả lại nhân sinh đời mộng mị
Vay thêm thế thái cuộc mơ màng*
Mùa đi ngỡ rụng vào hư huyễn
Thẳm lặng đâu về dậy tiếng vang ?
Lý Đức Quỳnh 22.4.2016
HÈ SANG
Phượng nở sân trường hạ đã sang
Xa nhau lưu bút viết vào trang
Đường đời xuôi ngược lòng chưa nói
Cuộc sống thăng trầm dạ trót mang
Khắc khoải ve sầu ca tiễn biệt
Bâng khuâng bóng xế dạo mơ màng
Người về còn giữ bao hoài niệm
Hè đến muôn loài cất tiếng vang !
NS
KHÚC MUỘN
Thổn thức ve sầu gọi hạ sang
Lao xao kỷ niệm lật từng trang
Người đà ấm giấc thuyền quyên ủ
Kẻ mãi say đời lữ thứ mang
Tấm ảnh mờ phai, ngồi tưởng tượng
Nhành hoa héo úa, nhặt mơ màng
Nghe hồn nhạt thếch bao dư lệ…
Cuốc giục sông chiều khúc muộn vang.
Nguyễn Gia Khanh
VỘI VÀNG
Xuân còn rạng rỡ đã hè sang

Nắng hạ nhìn qua cũng chẳng màng
Đuổi cánh chim dồn trong khắc khoải
Hong làn gió trải giữa mênh mang
Đường xa viễn khách nao tìm bến
Xóm nhỏ thi già lặng xếp trang
Bổng trộ mưa rào nung tầng đất
Giật mình sấm động tiếng ca vang
Phạm Duy Lương
NGÕ CỐM QUÊ NHÀ
Họa bốn vần
Tiếng ai ru nhẹ vượt rào sang
Ngõ Cốm xưa rày ẩn cuối trang
Bóng quế rập rờn mây lấp ló
Hương cau ngan ngát gió mênh mang.
Thả hồn bay đậu chim liền cánh
Neo bóng chờ trông nhện giữ màng.
Hè gọi phượng đưa về dáng đỏ
Tình quê dìu dặt tiếng chày vang .
Trần Như Tùng
MÃI CÒN VANG
Sài Gòn nóng nực giữa trưa sang
Đọc sách chuyên cần chuyển lật trang
Chăm chỉ học hành siêng luyện tập
Ham mê kiến thức mãi cưu mang
Tầm cao trí tuệ hằng mong đợi
Danh toại công thành chẳng muộn mằn
Rực rỡ hè về hoa phượng đỏ
Hồ Thành nhân sĩ rạng danh vang
23-04-2016  Hồ Hắc Hải
MÃI VANG
Gió tự xưa về với nắng sang
Gọi mời xuân tới nét thùy trang
Run cành mai thắm đang tràn nở
Đẫm giọt sương lành vẫn nặng mang
Tiếng trúc ríu ran vùi mộng thoáng
Giọt bầu sâu lắng nhuộm mơ màng
Âm ba vừa đó bao mùa cũ
Người vắng xa hồn cứ mãi vang.

Phan Tự Trí

LẶNG LẼ - Thy Lệ Trang họa thơ Võ Tấn Hùng





LẶNG LẼ

Gió thổi mây ngàn lãng đãng trôi
Bao năm... chớp mắt đã xa thời !
Mênh mông tiếng sóng buồn năm tháng
Nhòa nhạt đường trăng tiếc mộng đời
Một góc Đường thi: hồn nguyệt vỡ
Mấy mùa Đông bắc: lá hoa rơi
Sương giăng triền núi ... hơi sương lạnh
Lặng lẽ bên trời sao đổi ngôi !
                    Thy Lệ Trang


THẾP VÀNG NGÔI
(Bài xướng)

Lục bình mấy cụm lững lờ trôi,
Hoa tím bâng khuâng thuở thiếu thời.
Tha thướt áo dài xinh xắn mộng,
Long lanh mắt biếc đẹp tươi đời.
Thuyền xa biền biệt trăng khuya rụng,
Bến vắng tiêu điều nắng xế rơi.
Mấy độ thu tàn tim vẫn nhức,
Ngàn năm hồ dễ thếp vàng ngôi?
                  Bình Định, 16.04.2016
                  VÕ TẤN HÙNG


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

HẠ VỀ - Nguyễn Văn Đối cùng thi hữu






HẠ VỀ
Hạ đã về rồi có phải không
Chừng như tiếng quốc vẳng bên đồng
Len vào vạt nắng mầu hoa phượng
Rộ những con đường đỏ gạo bông
Thiếu nữ choàng lên mình áo mỏng
Chàng trai để lộ tấm thân rồng
Ve buồn nức nở vô duyên vậy
Chẳng lối lề chi hở núi hồng.

Nguyễn Văn Đối
HN/19.4.2016

HỌA:

NHỚ HẠ
Hạ về cánh phượng có buồn không ?
Sen nở hương thơm khắp ruộng đồng
Áo trắng hoa cài trên núi ngọc
Tình xuân mộng trải giữa vườn bông
Mong manh tơ lụa ngời tia nắng
Khao khát đường yêu tỏa cánh rồng
Ve hát xôn xao lòng bổng nhớ!
Hè xưa em tặng đóa môi hồng…
20.4.2016
Đức Hạnh

ÂM VANG HÈ XƯA.
Ve...vè...âm sắc thoảng trời không
Giòn giã khua vang , tiếng kẻng đồng
Khóa học như vừa yên bút sách
Sân trường đã thắm rộn màu bông
Cành hoa ép vở nồng trang giấy
Phượng vĩ tình buông tiếc giấc ...rồng
Kỷ niệm giờ như ngưng đọng lại
Buồn vương gọi gió gởi mây hồng
Tuan Nguyen
20.4.2016

HÈ TỚI
Nắng về hạ đến thật rồi không?
Mấy cánh diều bay ở giữa đồng!
Vàng ối xoài cam nhiều thúng quả
Đỏ bừng phượng vĩ những chùm bông
Ngang trời gọi bạn chim tu hú
Mặt đất tìm vui trẻ múa rồng
Ồn ã vang trời ve khản tiếng
Ngoài ao đẹp đẽ nụ sen hồng.

CHIỀU QUÊ
Khung trời vắng lặng giữa thinh không
Mấy cánh diều chao lượn giữa đồng
Lối cũ hoa sầu trinh nữ ngủ
Vườn xưa cúc dại mới đơm bông
Chiều tan khói cuộn vươn cao vút
Gió nhạt mây bay uốn tựa rồng
Khép nép nhà bên cô gái nhỏ
Mi xanh đẹp với cánh môi hồng ./.
LCT - Nguyên Nhật
21.4.2016

LẠNH LÒNG KHÔNG
Sương đùa lá cỏ cỏ nhiều bông
Hoa thắm tình xưa thắm ánh hồng
Nắng sớm đang về phơi cánh gió
Mưa chiều chẳng đến chạnh tường đông
Hương xuân chừ cạn trêu màu mắt
Con nước giờ chưa phủ trắng đồng
Mùa lúa sao còn khô khốc quá
Duyên hờ lỗi nhịp lạnh lòng không
Vetra Tho
21.4.2016

NỖI NIỀM
Đêm khuya gió lạnh đắp chăn bông
Xa vắng nỗi niềm anh biết không?
Xơ xác mình ve khi nắng hạ
Rã rời cánh nhạn lúc mưa đông
Nhìn chim dệt tổ càng mong đợi
Xem bướm vờn hoa lại ngóng trông
Nay buổi thanh bình vui hội ngộ
Nước non chung một khúc tơ đồng.
 

Quỳnh Hoa Quynh Hoa
19.4.2016.

..HÈ KHOE..
Bay vèo áo mỏng lại mình không
Giục tiếng chim cu rộn khắp đồng
Điểm đốm nhành hoa hồn ngó phượng
Ngô đồng nở rộ cũng tràn bông
Làn da trắng mịn sao mà mỏng
Lãng tử đào hoa muốn cưỡi rồng
Chợt sấm mưa rào thao thức vậy
Vờn khoe bộ nhũ vẫn tươi hồng

Nguyễn Chiến
19.4.2016.

NHỚ TRƯỜNG

Hạ về em có nhớ trường không?
Nơi đã cùng nhau đuổi gió đồng.
Lối cũ, phượng hồng đang kết nụ
Đường xưa, gạo đỏ đã đơm bông
Chia tay bạn chúc mau thành phượng
Tiễn biệt Thầy mong sớm hóa rồng
Trở lại trường xưa chờ gặp bạn
Để cùng ôn lại giấc mơ hồng
19.4.2016.

BẾN MƠ - Trần Như Tùng họa thơ Phương Hà





BẾN MƠ

Gió mát, trăng thanh dọi bến mơ
Thuyến nan một lá dạo ven bờ.
Lững lờ mây lượn soi gương nước
Lãng đãng sóng vờn ôm tiếng thơ.
Rời chốn đào nguyên ngời ánh liễu
Theo dòng thu thủy nối đường tơ
Đôi bồ câu trăng ngây thơ lướt
Trên xứ thần tiên chữ ét sờ !
               Trần Như Tùng


Bài xướng

CÕI MƠ

Một chiếc thuyền con giữa cõi mơ
Sương giăng mờ mịt phủ đôi bờ
Trời mây bãng lãng màu lam khói
Sông nước dịu dàng sắc tím thơ
Bàng bạc vầng trăng soi bến mộng
Thướt tha cành trúc rũ rèm tơ
Mắt soi đáy mắt, hồn xao xuyến
Đón chiếc hôn môi, dạ sững sờ.
                       Phương Hà

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

NGỒI TRỜI TÂY NHỚ TRỜI ĐÔNG - Lê Ngọc Kha và thi hữu



BÀI XƯỚNG

NGỒI TRỜI TÂY NHỚ TRỜI ĐÔNG
Ngồi phương Tây ngắm cảnh trời Đông
Quê Mẹ ơi !  xa cách nửa vòng
Những tưởng sầu chôn vùi cát bụi
Nào ngờ buồn dậy ngập non sông
Nghĩ dân trăn trở thương nòi giống
Thấy giặc xâm lăng chạnh nỗi lòng
Nước mạnh tranh giành gây sóng gió
Cầu cho xã tắc thoát cuồng phong.
                       Tháng tư … 2016                      
                    LÊ NGỌC KHA


BÀI HỌA

CƯƠNG QUYẾT
Phải cắt lưỡi bò liếm biển Đông
Cho dù lao lý có bao vòng
Nguyện thề đoàn kết gìn dân tộc
Cương quyết hy sinh giữ núi sông
Lời đã thốt ra, không đổi dạ
Tâm đà khắc cốt, chẳng thay lòng
Một còn, một mất cùng lang sói
Nhất định đương đầu với Bắc phong
                        THỤC NGUYÊN
                          Boston USA


LỜI NGƯỜI TRAI NƯỚC VIỆT
Mẹ hỡi con nguyền giữ biển đông
Dù cho giặc cướp vẽ khoanh vòng
Bờ ngăn, đảo lấp xây thành quách
Lũy đắp, non bồi tạo rảnh sông
Máu nhuộm Hoàng Sa, tan nát ruột
Xương vùi Gạc Mả, xót xa lòng
Làm trai phải biết vì non nước
Quyết chí không ngần ngại vũ, phong
                THỦY LÂM SYNH
               HB, CA 4-19-2016


BIỂN ĐÔNG ƠI  
Sấm chớp kinh hoàng dậy biển Đông
Trời ngăn tàu khựa đẩy xoay vòng
Mưu cao toan tính mong giành đất
Ý xấu phơi bày lại lấn sông
Tội nghiệp dân tình thương nẫu ruột
Xót xa tổ quốc thấy đau lòng
Giờ ta hợp lực cùng chung sức
Xây bức tường dày quyết trấn phong.
                              NHƯ THU
         Thung lũng hoa vàng, USA


CHÙM THƠ XƯỚNG- HOẠ CỦA VÕ TẤN HÙNG VÀ THƯ HOÀNG





THẾP VÀNG NGÔI
(Bài xướng)

Lục bình mấy cụm lững lờ trôi,
Hoa tím bâng khuâng thuở thiếu thời.
Tha thướt áo dài xinh xắn mộng,
Long lanh mắt biếc đẹp tươi đời.
Thuyền xa biền biệt trăng khuya rụng,
Bến vắng tiêu điều nắng xế rơi.
Mấy độ thu tàn tim vẫn nhức,
Ngàn năm hồ dễ thếp vàng ngôi?
Bình Định, 16.04.2016
VÕ TẤN HÙNG


MỘNG ĐẦU VƯƠNG MANG
( Hoạ bài THẾP VÀNG NGÔI)

Dĩ vãng lượn lờ chẳng dễ trôi,
Chiều xưa chung bước có nhau thời
Áo dài em trắng loang dần mộng,
Sóng mắt nàng trong dõi suốt đời.
Nên khó bình an khi phận lỡ,
Lại càng đau đáu lúc tình rơi.
Con tim nhỏ hẹp ngây khờ bỡi
Thần tượng ban đầu son sắt ngôi!
18.04.2016
THƯ HOÀNG


CẠN CƠN MƠ
(Bài xướng)

Này anh thôi nhé đủ vui rồi,
Xếp lại vần thơ khúc nhạc tươi!
Gió chuyển sau lưng không hẹn khứ,
Mưa giăng phía trước khó cho hồi.
Đoạn đường ngắn ngủi duyên nhiêu đấy,
Kỷ niệm phù du cứ thế bôi.
Đã khép trong tôi điều trẻ dại,
Ngàn lần yên nghỉ chớ săm soi!
17.04.2016
THƯ HOÀNG


VỠ MỘNG
(Hoạ bài CẠN CƠN MƠ)

Dứt áo từ đây biệt hẳn rồi,
Có còn trong mộng nét xinh tươi?
Chút tình ngắn ngủi đôi ba cảnh,
Chút nghĩa lê thê dăm bảy hồi.
Cõi Bắc người về đâu giọt ngọc,
Phương Nam kẻ ngược chẳng ly bôi?
Mịt mù gió bụi quan hà thẳm,
Nửa mảnh trăng ngàn lẻ bóng soi!
Phước Hưng,18.04.2016
VÕ TẤN HÙNG


Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

SANG HẠ - Nắng Chiều cùng thi hữu





SANG HẠ !
Xuân qua hạ đến đẹp tình nàng
Nhỏ thích mây cài tỏa nắng trang
Phượng vĩ đơm bông chờ bướm níu
Bằng lăng kết nụ đợi ong ràng
Khung trời kỉ niệm còn lưu luyến
Ghế đá ngày xưa mãi chứa chan
Ngát tỏa hiên nhà hoa bưởi trắng
Mùi thơm dịu nhẹ ấm êm chàng./
Nắng Chiều
14.3.2016

HỌA:

TÌNH HẠ
Nắng Hạ xôn xao gợi nhớ nàng
Phượng hồng ép vở đẹp từng trang
Hoa ngời trường cũ tình vương vấn
Bướm lượn vườn xưa mộng rộn ràng
Kỷ niệm bổng về bao thắm thiết
Tơ duyên bất chợt trải chan chan
Thôi đành ươm mộng chờ Thu đến
Hỡi trái tim yêu có bóng chàng !?
Đức Hạnh
14.3.2016

PHƯỢNG HỒNG
Rực cháy sân trường chỉ có nàng
Nồng nàn, thắm thiết vẫn đài trang
Nhụy vàng dẫu gió luôn vươn giữ
Cánh đỏ dù mưa vẫn níu ràng
Đón bạn đến trường vui mắt chứa
Tiễn người ra trận tủi mi chan
Bao mùa đứng đợi người quay lại
Sắc đỏ còn nguyên đợi một chàng!

HÈ VƯƠN
Nắng hạ phơi trên mái tóc nàng
Cho hồng Phượng vĩ nét đài trang
Sân trường tà áo suông lắng đọng
Hoa bướm tình tang nhịp rõ ràng
Bổng thấy nao lòng se sắt luyến...
Và nghe xao xuyến nỗi buồn ...chan
Hè đang vẫy cánh chào xa vắng
Ba tháng hằn sâu rộn dáng chàng!?
Tuan Nguyen
16.3.2016