Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

LÀ GIÓ HAY EM? - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 



 

Sông Thu, Song Quang, Mai Lộc, Như Thu, Lan

Mai Vân VTT, Duy Anh, Liêu Xuyên, Mai Xuân Thanh,

               Toàn Như, Hồ Nguyễn, Hưng Quốc, Cao Bồi Già,               

  Thái Huy, Quang Nguyên, Thanh Song ntkp, 

Minh Thúy Thành Nội,  Thiên Lý, Bảo Trâm. Phượng Hồng, 

Lý Đức Quỳnh,  Mỹ Ngọc, Cao Mỵ Nhân

 

 

LÀ GIÓ HAY EM?

 

Mơ màng nghe tiếng động bên rèm, 

Phơ phất màn lay tợ áo em. 

Dìu dịu hương quỳnh, hương tóc mượt, 

Nồng nàn nhịp thở, nhịp thân mềm. 

Như đêm đối ẩm trong vườn nguyệt, 

Tựa tối cùng say ở góc thềm, 

Chới với tay ôm... vào khoảng trống, 

Căn phòng lạnh lẽo gió lùa êm. 

  Sông Thu 

(30/11/2023) 

 

Thơ Họa:

 

NGỠ BÓNG NGƯỜI XƯA 


Bóng lá trăng soi rớt cạnh rèm 

Mơ hồ lay động ngỡ là em!? 

Gió lùa, thoáng ngửi hương ngây ngất 

Quỳnh nở, ngùi trông cánh dịu mềm 

Ánh Nguyệt lung linh treo trước ngõ 

Làn sương lất phất tỏa bên thềm 

Đắm say tìm lại thâm tình cũ 

Kỷ niệm một thời …thuở ấm êm 

Songquang 

20231130 

 

TRÊU NGƯỜI 

 

Cảm thấy làn hơi khẻ phất rèm 

Một mùi hương cũ biết là em. 

Nệm giường kì dị  dần loang ấm 

Chiếc gối lạ thay bỗng lún mềm. 

Điện cúp tối tâm mò mẫm mãi 

Gió gào vi vút hãi hùng thêm! 

Bàng hoàng ác mộng mồ hôi đổ 

Trở giấc đêm dài ngủ chẳng êm! 

  Mailoc 

  Nov-30-23 

 

VẪN CHỜ EM 

 

Nếu dẫu rằng ta chỉ cách rèm! 

Hay dù vạn lý vẫn chờ em! 

Hoài yêu dáng nhỏ làn môi mọng 

Mãi nhớ người xưa áo lụa mềm 

Gió nhẹ mơn cành, mơn kẽ lá      

 Trăng khuya trải bóng, trải hiên thềm 

Miền xa thấu hiểu chân tình vẹn? 

Mong mỏi bên nàng tựa gối êm! 

 Như Thu 

11/30/2023

 

 

CÓ PHẢI EM?

 

Mưa rơi tí tách gió len rèm 

Khẽ vuốt tóc bồng,lại ngỡ em 

Hồng đỏ dịu dàng khoe sắc thắm 

Sen vàng e ấp dựa thân mềm 

Đêm trăng,nguyệt ngắm ngâm thi họa 

Ngày nắng,cờ chơi ở mái thềm 

Tỉnh mộng mà lòng còn cứ tưởng 

Ai về,vỗ giấc ngủ nồng êm. 

     LAN 

    (30/11/2023). 

 

MỘNG HAY LÀ THẬT

 

Bấc lạnh đầu đông lướt nhẹ rèm 

Nghe từng nhịp phách khẻ khàng êm 

Mưa phùn rả rích, mưa quần chốn 

Giọt thả mênh mang, giọt sũng thềm 

Nhớ thuở xuân ngời cùng đến lớp 

Thương ngày hạ ửng được đồng em… 

Hằn sâu giấc ảo, hằn sâu mộng 

Tỉnh lại còn chăng xác rủ mềm !??.

   Mai Vân-VTT 

   30/11/23 

 

LÀ GIÓ HAY NÀNG 

 

Là Gió Hay Nàng động đậy rèm 

Cố nhân huyễn ảo, mộng về em. 

Mơn mơn mái tóc thơm dìu dịu 

Quyện quyện vành môi chín mọng mềm. 

Ấm áp vòng ôm trong ngạch cửa 

Nồng nàn mắt luyến trước hiên thềm. 

Chia tay ngày ấy tình vương vấn 

Cái thuở xuân thì tuổi Hạ êm... 

DUY ANH 

11/30/2023 

 

MỘNG ĐÊM THÂU 

 

Mơ mộng nàng thơ khẽ động rèm, 

Mân mê dòng suối tóc lưng em. 

Mượt mà áo lụa hồn ngây ngất, 

Man mác mùi hương gió dịu mềm! 

Mường tượng đôi ta say ánh nguyệt, 

Mừng vui hai đứa giỡn bên thềm. 

Mong manh sương ướt vai lành lạnh, 

Mở mắt mình ta ôm gối êm! 

Liêu Xuyên 

 

GỐI MỘNG 

 

Là gió lung lay động bức rèm 

Phất phơ tà áo tưởng lầm em 

Mùi hương thơm ngát làn da trắng 

Hơi thở nồng nàn miệng lưỡi mềm 

Đối ẩm đôi ta ngồi dưới Nguyệt 

Say sưa tri kỷ bước lên thềm 

Trong mơ chới với vòng tay trống 

Giữa giấc chìm sâu gối mộng êm…! 

     MAI XUÂN THANH 

    (Nov. 30, 2023) 

 

MỘNG DƯỚI TRĂNG 

 

Gió đâu lay động cánh hoa rèm 

Thấp thoáng tưởng chừng bóng dáng em 

Tà áo lả lơi e ấp thẹn 

Tóc huyền óng mượt thướt tha mềm 

Nụ cười say đắm nghiêng hàng liễu 

Ánh nguyệt lung linh rọi sáng thềm 

Mộng thực mơ màng trong tỉnh thức 

Tình như ru giấc điệp say êm 

Toàn Như 

 

LÀ EM 

 

Tiếng vọng tung bay quật mái rèm, 

Tưởng đâu bão táp...lại là em!

Giọng gồng reo réo nghe tê buốt, 

Âm hú lê la hất chảo mềm. 

Mờ nhạt xa xôi loe bóng nguyệt, 

Oang oang sát cận hét bên thềm. 

Giấc mơ hoảng hốt ai ngờ được, 

Mộng mị không còn yêu ái êm. 

                           * 

Ôm ấp thân càng đau nhói thêm!!!! 

 HỒ NGUYỄN 

 (30-11-2023) 

 

VẪN LÀ EM 

 

Gió đông xuyên cửa nhẹ lay rèm

Lất phất mưa phùn gợi nhớ em 

Bên suối soi dung , dung mạo đẹp 

Ngoài hiên hong tóc , tóc mây mềm 

Nét xinh trìu mến mờ cung quảng 

Lời đẹp yêu thương toả bậc thềm 

Trân quý cuộc tình tràn hạnh phúc 

Cho dù bảo tố vẫn xuôi êm 

    Hưng Quốc 

    Texas 11-30-2023 

 

GIẤC NGỦ ĐÊM THU 

 

Gió thu nhè nhẹ lướt qua rèm 

Tràn khắp khuê phòng ghé viếng em 

Khe khẽ hương cau len ngát ngát 

Vuốt ve mái tóc xõa mêm mềm 

Mươi cành liễu rủ rung rinh sóng 

Một ánh trăng thanh bạc trắng thềm 

Thăm thẳm trời đêm, thần thoại dỗ… 

Đi vào giấc ngủ dịu dàng êm… 

CAO BỒI GIÀ 

 30-11-2023 

 

THỰC MƠ? 

 

Lá rụng mà sao lại quyện rèm? 

Hay ta thu muộn gợi mơ em? 

Mưa chừng xấn tới làm môi lạnh 

Gió cũng hùa theo uốn liễu mềm 

Vội vén mền lên xem bóng hiện 

Quơ tìm áo mắc bước ra thềm 

Nhưng rồi khoảng vắng càng thêm tối 

Đã khiến đây mình mất ngủ êm. 

Thái Huy 

11/30/23 

 

EM VỀ THEO GIÓ 

 

Tiếng gió đêm nào khẽ đụng rèm 

Ai về len lỏi tựa như em 

Mắt tròn đôi má ngây thơ lắm 

Nũng nịu bờ vai tóc chảy mềm 

Cửa sổ bật tung ngoài trời ướt 

Dấu chân thoảng nhẹ hương bên thềm 

Căn phòng mờ ảo lung linh trắng 

Tỉnh tỉnh mê mê giấc ngủ êm 

    Quang Nguyên 

    Ngày 1 Tháng 12, 2023 

 

LÀ GIÓ HAY ANH? 

 

Giá lạnh thu phong thổi buốt rèm 

Chờ trăng độc ẩm chỉ mình em 

Thương bờ vai cũ hoài yên ấm 

Nhớ tiếng người xưa vọng mượt mềm 

Tách móc câu vừa lan tỏa mộc 

Cành dương liễu vẫn phất phơ thềm 

Dư âm tình nghĩa còn vương vấn 

Giấc điệp đơn phòng khó dỗ êm 

ThanhSong ntkp 

CA.Dec/1st/2023 

 

GẶP EM TRONG MƠ 

 

Tiếng động đêm khuya vén bức rèm 

Y chừng thoáng hiện dáng hình em 

Cây Hồng nụ nở sương choàng ướt 

Chậu Cúc cành vươn gió thổi mềm 

Nét mặt nàng tươi đi tới cửa 

Vầng trăng ánh rạng chiếu qua thềm 

Anh mừng xiết chặt người yêu dấu 

Thức tỉnh lòng buồn tiếc mộng êm 

     Minh Thúy Thành Nội 

    Tháng 12/1/2023 

 

MƠ THẤY EM…! 

 

Thơm mùi tóc mượt thoảng qua rèm 

Gió lạnh mơ màng tưởng gặp em 

Ấm áp quen hơi tình cảm bén…! 

Êm đềm xoả tóc nụ hôn mềm 

Thương thầm chú Cuội nhìn cung Nguyệt 

Nhớ trộm Hằng Nga ngắm bậc thềm 

Trống vắng vòng tay ôm ảo ảnh 

Phòng không gối chiếc điệu ru êm…! 

    MAI XUÂN THANH 

    (12/01/2023) 

 

LÀ AI? 

 

Bóng ai lay động rung rinh rèm 

Có phải về thăm bậu đó em? 

Chắc hẳn nhớ nhung hình dáng cũ 

Nên còn lưu luyến cánh môi mềm 

Đề thơ đối ẩm kê lầu nguyệt 

Cạn chén say thơ dựa bậc thềm 

Cơn gió bỗng đâu lùa cửa khép 

Lạnh lùng khoảng trống lướt chân êm… 

THIÊN LÝ 

 

VẪN LÀ EM 

 

Ngắm vọng trăng sao, cạnh tấm rèm, 

Tìm đâu để thấy bóng hình em. 

Hương xưa vẫn đó mùi hương nhẹ, 

Áo cũ còn đây lớp vải mềm. 

Những tưởng em về nương song cửa, 

Đâu ngờ gió thoảng vướng bên thềm. 

Bao mùa chuyển đổi, bao mùa chuyển, 

Cạnh gối mơ màng vẫn tiếng êm. 

Bảo Trâm 

02/12/2023

 

MONG 

 

Chiều pha tơ óng trải khung rèm 

Mơ khúc tương phùng dạ nhớ em 

Duyên dáng thân hình trong gấm mịn 

Thanh tao vóc hạc với nhung mềm 

Trăng lồng giá buốt trên hoa biếc 

Sao gói sầu đau giữa bóng thềm 

Mộng mị chơi vơi lòng khắc khoải 

Mong cho sóng bạc sẽ rồi êm! 

PHƯỢNG HỒNG 

 

TRĂNG KHUYA SOI BÓNG 

 

Trăng khuya vành vạnh chiếu ngoài rèm 

Loáng thoáng như vừa thấy dáng em 

Gió nhẹ mơn man tà lụa trắng 

Mây nghiêng quấn quýt vạt tơ mềm 

Đôi làn mộng mị lùa qua cửa 

Mấy sợi chiêm bao thả xuống thềm 

Sức bật lò xo liền vụt tới 

Sau màn,…bóng nguyệt lặng soi êm. 

   Lý Đức Quỳnh 

  2/12/2923 

 

TƯỞNG GÓT HÀI EM

 

Gió thổi ngoài song khẽ động rèm, 

Lá rơi tưởng tượng  gót hài em. 

Hơi sương bàng bạc ngờ khăn mỏng, 

Bóng liễu thướt tha ngỡ áo mềm. 

Hướng mắt trông chờ nơi ngưỡng cửa, 

Lắng tai nghe động phía bên thềm. 

Sân trăng vắng lặng hương cau ngát, 

Giấc ngủ u sầu lại tĩnh êm. 

 Mỹ Ngọc 

 Dec. 2/2023. 

 

BÓNG NGUYỆT TÀ 

 

Phải gió hay chi mở bức rèm 

Biết tà áo mỏng lộ thân em 

Đêm trăng tơ giãi sầu mi ướt 

Hồn mộng tình vương rối lụa mềm 

Một chút nhớ nhung thương mái tuyết 

Bao lần ngần ngại bỏ xuân thềm 

Hương bay thấp thoáng dần tan loãng 

Ủ bóng nguyệt già dưới gối êm . 

        Rancho Palos Verdes  4 - 12 - 2023 

        CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

LÀM SAO CHO EM QUÊN - Thy Lệ Trang và Thi hữu

 


Thy Lệ Trang, LHN, Cao Bồi Già, Song Quang, Sông Thu, 

Toàn Như, Lý Đức Quỳnh, Mailoc, Mỹ Ngọc, Cao Mỵ Nhân, 

Hưng Quốc, Huy Vụ, Như Thu, Lan, Mai Vân-VTT, 

Minh Thúy Thành Nội, Hồ Nguyễn, Đức Hạnh, Liêu Xuyên, 

Trần Xuân Thành, Mai Xuân Thanh, Yên Hà, Hỹ Nga, Thiên Lý




LÀM SAO CHO EM QUÊN

 

Thơ thẩn em về lại chốn xưa

Êm đềm nỗi nhớ những chiều mưa

Hương nồng một tối… hương còn thắm

Lệ đẫm nhiều năm… lệ đã thừa

Góc đó … bâng khuâng viền mắt đợi

Bến này… xao xuyến nụ hôn đưa

Muốn quên… trời ạ … sao quên được !

Vạn dặm ơi người có hiểu chưa ?

Thy Lệ Trang



Thơ Hoa:

 

LÀM SAO CHO EM QUÊN

 

Em vẫn nhớ hoài bóng dáng xưa

Những chiều lất phất nhẹ cơn mưa

Tại vì câu nói còn che kín 

Hay bởi bờ môi cứ để thừa

Mấy đoạn tơ không bền có phải

Một vòng tay đủ chặt hay chưa

Làm sao quên được con đường cũ

Dù đã thay rồi kẻ đón đưa .

LHN

   

MÓN QUÀ ĐỂ ĐỜI

                      

Bồi hồi thẹn nhớ những năm sưa 

Tan học chung đường đội nắng mưa

Quẳng cặp cho chàng nàng thả bước  

Che dù lội nước gã nâng đưa

Một hôm em bỗng thay người sánh

Ngàn giận anh dưng hóa kẻ thừa

Tình dở là tình  luôn đẹp mãi…

Món quà trời tặng hiểu thông chưa?

CAO BỒI GIÀ

28-11-2023


LÀM SAO ANH QUÊN



Tháng ngày nghĩ lại mảnh tình xưa

Còn chút yêu thương nhớ chả thừa

Chẳng gối… âm thầm khi tối hạ

Không màn …lạnh lẽo lúc đêm mưa

Còn kia… kỷ vật như chào đón

Vẫn đó… ảnh hình cứ thoảng đưa

Ngày trước bên nhau thường giận dỗi

Bây giờ một bóng thấy buồn chưa !?

songquang 

20231126


HỤT HẪNG


Làm sao quên được chuyện ngày xưa

Kỷ niệm bao nhiêu nhắc chẳng thừa

Chân bước song song, hồn đắm quyện

Vạt tà quấn quít, gió vờn đưa

Vườn trăng đối ẩm trong sương giá

Dù vải cùng che dưới nắng mưa

Hò hẹn bốn năm rồi...giã biệt

Một lời giải thích vẫn còn chưa !

Sông Thu

(26/11/2023)



LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC 


Làm sao quên được bóng hình xưa

Kỷ niệm chiều nào đứng trú mưa 

Tiếng hát em ru nghe ấm áp

Lời yêu anh nói hóa dư thừa

Lỡ duyên phận đã tan bèo bọt 

Tàn cuộc tình thôi hết đón đưa 

Người đã xa tôi từ dạo ấy 

Hỏi lòng nỗi nhớ có phai chưa?

Toàn Như


VỀ THĂM CỐ QUẬN


Về thăm cố quận, đến trường xưa

Khét nắng hanh vàng bỗng đổ mưa

Góc vắng nhìn lung trời phố cũ

Đường quen bỏ mặc bóng tôi thừa

Ngày đi tránh bão, mây sầu ngập

Nay trở lại nhà, gió lạnh đưa

Vết bỏng thời gian lưu nỗi nhớ

Quê lòng , khúc ruột nối liền chưa ?

Lý Đức Quỳnh

 26/11/2023


VƯƠNG VẤN


Lòng còn vương vấn mái nhà xưa

Xóm cũ u hoài dưới nắng mưa.

Ký ức chập chờn khơi chẳng dứt

Tình quê tha thiết nói bằng thừa.

Con đường bàng bạc trăng khuya dẫn

Chiếc bắc lừ đừ bến nước đưa.

Duyên dáng nhịp cầu tà áo phất

Kêu chiều bìm bịp nước lên chưa?

Mailoc

11-26-23



TRỜI BUỒN


Trời buồn lại nhớ chuyện ngày xưa,

Một sớm thu về dưới gió mưa.

Nước mắt chan hòa sao mới đủ,

Vòng tay xiết chặt cũng dư thừa.

Đáp lời sông núi trai lao bước,

Bảo vệ gia đình gái tiễn đưa.

Hò hẹn thanh bình xây tổ ấm,

Người hùng ngã gục thảm thê chưa?

Mỹ Ngọc

Nov. 28/2023.


NHỚ BUỔI TRÚ MƯA XƯA 


Làm sao quên được thủa mình xưa

Cùng đứng chờ trời dứt hạt mưa

Dưới mái hiên hàng quen , vẫn nhớ

Ngang đường nhà bạn nhỏ, vui thừa

Giơ tay hứng nước, nhìn nhau hỏi

Chạm nón che vai, ngó dáng đưa

Nửa tiếng đồng hồ mây sáng hửng

Tới trường thôi nhé, trễ bài chưa ? 

Rancho Palos Verdes  28 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN


SAO EM LẠI QUÊN 


Một sáng ta về tận lối xưa

Nơi từng hò hẹn bị trời mưa

Lăng xăng núp vội đôi đầu dựa

Lính quýnh che nghiêng mái tóc thừa

Bóng đổ tan trường chân bước đợi

Chiều tà dạo phố tay dìu đưa

Công viên vắng vẻ sầu cô quạnh 

Em đã quên rồi hay vẫn chưa

Hưng Quốc 

Texas 11-28-2023



ĐƯỜNG XƯA


Gót hài ngơ ngẩn chốn đường xưa

Cuộc lữ từng qua bấy gió mưa

Thơ chẳng tâm giao thơ bỏ phí

Rượu không tri kỷ rượu như thừa

Xa xôi ngóng mãi ngày tương ngộ

Cách trở thương hoài buổi tiễn đưa

Kỷ niệm làm con tim thổn thức

Ơi người năm cũ có về chưa.

HUY VỤ  29/11/23



E DÈ 


Bồi hồi dạo bước quãng đường xưa

Dạ nhủ khôn hề ngại nắng mưa

Lòng ước vầy duyên lòng mải đượm 

Ý đan trải mộng ý đâu thừa 

Đêm về giấc điệp luôn hoài dỗ

Nguyệt rõ thơ tình chẳng dám đưa

Một sáng mừng vui chờ trước cửa 

E dè hỏi gạn hết buồn chưa?

Như Thu 

11/29/2023



THẬT KHÓ QUÊN NÀO!


Thật khó quên nào kỷ niệm xưa

Lời yêu tiếng hẹn mấy không thừa

Đâu lần dạo bước khi đầy nắng 

Hay buổi dìu tay lúc tạnh mưa

Vẫn lối đường quen từng ngóng đợi

Kia là ngõ rẽ vốn hằng đưa

Câu hờn giọng trách tình sâu nặng

Vậy chẳng thành duyên khổ lạ chưa!?.

Mai Vân-VTT, 30/11/23.



BIẾT BAO GIỜ NGUÔI!


Làm sao quên hết chuyện năm xưa?

Má ốm, chỗ nằm dột nước mưa

Bịnh viện ra vô,nhưng vẫn mệt

Nhân viên giúp đỡ, chẳng sao thừa

Thân em côi cút, lòng đau cắt!

Nước mắt sầu bi, dạ héo đưa!

Tâm nguyện,đời này con hiến trọn

Trời cao có thấu được hay chưa?

LAN

(30/11/2023).



HỢP HỌA:



TÌM LỐI HƯƠNG XƯA


Âm thầm trở lại những đường xưa 

Hứng chuyện tình buồn đọng hạt mưa 

Biển luyến đeo hoài ôi khổ đậm 

Làn thương bám mãi hỡi đau thừa 

Tìm đây chỗ mộng trao lời tiễn 

Tới đó bên chiều dạo nắng đưa 

Ứa lệ bơi thuyền vùng ký ức

Răn lòng dứt bỏ nhớ nghe chưa 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 12/1/2023

 

KHÓ QUÊN

 

Làm sao quên chuyện chúng mình xưa,

Gắn khít hương nồng mặc gió mưa!

Kỷ niệm khắc ghi nay vẫn đắm,

Tương tư trãi đậm nhắc như thừa.

Thời gian có kéo dài thêm đợi,

Năm tháng chất chồng hứa cố đưa.

Trời đã trót se duyên hai đứa,

Bao lần cố gắng gặp sao chưa?

                      *

Mình đây đó đấy thắm say sưa!

HỒ NGUYỄN 

 (25/11/2023) 


DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

 

Dòng sông kỷ niệm thể nào xưa

Xưa lắm vẫn còn vọng tiếng mưa

Mưa vỗ về - hôn từng góc phố

Phố hoài mong - một bóng trăng đưa

Đưa vào biển nhớ nguồn hoa mộng

Mộng nở hoa yêu dáng ngọc thưa

Thưa nụ tình đầu luôn quyến luyến

Luyến lưu kỷ niệm nghĩa nào thừa.!

Đức Hạnh

26 11 2023

 

NGÁN NGAO TRẦN THẾ

          (Hoạ 4 vần)

 

Nẻo về thơ thẩn giữa đường xưa,

Nay tóc mầu mây trắng gội mưa ! 

Nhớ quá ngày xanh tình thiết thắm,

Ngẫm sầu quê cũ mộng đau thừa !

Ngẩn ngơ hồn cỗi lòng xao xuyến,

Não nuột duyên tàn gió thảm đưa !

Ngang trái đời em ôi mệnh bạc…

Ngán ngao trần thế khổ bao vừa !

Liêu Xuyên   

 

NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Năm dài biệt xứ nhớ tình xưa

Dằng dăc nỗi mình mấy lúc mưa

Xa vắng người yêu ngày tiễn biệt

Nhớ nhung giờ cũng chỉ là thừa

Bao giờ gặp lại nàng trong mộng

Lúc ấy tưởng chừng gió đẩy đưa

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường

Cho người cô lữ vỡ duyên chưa

Trần Đông Thành

 

NHỚ NGƯỜI XƯA…!

 

Đường quê khúc khuỷu xóm làng xưa 

Thơ thẩn tìm em đội gió mưa

Một thuở hương nồng thương má thắm

Nhiều năm lệ đẫm nhớ duyên thừa

Bâng khuâng chốn đó nàng đau đợi 

Lận đận nơi này thuốc cảm đưa…

Bạn cũ ưu tư tình chẳng trọn…!

Người xưa có thấu hiểu mình chưa…(?)

MAI XUÂN THANH 

 November 27, 2023

 

LÀM SAO QUÊN

 

Muốn lắm làm sao quên chuyện xưa 

Chuyện tình hai đứa giữa đêm mưa 

Gió se lành lạnh thân dầm ướt 

Nồng ấm bên nhau chăn thiếu thừa 

Lúc ấy cứ ngờ đời đẹp mãi 

Bây giờ mới nếm nỗi đong đưa 

Ông Tơ xe thắm nhưng chưa chặc 

Bởi thế mới đành.. em hiểu chưa !…

  Yên Hà 

27/11/2023



MỘT THUỞ VÀNG SON

 

Một thuở vàng son nhớ bạn xưa 

Vui đùa thỏa thích dưới cơn mưa 

Giờ đây mỗi đứa đều đôi ngả 

Kẽ ở trời Tây nhớ cũng thừa 

Không biết bây giờ ai có nhớ 

Những khi hè nóng đợi chờ mưa

Cùng nhau đi xuống ao hồ tắm

Bơi lội dưới hồ thả người đưa…

Mỹ Nga

26/11/2023.al 15/10/Quy Mão 

 

 

CHƯA QUÊN…

 

Khó mà quên được bóng người xưa

Hai đứa cùng đi bộ dưới mưa

Cắp sách che dù cho khỏi ướt

Kề vai sát cánh chắc đâu thừa

Thầm thì bên chái  chờ mong tạnh

Lo lắng đường lầy lỡ đón đưa

Kỷ niệm đụt mưa làm nhớ mãi

Đôi khi tự hỏi đã yêu chưa ?

THIÊN LÝ








Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

HÃY NHƯ NGÀY CUỐI -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 






Sông Thu, Cao Mỵ Nhân, Yên Hà, Song Quang, Hồ Nguyễn, 

Ngô văn Giai, Lan, Mai Xuân Thanh, Như Thu, Minh Thúy Thành Nội,

Thanh Hòa, Phan Thượng Hải, Thanh Song Kim Phú, Hưng Quốc,

Thái Huy, Lý Đức Quỳnh, Phượng Hồng, 

Thiên Lý, Mai Vân Văn Thiên Tùng.





HÃY NHƯ NGÀY CUỐI

 

Cứ nghĩ hôm nay buổi cuối cùng

Từng giờ sống trọn những chờ trông

Viết mail thăm hỏi tràn thương mến

Gọi điện chuyện trò thỏa nhớ mong

Gắng đến thăm nhau dù gậy chống

Nhoẻn cười với bạn dẫu răng long

Tay trong tay nắm đầy thân ái

Nào biết có còn dịp nữa không ?

  Sông Thu

( 18/11/2023 )



Thơ Họa:

 

ĐÔI BỜ SÔNG 

 

Chính là chưa cuối, vẫn sau cùng

Buổi đó hai người đứng mãi trông

Lão trượng bâng khuâng chờ thấm mỏi

Cao niên khắc khoải đợi thầm mong

Đò ngang rời bến thương chèo gẫy

Chân yếu xa bờ ngại gối long

Biết tới khi mô thì tái ngộ

Trăm năm trước mặt thấy trời không ...

     Hawthorne  17 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

GẶP SAU CÙNG

 

Kể như lần gặp đó sau cùng

Hò hẹn bờ mi ướt ngóng trông

Vực thẳm chênh vênh nhìn phía trước

Trùng dương xanh ngắt đứng chờ mong

Đừng buồn em nhé đời còn đẹp

Dù tóc phai màu răng đã long

Hoàn cảnh đẩy đưa mình cách biệt

Nhưng tình vẫn đậm kể như không …

  Yên Hà

18/11/2023

 

ĐỪNG XEM LÀ PHÚT CUỐI

 

Đừng xem gặp gỡ phút sau cùng

Hãy muốn ta còn mãi ngóng trông…

Tình nghĩa không thay niềm luyến nhớ

Yêu thương chẳng xoá nỗi chờ mong

Dù cho tuổi lão vương đầu bạc

Dẫu có thân già vướng gối long

Cũng vẫn bạn bè thăm viếng nhé

Chớ coi lần chót được hay không ?!

Songquang

 20231118

 

GIỮ VẸN TÌNH NHAU

 

Từ khi quen biết đến sau cùng,

Vẹn giữ chung tình mãi ngóng trông.

Đêm đến đón Email đợi nhắn,

Ngày sang gọi điện thoại chờ mong.

Tuổi nay hốc hác vui cười móm,

Vóc đã hao mòn tóc bạc long.

Duyên kiếp trọn tình trao nghĩa gởi,

Có buồn có giận bỏ... như không.

                            *

An vui bến định chẳng long đong.

HỒ NGUYỄN

 (18-11-2023)

 

CÒN DUYÊN

 

Xa em, anh thấy nhớ vô cùng,

Tựa cửa bên rèm lặng lẽ trông.

Nghe tiếng mưa rơi, buồn chất ngất,

Chạnh lòng thổn thức, ngóng chờ mong.

Trở về thăm bạn dù chân mỏi,

Ở lại đón xuân mặc gối long.

Hai đứa nhìn nhau mừng ứa lệ,

Còn duyên hạnh ngộ nữa hay không?

  Ngô Văn Giai

Virginia, November 18/2023

 


HẸN GẶP LẠI

 

Thiếp gởi mời ai đến dự cùng

Muôn vàn cách trở mãi hoài trông

Tuổi già sức yếu lòng thương nhớ

Tháng rộng năm dài dạ ngóng mong

Nếu đã mến yêu dù đất lở

Vẫn mơ hội ngộ dẫu trời long

Mặt mừng tay nắm rưng dòng lệ

Biết có khi nào lại gặp không?

  LAN

(Thứ bảy, 18/11/2023).

 

 

TÌNH MUỘN

 

Yêu ai phụ nữ tới sau cùng…?

Cảm động Sài Gòn đợi mãi trông…!

Điện thoại em thăm mòn mỏi nhớ…

Email bậu hỏi khỏe chờ mong…

Đầu xanh mô nữa màu sương bạc

Răng trắng đâu còn lợi chiếc long

Mình nắm tay say men rượu đắng

Ta nào biết gặp lại nhau không…!

MAI XUÂN THANH

      ( 11/17/2023 )

 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 

Nhiều năm hiện hữu quý vô cùng!

Tưởng tượng quanh mình lắm bạn trông!

Nhắc nhở lời hay niềm mãi đượm

Vui mừng nghĩa vẹn ý hoài mong

Làng xa nhớ đợi thân dầu mỏi

Chợ cũ nên về gối dẫu long

Hớn hở chuyền ly mời nhấp cạn

Tưng bừng trỗi khúc ngại gì không?

 Như Thu

11/18/2023

 

TÌNH GIÀ…!

 

Tình già dẫu muộn nói cho cùng

Hương lửa ba sinh chẳng ngóng trông

Nguyệt lão long đong bao nỗi nhớ

Ông tơ lận đận bấy niềm mong

Cao niên mái tóc đầu sương bạc

Luống tuổi răng hàm lợi chiếc long

Thăm viếng tri âm là nữ sĩ…

Tuỳ duyên hạnh ngộ cuối đời không…?

    MAI XUÂN THANH

Cựu Kim Sơn Vùng Vịnh

    November 17, 2024

 

TÌNH CUỐI…!

 

Bằng hữu lâu năm chặng cuối cùng

Cái già xồng xộc hết chờ trông

Chân thành trúc mã hoài lưu luyến

Tình nghĩa thanh mai mãi đợi mong

Mòn mỏi thu đông đầu tóc bạc

Bâng khuâng răng nớu lợi hàm long

Yêu nhau ảo ảnh mờ sương khói

Tri kỷ bặt tăm gặp lại không…?

    MAI XUÂN THANH

Cựu Kim Sơn Vùng Vịnh

   (November 17, 2023)

 

QUÝ THỜI GIAN

 

Thời gian hiện tại quý vô cùng

Khó có điều gì muốn đợi trông

Tuổi lão êm đềm mừng chẳng ước

Thân già nhẹ nhõm thích nào mong

Làm thơ suốt buổi dù trời động

Xướng họa đêm ngày dẫu đất long

Họp bạn vui cười ca chuyện gẫu

Mai này hết gặp tiếc buồn không

        Minh Thúy Thành Nội

Tháng 11/18/2023

 

TUỔI GIÀ THĂM BẠN

 

Nào hay,chẳng phải dịp sau cùng ?

Thích thú chuyện trò, thỏa ngóng trông.

Tay bắt mặt mừng bao thắm thiết,

Vai choàng,cổ vít những chờ mong!

Ráng lê gối bước vì gân yếu,

Gắng tựa xe lăn bởi khớp long.

Gặp gỡ nhau đây vui bất tận...

Hàn huyên buổi nữa,biết còn không ?

Thanh Hoà

18/11/2023

 

NĂM THÁNG CUỐI

 

Thắm tình già lão nghĩ cho cùng

Năm tháng cuối đời hết đợi trông

Muốn giữ lộc tài nào có được

Muốn gìn ơn phước chỉ là mong

Nghĩa danh xa lánh, tai hơi điếc

Tật bệnh e dè, gối lại long

Địa ngục kinh hoàng nơi đất lạnh?

Thiên đàng thơ mộng chốn trời không?

Phan Thượng Hải

       11/19/23

 

HÃY NHƯ NGÀY CUỐI

 

Sông Thu chớ nói buổi sau cùng

Hạnh ngộ tao phùng cứ mãi trông

Biệt xứ quê cha mòn mỏi  đợi

Ly hương đất tổ thẫn thờ mong

Ngày vơi nôn nóng đầu thêm bạc

Tháng lụn bồn chồn gối muốn long

Mộng ước tròn mơ bền chặt dạ

Người xưa biết có vững lòng không

Thanh Song Kim Phú

   CA.Nov/19/2023

 

TÌNH THI HỮU

 

Nghĩ chi đến chuyện buổi sau cùng

Khi nắng còn hồng bạn hữu trông

Xướng họa thi đàn tình mãi đợi

Email văn vẻ cảm luôn mong

Mắt mờ tứ tuyệt nào tay bấm

Gối mỏi thất ngôn mặc cẳng long

Cách trở trùng dương ngăn bốn biển

Hồn thơ vẫn tỏa phủ tầng không

     Hưng Quốc

Texas 11-18-2023

 

SAO LẠI NHƯ NGÀY CUỐI?

 

Đôi ngả chia tay chửa phải cùng

Những chi chẳng đặng để luôn trông

Người từ viễn xứ đâu hằng gặp

Kẻ ở hậu phương há mãi mong?

Nhưng vẫn thân thương dù lụa rách

Lại càng luyến nhớ dẫu sơn long

Tranh trao tặng đó màu hoa tím,

Xin hỏi bạn nha đúng vậy không?

Thái Huy

 11/18/23

 


CÓ MẶT ĐÂY RỒI

 

Duyên may gặp gỡ, trọn vui cùng

Có mặt đây rồi, chẳng vọng trông

Một ánh ban mai ngời hạnh ngộ

Đôi làn gió mới thỏa hoài mong

Đường êm bạn hát, nghe đời vút

Bước mỏi ta cười, biết gối long

Thấy mệt…vào ngơi, nằm hóng mát

Nhìn mây tụ tán giữa hư không…

Lý Đức Quỳnh

  19/11/2023



NÊN ĐÃ...

 

Khắc khoải bao lâu sợ …tận cùng

Bâng khuâng bối rối khắc thời trông

Thả dăm câu chữ vơi nhung nhớ

Gửi chút tơ lòng vợi mỏi mong

Tuổi hạc giờ cao nên đầu bạc

Mắt đen nay xám với chân …long

Nhưng môi còn mọng màu hoa thắm

Nên đã lấp đi những sắc không !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐẾN CÙNG

 

Thẳng thắng bước đi cho đến cùng

Cứ vui mà sống  chớ hoài trông

Nếu còn thương bạn nên năng gặp

Chớ có ngồi nhà để nhớ mong

Gậy trúc đưa chân cho vững bước

Bạc đầu vấn tóc giắt kim long

Thời gian hiện tại là trân quý

Mặc kệ đừng lo chuyện sắc không !

THIÊN LÝ



CAM ĐÀNH …

 

Cũng khá lâu rồi mãi ngóng trông

Từ khi gặp gỡ buổi sau cùng

Dù cho một thưở hằng lưu luyến

Hẳn những bao lần vẫn ước mong

Khoản nợ tình trao đà tuột mất

Tơ bà lão buộc hóa bằng không

Cam đành giữ chút hương ngày cũ

Dẫu phải chân chùn dạ chẳng… long

Mai Vân-VTT

    21/11/23.