Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NỖI NHỚ - Trần Văn Hạng và Trương Văn Lũy

NỖI NHỚ
(Xướng)

Vương vấn tình xưa vẫn đợi mong
Xa xôi chốn ấy có hay không?
Tiếng lòng thô thiển vài ba chữ
Tâm sự nôm na được mấy dòng
Thư viết xong rồi đành cất giữ
Lời trao chẳng gởi lại chờ trông
Ba sinh duyên nợ âu trời định
Nỗi nhớ niềm thương cứ chất chồng.
                        Trần Văn Hạng


TÂM SỰ BẠN GIÀ
(Họa)

Còn chi… đâu nữa bạn chờ mong!
Tất cả hư vô – có biết không?
Nghĩa bút lưu danh cầu rạng cội
Tình thơ tải đạo nguyện khơi dòng
Khói hương ấm áp tiền nhân đợi
Mồ mả yên lành hậu thế trông
Duyên nợ ba sinh trời đất liệu
Tuổi già xin kiếu – rối ren chồng!
         30/7/2015.Trương Văn Lũy


ĐÁM CƯỚI THỜI @ - Hồ Trọng Trí và Trần Ngộ

Bài hoạ: Đám cưới thời @ 

Thời nay đám cưới thật xênh xang
Váy áo se sua quá điệu đàng
Hai họ tiệc tùng tiêu két bạc
Rể dâu quà tặng nhân xâu vàng
Nhà hàng đăng ký chờ lên lịch
Khách bạn chung vui đợi xếp hàng
Tháng rủi thiệp nhiều - lương chẳng đủ
Tuồng đời vẫn tiếp diễn y chang !
                            Hồ Trọng Trí
                         Kim long, Bà rịa-Vũng tàu


Bài xướng:  Đám cưới nhà giàu

Nhà ai đám cưới  quá xinh xang
Lọng rước đèn đưa đỏ rực đàng
Chú rể áo hồng thắt vạt tím
Cô dâu váy thắm cổ đầy vàng
Xe tàu neo đậu bao nhiêu lớp
Khách bạn nối nhau đi mấy hàng
Rạp rộng ba toà ngồi chẳng đủ
Giửa ngày mùa hạ nắng chang chang.
                    Trần Ngộ ( Lâm đồng )



ĐẠO NGHĨA TÀN PHAI - Hồ Trọng Trí và Cao Mỵ Nhân

Bài hoạ:  Đạo nghĩa tàn phai

Mười phương chứ chẳng chỉ Đông Tây
Đạo lý tàn phai đã lắm ngày
Nhân loại gây ra bao thảm khốc
Kiếp người gánh chịu bấy cuồng say
Ta bà điên đão đi nhầm lối
Xã hội trắng đen bước lạc bầy
Vật dục lên ngôi tranh cướp giật
Bao giờ trần thế thoát màn mây!
                          Hồ Trọng Trí
                       Kim long, Bà rịa-Vũng tàu


Bài xướng:   Hạ phai

Vẫn còn nắng hạ rực trời tây
Sao phượng buồn tênh lạc tháng ngày
Mới biết hoa xưa tàn sắc lửa
Hay là cảnh cũ bạc màu mây
Tình thơ theo sóng dâng tràn biển
Dấu nhạn chờ thu tới họp bầy
Rượu đã chôn sầu nơi đáy cốc
Ta về chiu chắt mảnh hồn say.
                          Cao Mỵ Nhân

                      Howthorn, July, 26 /2015        

XƯỚNG HỌA ĐÊM TRĂNG - Sông Thu và thi hữu

XƯỚNG HỌA ĐÊM TRĂNG

ĐÊM TRĂNG

Trăng ở lưng trời lẫn đáy sông
Lung linh huyền ảo áng mây lồng
Bên thềm nguyệt quế hương thơm ngát
Trong chén trà sen vị ấm nồng
Tâm trạng xôn xao lời muốn ngỏ
Nỗi niềm u uất ý rằng không
Chia tay bịn rịn hồn ray rứt
Quay gót rời xa lạnh buốt lòng.

                         Sông Thu

Bài hoạ

TIỄN NGƯỜI ĐI

Chiều nay tiễn biệt khách sang sông
Lạnh buốt con tim...gió thổi lồng
Mới đó vần trăng... môi ngọt lịm
Bây chừ sương khói... mắt cay nồng
Người đi tựa đến vùng hoang dại
Kẻ ở như vào khoảng trống không
Kỷ niệm những ngày vui ngắn ngủi
Giọt thương mãi đọng ở trong lòng.

                        July  27.2015
                           motthoi


TRĂNG NƯỚC QUÊ NGOẠI

Trăng trôi lơ lững giữa dòng sông
Vài cánh buồm xuôi đón gió lồng
Tiếng sáo ấu thơ còn réo gọi
Bờ dâu dĩ vãng vẫn say nồng
Phiêu bồng hồn trẻ bên cung quãng
Vi vút mộng đầu giữa khoảng không
Theo mẹ xuôi đò về viếng ngoại
Giờ đây hoài tưởng, chạnh đau lòng.

                          Văn Thanh


DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
            
Quê hương tôi có một dòng sông
Tre trúc đôi bên ánh nắng lồng
Những buổi chiều thu mây phủ mát
Từng canh trưa hạ gió xua nồng
Nhịp cầu bóng ngã trên dòng nước
Đôi cánh cò nghiêng lượn khoảng không
Nơi ấy hẹn hò tôi vẫn đợi
Một người thân thiết tận trong lòng

                    Mạnh-Trương


TRĂNG THU

Ánh trăng lấp lánh gợn dòng sông
Tự giữa trời cao tỏa bóng lồng
Những đóa quỳnh hương bùng cánh mỏng
Một bình rượu nếp dậy men nồng
Nhìn hoa ngưỡng mộ màu thanh khiết
Ngẫm lý suy tầm thức sắc không
Cảnh giới trần ai đầy ảo vọng
Nỗi buồn thất bại khó cam lòng.

                     Nguyễn Đắc Thắng
                        20150728

TRĂNG THU

Trăng Thu lơ lửng giữa dòng sông
Sóng gợn lung linh ánh nguyệt lồng
Thấp thoảng xa trông màu nhụy thắm
Chập chờn gần thấy sắc hương nồng
Uyên ương lẻ bạn hoài than vắng
Nhạn lạc lìa đôi mãi đợi trông
Ly Hiệp Bi Hoan đời chuyển dịch
Tâm tư vương vấn -xót xa lòng./.

                Ngọc Ẩn Nhi Huyền


 NỔI BUỒN XA XỨ
 
Đau đáu canh dài nhớ bến sông
Nơi đây nào khác cảnh chim lồng ?
Phố phường chỉ thấy người xa lạ
Tấc dạ còn đâu chuyện ấm, nồng ?
Mượn gió hỏi dùm phương ấy nhé
Có ai biết được nỗi nầy không ?           
Thương về Đất Mẹ, buồn da diết 
Chất ngất sầu dâng nặng trĩu lòng.
         
                            Thục Nguyên


QUẢNG NAM

Ngũ Hành Sơn ngắm cảnh Hàn sông
Cửa Đại thông reo ánh nguyệt lồng
Đèo Hải ngút ngàn vương khói xám
Sông Thu êm ả tỏa hương nồng
Hội An phố cổ hoài thương há ?
Trà Kiệu đền xưa luyến tiếc không ?
Cảnh đẹp, đất lành mời khách viếng
Nhắp ly Hồng tửu ngất ngây lòng.

                          VĨNH XUÂN


HỢP TAN

Buồn chi sóng soải dưới dòng sông
Để bóng lung linh nhạt ánh hồng
Có phải hạ qua thương nắng ấm
Hay là thu đến nhớ hương nồng
Gió đùa nét ngọc khi mờ ảo
Sóng giỡn khuôn trăng lúc trống không
Ngoại cánh tác nhân sinh biến đổi
Hợp tan - Tan hợp chớ nao lòng.


                Trần Văn Hạng

NỐT THĂNG - Huy Vụ

NỐT THĂNG
(Bát vận đồng âm)

Bới đống câu từ kiếm nốt thăng.
Nhóm  lên ngọn lửa sưởi tan băng.
Khi xưa hứng viết dăm vần đắng.
Hồi nãy buồn ngâm mấy khúc xằng.
Ước muốn nhân tình  thôi bắng nhắng.
Cầu mong thế thái  bớt nhi  nhăng.
Ta về cố xứ trong câm lặng.
Bạn cũ còn đâu được mấy thằng.

                         Huy Vụ 24/07/2015

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

CHÙM THƠ "THUẬN NGHỊCH ĐỘC"!




GIỌT ĐÀN THU!
Thuận nghịch độc
Đàn ai lạc phách ngọn thu buồn ?
Nhịp bổng trầm khoan nhặt não lòng
Chan chứa nỗi sầu cung khói quyện
Hắt hiu niềm cảm nốt mây lồng
Trăng vờn sắc thắm triền cô tịch
Gió buộc hương nhuần bãi quạnh mông
Tang hải võ vàng cây lá rụng
Tràn âm giọt rót tiếng tơ đồng

Đọc nghịch
Đồng tơ tiếng rót giọt âm tràn
Rụng lá cây vàng võ hải tang
Mông quạnh bãi nhuần hương buộc gió
Tịch cô triền thắm sắc vờn trăng
Lồng mây nốt cảm niềm hiu hắt
Quyện khói cung sầu nỗi chứa chan
Lòng não nhặt khoan trầm bổng nhịp
Buồn thu ngọn phách lạc ai đàn?
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA

ĐIỆU ĐÀN
Đọc thuận
Đàn điệu đau thương thấy quá buồn
Trái oan hờn giận tái tê lòng
Chan hoà  mối cảm cùng sương quyện
Lắng đọng niềm vui nỗi gió lồng
Trăng sáng biển ngời trông dặm thẳm
Suối trong  bèo thắm cảnh mênh mông
Tang bồng nặng gánh ai đành đoạn
Tràn lạnh mưa thêm lại khổ đồng

Đọc nghịch
Đồng khổ lại thêm mưa lạnh tràn
Đoạn đành ai gánh nặng bồng tang
Mông mênh cảnh thắm bèo trong suối
Dặm thẳm trông ngời biển sáng trăng
Lồng gió nỗi vui niềm đọng lắng
Quyện sương cùng cảm mối hoà chan
Lòng tê tái giận hờn oan trái
Buồn quá thấy đau thương điệu đàn
Trần Ngộ 

TIẾNG ĐÀN QUÊ
(Thuận-Nghịch độc)
Đọc thuận
Đàn sáo vọng đâu bỗng trỗi buồn
Nhịp đưa theo gió khiến say lòng
Chan hoài điệu gửi lời yêu ngỏ
Quyện mãi sương giăng liễu biếc lồng
Trăng úa để tàn đêm vợi vợi
Bóng xa thêm quạnh nỗi mênh mông
Tang tình khúc hát chung hồn mộng
Tràn ngập nhớ quê cảnh ruộng đồng

Đọc nghịch:
Đồng ruộng cảnh quê nhớ ngập tràn
Mộng hồn chung hát khúc tình tang
Mông mênh nỗi quạnh thêm xa bóng
Vợi vợi đêm tàn để úa trăng
Lồng biếc liễu giăng sương mãi quyện
Ngỏ yêu lời gửi điệu hoài chan
Lòng say khiến gió theo đưa nhịp
Buồn trỗi bỗng đâu vọng sáo đàn.
Nguyễn Gia Khanh

MỆNH SẦU
(Thuận Độc)
Đàn réo ai bi giọt não buồn
Trĩu đeo sầu nặng uẩn u lòng
Chan hòa nhịp phách cung hờn rải
Phối quyện thanh âm  nốt oán lồng
Trăng lẩn   trốn ngơ trời vắng lặng
Gió say cuồng hú tiếng Mênh mông
Tang điền đổi hoán mơ thương hải
Tràn ứ bỉ lai góp họa đồng

(Nghịch Độc)
Đồng họa góp lai bỉ ứ tràn
Hải thương mơ hoán đổi điền tang
Mông mênh tiếng hú cuồng say gió
Lặng vắng trời ngơ trốn lẩn trăng
Lồng oán nốt âm thanh quyện phối
Rải hờn cung phách nhịp hòa chan
Lòng u uẩn nặng sầu đeo trĩu
Buồn não giọt bi ai réo đàn?
Cao Bồi Gìa 

KHI EM VỀ... Thy Lệ Trang họa thơ Hoàng Vũ

BÀI HỌA

KHI EM VỀ...
Thân tặng nhóm PHỐ BIỂN- NHA TRANG

Khi em về ... có nhớ gì không?
-- Nhớ khoảng trời xanh với nắng hồng
Sóng biển xôn xao lời biển nhớ
Hàng dừa ngơ ngẩn bóng dừa mong
San Hô lặng lẽ ngâm mình đợi
Vịnh Ngọc rộn ràng dõi mắt trông
Nhớ phút giao luư đầy ấm áp
Tình thơ huynh muội chứa chan lòng.
                   Thy Lệ Trang



BÀI XƯỚNG

ĐÓN BẠN THƠ
Thân tặng TLT

Một chiều mây phủ giữa tầng không
Đón bạn thân thương má ửng hồng
Cô gái Trời Tây thầm ước muốn
Chàng trai Đông Á thỏa chờ mong
Mỗi lần hạ đến bao nhung nhớ
Mấy độ thu sang bấy luyến trông
Hãy nói cho nhau điều ý nguyện
Con tim vơi bớt ấm êm lòng./.
                                12-7-2015

                                 Hoàng Vũ

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA MỘT CHUYẾN ĐI






TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA MỘT CHUYẾN ĐI 
THY LỆ TRANG - SÔNG THU - VÕ LÀNG TRÂM - MOTTHOI - CHÂU THẠCH - NS - THẾ LỘC - VĨNH XUÂN


MỘT CHUYẾN ĐI
Thân tặng anh CHÂU THẠCH, KHẮC PHƯỚC và THẾ LỘC.

Hai cô Công chúa của Hoàng Gia
Một chuyến rong chơi khắp phố Đà
Lồng đỏ Hội An đầy sắc mộng
Tượng cao Đức Mẹ thắm màu hoa
Hành sơn tối hạ mây che núi
Quảng Trị trưa hè nắng cháy da
Huế cổ, thành xưa vương kỷ niệm
Cung đàn réo rắt mảnh hồn ta!      
    

Cung đàn réo rắt mảnh hồn ta!
Quán nhỏ ấm lòng kẻ ở xa
Mới gặp - lời thơ này đã thắm
Vừa quen- ý ngọc nọ chưa nhòa
Vầng mây triền núi nghiêng ngơ ngẩn
Tiếng hạc lưng trời vọng thiết tha
Thi hữu cho nhau ngàn mỹ cảm
Ra về lưu luyến mãi thành Đà.
                         Thy Lệ Trang


Các bài họa
GẶP BẠN THƠ XỨ ĐÀ
( Hoạ bài MỘT CHUYẾN ĐI của TLT )

Thời gian không đủ viếng tư gia
Thăm các thi huynh ở xứ Đà
Hội ngộ thân tình nơi quán nước
Chuyện trò rôm rã cạnh bình hoa
Uống ly trà ấm, vui lên mắt
Nhấp chén kem hồng, lạnh  phớt da
Gặp gỡ một lần, lòng nhớ mãi
Duyên thơ kết nối bạn bè ta

Duyên thơ kết nối bạn bè ta
Dù ở phương trời rất cách xa
Tình cảm văn chương luôn gắn bó
Niềm vui thi phú chẳng phai nhoà
Tương phùng phút chốc đầy lưu luyến
Tạm biệt dùng dằng cứ thẩn tha
Hẹn sẽ có ngày cùng tái ngộ
Khi về thăm lại phố phường Đà.
                         Sông Thu


CHƯA THỎA

Nhị kiều (1) du lịch gặp tam gia (2)
Thi hữu tài danh tại xứ Đà
Kiêng rượu vẫn hăng câu chuyện kể
Chừa bia đâu thiếu nụ cười hoa
Bao ngày vãn cảnh tê chồn cẳng
Một tối phòng trà mát rượi da
Rời Quảng lên đường đi tiếp Huế
Miền trung lắm chỗ vẫn chờ ta

Miền trung lắm chỗ vẫn chờ ta
Tuổi lớn chưa qua đã vội xa
Thành Cổ dấu xưa không kịp thấy
La Vang tích cũ chẳng phai nhòa
Sơn Đòong nỗi tiếng năm châu ước
Bến Hải mang danh bom đạn tha ! (3)
Hối hả quên thăm người bạn quý (4)
Bám tour du lịch kịp theo đà . . .
                                        Võ Làng Trâm

(1) Thyletrang và Sông Thu
(2) Châu Thạch , Khắc Phước, Thế Lộc
(3) Vùng phi quân sự

(4) Trần Văn Hạng


HAI NỮ SĨ DU QUẢNG-ĐÀ

Chắc hẵn hai "nường" thuộc phú gia
Ngao du xứ Quảng..."lướt" sông Đà
Ải Vân mây nước xinh như mộng
Phố Hội đèn đêm đẹp tựa hoa
Gió biển dịu dàng  hôn mái tóc
Bụi đường nhè nhẹ bám làn da
Công nương vạn dặm từ đâu  đến
Mai mốt về rồi... có nhớ ta ?

Mai mốt về rồi, có nhớ ta?
Một người mới gặp ở nơi xa
Mối tình thi hữu không phai nhạt
Kỷ niệm muội huynh chẳng xóa nhòa
Sai luật Đường Thi ... thôi hãy thứ
Lạc vần lục bát... cũng xin tha
Chia tay bịn rịn lòng lưu luyến
Hương vị hôm nay... mãi đậm đà.
                       July 2015
                        Motthoi


MỪNG HỘI NGỘ
                                   
Bởi gấp không mời viếng tệ gia
Người thơ hội ngộ giữa Thành Đà
Bên bàn nữ sĩ tươi nhan sắc
Trên phố đèn màu lộng sắc hoa
Quán nhỏ, niềm vui lồng ánh mắt
Sông Hàn, gió mát rượi làn da
Trời khuya ngần ngại câu từ biệt
Bịn rịn rời tay bạn với ta.

Bịn rịn rời tay bạn với ta
Người về kẻ ở...phải chia xa
Hôm nay diện mạo nhìn thêm tỏ
Mai mốt hình dung nhớ khó nhoà
Chữ nghĩa đề thơ còn khất hẹn
Đường thi xướng hoạ sẽ không tha
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "
Bốn biển tri giao tại phố Đà ./.
                                 Châu Thạch


 ĐÓN BẠN XA

Ra trung một chuyến nhị thi gia
Thăm các bạn thơ xứ Quảng Đà
Rạng rỡ xiêm y tuồng quý nữ
Tươi vui nét mặt tựa bông hoa
Ánh đèn dìu dịu tô hồng má
Chanh đá ngọt ngào ngấm mát da
Muôn dặm quan san nào có sá
Thời gian thắm thoát biết chờ ta ?

Thời gian thắm thoát biết chờ ta
Gặp gỡ người thơ tận xứ  xa
Mấy ý tình tâm đầy khắng khít
Bao câu nghĩa khí khó phai nhoà
Trao tay tập sách vui cùng đọc
Cạn chén rượu nồng hứng chẳng tha
Ước một ngày về trên đất mẹ
Cùng nhau vãn cảnh phố phường Đà . . .
                                           NS

             
MÂY NGÀN

Hai nàng cách cách chốn Hoàng Gia
Thăm lại cố hương ghé xứ Đà
Dạo bến Hàn Giang nhiều cảnh đẹp
Vãng chùa Linh ứng lắm vườn hoa
Bên trông bên đợi đôi dòng chảy
Khúc lỡ khúc bồi một sắc da
Viễn khách thấu chăng nơi cố quận
Nỗi buồn giăng kín mảnh hồn ta !


Nỗi buồn giăng kín mảnh hồn ta !
Gặp gỡ làm chi qúa cách xa
Trằn trọc đêm sầu, sầu khoắc khoải
Bàng hoàng tỉnh mộng, mộng phai nhòa
Chân đi một bước sao biền biệt
Mặt ngoảnh đôi lần luống thiết tha
Đời thoáng vó câu ai hẹn được
Cố nhân, ta mãi đợi thành Đà.
                            Thế Lộc


HÀNH TRANG
Họa nguyên vận bài thơ của THY LỆ TRANG và SÔNG THU

Nổi niềm nhớ "quốc quốc, gia gia"
Thăm cố hương, nhiêu đó cũng đà...
Khơi mạch đồng bào luôn thắm thiết
Vun tình đất nước mãi thăng hoa
Bưởi Biên ngọt lịm còn nhung nhớ ?
Mỳ Quảng cay xè có diết da ? 
Ký ức một thời xanh kỷ niệm
Hành trang tiềm ẩn quảng đời ta


Hành trang tiềm ẩn quảng đời ta
Viễn khách hoài hương mặn xót xa
Dù chuyện hàn huyên chưa trọn vẹn
Nhưng niềm hạnh ngộ chẵng phai nhòa
Cảm  thơ tao nhã truyền thân ái
Diễn ý chân thành đượm thiết tha
Nhị tỷ cảm thông " ngôn bất tận... "
Đường thi bắt nhịp, vọng, thành Đà

VĨNH  XUÂN