Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

CHÂN DUNG TRỊNH CƠ - Như Thu cùng thi hữu






Bài Xướng

CHÂN DUNG TRỊNH CƠ

Ngắm ảnh xem hoài mới chọn ra
Nhìn anh phong độ có đâu già!
Người khen nét mặt tươi ghê lắm!
Chị bảo chống cằm điệu quá ta!
Tiệc đãi tưng bừng vui cụng chén
Lời khuyên sôi nổi kết thêm bà
Bước chân lãng tử rày đây đó!
Chẳng dám mơ màng...bạn hãy tha!
Như Thu

Bài Họa

XIN THA

Mới thoáng coi hình đã nhận ra
Đẹp trai như vậy, ắt chưa già!
Mắt nhìn, tư lự, xem thời thế
Tay chống, nghĩ suy, thấy phận ta
Dù có vui say cùng chúng bạn
Vẫn còn nồng ấm với riêng bà
Đi nhiều, gặp lắm, mặc ai nói
Cũng chẳng ham mơ… xin được tha!
Thạch Trương
Nov 2, 2017

TÂM TÌNH NGƯỜI LÃNG TỬ

Cảm động bây chừ mới nói ra
Y như tui đã tới thân già
Nay ho mai cảm buồn cô độc
Lúc bệnh khi đau khổ lắm ta!
Này rượu này trà vui yến tiệc
Nọ ly nọ chén cụng ông bà
Đường trần mãi miết thường xuôi ngược
Quyết sống trọn đời với vị tha!
Trịnh Cơ (Paris)
02 Nov.2017

TRỊNH CƠ CHƯA GIÀ

Đẹp trai như vậy cũng nhìn ra
Âu Mỹ viễn du thỏa tuổi già
Bè bạn bốn phương mừng tiếp đón
Thơ thần xướng họa vui cùng ta
Nhớ xưa tay nhạc đong đưa kéo
Nay vẫn dư âm lòng mấy bà
Đất nước trời mây trăng gió thế
Không còn phân biệt kỷ hay tha.
Uyên Quang
Nov 2, 2017

THÔI MÀ…

Xem hình mủm mỉm rõ chưa già
Ước muốn còn nhiều chửa nói ra
Cung cách hào hùng còn bảnh lắm
Ngàn mails xoắn xít phải không ta?
Bạn bè đón tiếp tình đồng khoá
Trà rượu đãi đằng công mấy bà
Đôi gối giờ đây như đã mỏi
Đường dài muôn dặm thôi xin tha!
Thiên Hậu

CẢNH CÁO TRỊNH CƠ

Trông hắn tròn vo, trẻ hẳn ra
Tuổi gần tám bó, chửa cam già?
Vẫn chưa cạn sức rồi sao, bạn?
Mà lại còn gân quá vậy, ta?
Bộ muốn đèo bòng thêm mấy ả?
Hay toan dắm dúi nữa vài bà?
Này này tớ bảo cho "Ngài" nhá!
Cái tội tham lam khó thứ tha!
Thục Nguyên

HÌNH ĐẸP

Hình như du tử khá tươi ra
Bẩy mấy nào ai nói đã già
Mặt mũi nom còn phong độ quá
Tóc tai thấy có bảnh bao ta!
Hào hoa tật cũ thu nhiều bạn
Phóng khoáng tài xưa hút lắm bà
Phiêu bạt giang hồ mây lãng đãng
Cột sao một chỗ, hãy buông tha!
Thanh Hoà

XEM TƯỚNG ANH TRỊNH CƠ

Đẹp trai, phong độ, lại thêm ra...
Lãng tử, đào hoa, sát mấy bà (!)
Tuy vậy mặt mày nom phúc hậu
Cho nên cung cách chẳng bê tha
Hải hồ ngang dọc thời trai trẻ
Âu Mỹ phiêu du lúc tuổi già
Còn sức, còn say, còn thỏa chí
Tang bồng khắp nẻo, giỏi ghê ta!
Sông Thu

KHÁCH TÀI HOA

Viễn khách tài hoa hé lộ ra
Nhìn hình thấy trẻ vẫn chưa già
Thi huynh diện mạo còn phong độ
Thân hữu đồng hương mến bạn ta
Âu Mỹ lãng du đời nghệ sĩ
Bước chân hò hẹn cõi ta bà
Chén thù chén tạc vui cùng khắp
Xướng họa ngâm nga sống vị tha.
Ngô Văn Giai

TÂM SỰ TRỊNH HUYNH...

Trên đường phiêu lãng trẻ trung ra
Xao động hồn xuân chẳng thấy già
Tiệc nhỏ, tiệc to vui quá cở!
Bạn xưa, bạn mới thích ghê ta!
Tỉ tê thế sự...vài mươi cụ
Trao đổi thi ca...mấy chục bà
Cũng muốn dừng chân nơi bến mộng
Ngặt đời hồ hải chửa buông tha!
Thy Lệ Trang




Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

HỎI - Thơ xướng họa : Trịnh Cơ cùng thi hữu




Bài Xướng

HỎI….

Vắng bóng lâu rồi, ai…nhớ không ?
Đời tôi hồ thỉ với tang bồng
Đôi khi dừng lại trên đồi vắng
Có lúc thẫn thờ bên suối trong
Ngày tháng quên đi niềm quạnh quẽ
Thời gian hờ hững chuyện mơ mòng
Buông trôi tình cảm, lòng câm nín
Vắng bóng lâu rồi, ai….nhớ không ?
Trịnh Cơ (Paris)
31/10/2017

Bài Hoạ

HỎI LẠI

Đi biển một mình chán lắm không?
Sao chưa lấy vợ có con bồng?
Nhìn sông khó lượng sông dài ngắn
Xuống nước mới tường nước đục trong
Bữa bữa ai lo cơm với cháo?
Đêm đêm ai quạt muỗi và mòng?
Lâu lâu bày trận so tài sức 
Thử nghĩ cuộc đời đáng sống không?
Thục Nguyên

BAO GIỜ DỪNG BƯỚC?

Đi mãi, đi hoài có mệt không?
Mà như chưa thỏa mộng phiêu bồng!
Ngựa phi nước đại trên đồi gió
Cá quẫy tưng bừng dưới nước trong
Cảnh lạ, đường xa còn hấp dẫn?
Nghĩa xưa, tình mới vẫn quay mòng?
Bước chân hồ hải khôn dừng gót
Cảnh cũ quê nhà có lụy không?
Sông Thu

BẾN ĐỢI 

Tứ mã bay rồi luyến tiếc không?
Để đoàn thê tử trĩu tay bồng
Đò xưa đã lỡ sang thuyền khác
Bến lạ chưa thăm mộng nước trong
Phiêu lãng giang hồ còn vẫn muốn
Túng tù ao giếng có đâu mòng?
Thương người cô phụ buồn hiu hắt 
Có đợi anh về chụm bóng không?
Thanh Hoà


MƠ...
(Bát vận)

Hai tháng xa nhà mỏi mệt không?
Thương thân lãng tử chốn phiêu bồng
Bạn hiền tiếp đãi châm trà nóng
Thi hữu trình bày cất tiếng trong
Nghĩa thắm nồng nàn tâm xúc động
Niềm riêng khắc khoải trí xoay mòng
Hằng mơ dìu bước em vào mộng 
Vương vấn bao ngày bậu biết không?
Như Thu

ĐÁP…

Quê nhà cô lẻ… có buồn không?
Hồ thỉ phiêu lưu chả tiếc, bồng… (bon)
Thanh trắc đổi bằng thân bất định
Dấu này thay khác trí ngoài trong
Anh hùng hoa biển bao người chuộng
Hào phóng thi nhân khối kẻ mòng
Thượng khách đón mừng nơi đất lạ
Quê nhà cô lẻ… có buồn không?
Lộc Bắc
31/10/2017

TRẢ LỜI…

Nhiều người nhớ lắm chớ sao không?
Thăm hỏi vần thơ như ngọt bồng*
Dấn bước giang hồ quên bạn cũ
Trải đường thiên lý ngắm trăng trong
Chu du khắp chốn lòng khoan khoái
Trở lại lầu son dạ xoắn mòng
Đọc bảy ngàn “meo” ôi ná thở**
Ai nào có thấu hiểu giùm không?
THIÊN HẬU

* Ra đi nàng có dặn dò
Cam chua chớ chuộng ngọt bồng đừng ham!
** Thi sĩ đi chơi về thấy có hơn 7000 mails trong hộp thư!


KHÔNG.!!!..KHÔNG!!!...
Viết thay một người...

Hỏi nhớ?-Rằng em nhất định không!
Đi đi... cho thỏa chí phiêu bồng
Đường dài, lữ khách chân chưa mỏi
Bóng lẻ, cô phòng mắt vẫn trong
Bãi cỏ đôi câu còn quấn quýt
Lá thu từng chiếc cứ quay mòng
Châm hoài...bao chén trà...ai biết...
Hỏi nhớ? -Rằng em nhất định không !
Thy Lệ Trang 


MỘT ĐIỀU BỎ QUÊN - Thạch Hãn cùng thi hữu






MỘT ĐIỀU BỎ QUÊN
Chợt nghĩ đời như mảng khói chiều
Trăng gầy ngã bóng cuộn hồn tiêu
Tình ưa dỗi mộng làm chao sóng
Biển muốn dìu mây vỗ ngọn triều
Thảm nỗi khung trời không tiếng nhạc
Thương vì kỷ niệm vắng lời yêu
Niềm đau chẳng đến từ tâm bão
Có lẽ nào quên chỉ một điều ./.
Thạch Hãn
LCT 31102017

HỌA

TUỒNG ĐỜI

Mây nước hữu duyên tình rạng rỡ
Tuồng đời vô nghĩa cảnh tiêu điều

(Thtk, bvđâ)

Mây còn lảo đảo thả mưa chiều 
NƯỚC cũng ngậm ngùi trổi tiếng tiêu
HỮU danh rỗng tuếch hay làm điệu
DUYÊN dáng chơi vơi thích nổi triều
TÌNH ngời - chân lí không thay kiểu 
RẠNG rỡ - tâm hồn chẳng hóa yêu
RỠ mộng nhân sinh lòng thấu hiểu
TUỒNG ĐỜI VÔ NGHĨA CẢNH TIÊU ĐIỀU!
Đức Hạnh
31 10 2017
 
THẦM MONG...!

Về thôi khói toả đã buông chiều,
Tối mịt bao trùm cả dãy tiêu!
Chạnh nghĩ sông gào to bởi sóng,
Và như biển động lớn do triều!
Mơ màng vẳng tiếng thơm dòng nhạc,
Mộng tưởng nghe lời ngát chữ yêu!
Thấy lặng tâm lòng không nổi bão,
Thầm mong kỷ niệm chứa đôi điều...!!!


Dư Âm

BẾN CHIỀU
Vời trông vạt nắng ngã sang chiều
Giọng dế ngân dài ngỡ tiếng tiêu
Sóng khẽ khàng chao từng đợt sóng
Triều lay lắt cuộn mỗi đêm triều
Nhờ mây chuyển hộ ngàn câu nhớ
Gửi gió đưa giùm vạn dấu yêu
Bẵng mấy thu rồi tăm cá nhạn
Mà tim vẫn nặng biết bao điều...
 Tường Vân

VÌ AI
Niềm ân chẳng khác vạt mây chiều
Chỉ thoáng trong đời chạm khúc tiêu
bến lặng quên liền tan tựa gió
Tình xa bỏ vội rút như triều
Quen mùi uốn lưỡi trao lời mộng
Thấm vị cong lời gửi giọng yêu
Lúc dỗi thân mình nên tự trách
Rồi suy với luận đủ trăm điều.!
 Hữu Thiên
 
 
NHỚ MỘT NGƯỜI

Trời Đông lặng lẽ ngắm mây chiều
Bởi lỡ mê nàng dạo khúc tiêu
Cảnh cũ hồn mơ lòng dậy sóng
Người xưa dạ nhớ biển dâng triều
Tình kia đã dứt không lời nhạc
Nghĩa nọ tan rồi chẳng tiếng yêu
Khắc khoải canh dài tâm động bão
Nhiều đêm thức trọn nghĩ bao điều
 Văn Hiệp Ngô

LẠC CÁNH THU VÀNG - Bửu Tùng cũng thi hữu



Lạc Cánh Thu Vàng

(Cảm tác từ một câu thơ trên Facebook)

Lữ khách âm thầm đếm giọt ngâu
Mành trăng nhạt bóng rượu nghiêng bầu
Mưa dần dẫn nhớ chìm canh thẳm
Gió chợt lay hồn tỉnh khắc sâu
Trông cố quốc bềnh bồng mây rướm lệ
"Gọi ngàn xa thấp thoáng mộng rưng sầu"
Mềm sân lá rụng chiều xưa vắng
Để cánh Thu vàng lạc bấy lâu

Bửu Tùng
26/10/2017

"Gọi ngàn xa thấp thoáng mộng rưng sầu"
- CaDao

Các bài họa:

1- Khúc Riêng

(bát láy)

Bên thềm lặng lẽ ngắm mưa ngâu
Đối bóng hoang hanh dốc cạn bầu
Chuếnh choáng thu vàng thêm nét đậm
Mơ màng dáng ngọ khuất thung sâu
Liễu gầy côi cút đời mùa lỗi
Lá mục lênh đênh đáy nguyệt sầu
Rưng rức đàn xưa chênh phiến mộng
Cung trầm vương vấn đến bao lâu?

CaDao

2 - NỖI NIỀM THƯƠNG NHỚ
-/-
Chiều tà tựa cửa ngắm mưa ngâu
Lai láng vần thơ, rượu cạn bầu
Nắng hạ lưa thưa còn quyến luyến
Buồn thu cô quạnh vẫn chìm sâu
Mơ màng tuổi trẻ, từng cơn mộng
Dai dẳng trời xưa, những giọt sầu
Ô thướt bắt cầu cho vạn thuở
Mối tình Ngưu Chức mãi bền lâu.

Thanh Trương

3 - Nửa Mùa Thu Chết

Niềm xa ướt đọng giọt mưa ngâu
Rượu đắng môi say uống cạn bầu
Lảo đảo màn đêm vần Nguyệt cạn
Dật dờ bóng tối mảnh hồn sâu
Cố hương vạn dặm lòng đan khổ
Viễn xứ ngàn khơi dạ dệt sầu
Lá rụng vàng phai đời nhạt nhẻo
Nửa mùa Thu chết lặn từ lâu
            Minh Thuý
        Tháng 10_2017

4 - MỎI CÁNH BAY RỒI!

Mây thấp ủ ê lất phất ngâu
Ngồi buồn nhấm nháp rượu lưng bầu
Tri âm thiếu bóng quạnh hiu đẫm
Tri kỷ không người trống vắng sâu
Góc biển mịt mù thương nuốt lệ
Chân trời biền biệt nhớ dâng sầu!
Mềm môi dốc cạn lòng ngây ngất
Mỏi cánh bay rồi hận chất lâu!!!

Tha Nhân
Camthành, Oct 26 2017

5 - LẠC GIỮA MIỀN THU

Thu về bủa lưới quạnh vòm ngâu
Bóng lẻ tìm nguôi dốc cạn bầu
Túy lúy hiên đời ngơ ngác thẳm
Dùng dằng bến phận mịt mờ sâu
Thiên đường ảo tưởng lòng thêm hẫng
Tục thế lầm mê ý tiếp sầu
Lá rụng sao hồn nghe thảng thốt
Xuân còn đợi nữa,đợi dài lâu !

Lý Đức Quỳnh

6 - NHỚ BẠN PHƯƠNG TRỜI

Lặng lẽ ngày thu rã rích ngâu
Buồn vui lại nhớ bạn cùng bầu
Đường mơ lối cỏ bờ sông cạn
Ngõ mộng nương dâu bến nước sâu
Cách biệt muôn trùng lòng hoen lệ
Từ ly vạn dặm dạ úa sầu
Hiên nhà mái lá hoài trông vọng
Cánh nhạn phương trời lạc đã lâu

Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm)
28.10.2017

7- TÌNH TIỀN

Trời xanh lưu luyến chút mưa ngâu,
Thi sĩ vui thơ với rượu bầu,
Nguệch ngoạc mấy dòng ly đã cạn,
Vênh vang đôi ý mộng vùi sâu.
Ngẫm tình bèo bọt lòng ngao ngán
Nghĩ đạo rối ren dạ sững sầu!
Ả Chức cháng Ngưu là ảo ảnh,
Tình cùng tiền bạc mới dài lâu!

Hoành Trần

8 - RƯỢU ĐẮNG

Thi nhân cảm xúc với mưa ngâu
Nhấm nháp men cay, tửu trút bầu.
Nhớ đến quê cha, sầu chất ngất
Thương về đất mẹ, mộng chìm sâu.
Giang sơn trách bạn... sông hờn tủi
Xã tắc buồn ta... núi hận sầu.
Càng xỉn, càng say, càng hổ thẹn
Rượu dân, rượu  nước, uống chi lâu!

Duy Anh

26/10/2017


ĐÁ CÁ – Lưu Xuân Cảnh & Đức Hạnh



ĐÁ CÁ
 
Ngày nào lội ruộng bắt lia thia
Bọt trắng là nhà cặp cá kia
Những sọc vằn lưng to xếp khía
Đôi vây úp ngực lớn bung rìa
Dô đầu hổng chạy, hai râu chỉa
Cứng cổ không lui, một mỏ chìa
Chiến trận trong chai nhìn bốn phía
Trò chơi thuở nhỏ đẹp chưa kìa!
 

Lưu Xuân Cảnh
29.10.2017

HỌA

NHỚ TUỔI THƠ

Nhớ thuở chúng mình bắt cá..thia
Đằng này thách đấu với bên kia
Oai hùng thắng trận thân xù khía

Anh dũng giao tranh bạn xếp rìa
Kỷ niệm quay về bao thấm thía!
Niềm vui hiện đến khó chia lìa
Hoa niên tuổi đẹp luôn tròn trịa
Ngắm cảnh ngày thơ mộng nở kìa!


Đức Hạnh
01 11 2017

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

MÊ THƠ - JB. Nguyễn Hùng cùng thi hữu






 MÊ THƠ  
Say mê bút pháp kể chi giờ
Cảm hứng thi ca lại thích cơ
Có lúc quên ăn vì lắm mộng
Đôi lần thiếu ngủ bởi nhiều mơ
Gom lời nghệ thuật giao lưu phú
Chọn nghĩa văn chương cảm họa thơ
Rượu thắm hàn huyên ai nỡ bỏ
Men nồng xướng họa ý vô bờ.

JB. Nguyễn Hùng
22 10 2017

HỌA:

TÌNH THƠ
Thơ phú giao lưu chẳng ngại giờ
Thơ hòa suối mộng thắm đời cơ!
Thơ trao thân thiện giàu tình cảm
Thơ gửi chân thành đẹp giấc mơ
Thơ trải nhân tâm hòa biển cả
Thơ mong công lý nở vườn thơ
Thơ còn ước vọng bình minh sáng
Thơ thích thuyền yêu cập bến bờ…
 

Đức Hạnh
22 10 2017


 
LÀM THƠ
 
Bạch thủy từ tâm đã mấy giờ
Dâng trào cảm hứng chớp thời cơ
Dòng tuôn vượt núi ôm tầng mộng
Chữ hiện khơi nguồn trải giải mơ
Thích bởi câu vần lai láng ý
Mừng vì bạn hữu dạt dào thơ
Chân phương trí tín nhân tình đẹp
Gánh cả giang sơn đến bến bờ.

Phan Thị Thanh Minh-Hà Nội



MÊ THƠ
Ngẫu hứng mần ngay bất kể giờ
Chần chừ mất cả hết thời cơ
Nhiều khi ý, tứ về trong mộng
Lắm lúc câu từ đến cõi mơ
Lỡ sẩy ngơ tìm đâu đối phú
Lơ là ngó lại lạc vần thơ
Vò đầu chẳng thấy thôi đành bỏ
Lại phải lùng săn khắp bến bờ..!


Nguyễn Sơn


HÁ KỂ GIỜ
Đã nghiện thi ca há kể giờ
Khi nào có hứng đó thời cơ
Vần tuôn tựa suối bao lần mộng
Ý mãi dâng trào những giấc mơ
Sướng chỉ khi mà thơ thắt mở
Vui vì chúng bạn cũng ghiền thơ
Câu từ chỉnh sửa lời thêm đẹp
Vượt mọi phong ba tới bến bờ


 Lê Bá Thịnh



XƯỚNG HOẠ
Đắm chìm thơ xướng đã từng giờ
Chẳng lẽ bí vần chịu thất cơ
Moi óc tìm câu như ngớ ngẩn
Vò đầu chọn đối tựa lơ mơ
Đôi khi cứ tưởng là thông suốt
Nhiều lúc cho rằng giống thẩn thơ
Đọc tới, đọc lui trong cảm hứng
Ý thơ cuồn cuộc sóng xô bờ


Trần Mạnh Hùng
 


MÊ THƠ   
Thú chơi bất luận tính toan giờ
Ngẫu hứng tình thi thích lắm cơ
Lúc ngủ lắng tâm trông vấn mộng
Khi ngâm thốt trí ngóng khơi mơ
Xướng vần mời bậu vui bình phú
Họa vận nhắn qua ngẫm tứ thơ
Rượu nhạt vẫn dành hàn huyên cớ
Ý khơi độc đáo thỏa nào ngờ.


Duc Au



YÊU THƠ
Gặp thơ thích lắm bất kể giờ
Để mắt xem qua một tí cơ
Phút chốc vi vu nhiều ước mộng
Lắm lần tơ tưởng những hoài mơ
Gieo vần để chuẩn câu thơ phú
Tìm chữ cho hay ý tưởng thơ
Nguyện ước làm thơ không thể bỏ
Cho dù thơ dỡ vẫn vô bờ


Thu Hong Nguyen
 
 

​Họa thơ: “BUỒN THU” - của Thi sĩ: HÀN MẶC TỬ - Tuan Nguyen, Đức Hạnh





 BUỒN THU
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt

Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trong xanh ngát
Cảnh sắp về đông mắt đã vơi .
Hàn Mặc Tử


KÍNH HỌA:

BUỒN TÀN THU 
Héo hắt buồn đưa vọng tiếng lời
Tình thu trĩu nặng lắm người ơi !
Ngoài kia chiếc lá vừa rơi đó
Lối nhỏ hồn mơ đã khép rồi
Ngọn gió ru êm ngày bổng lạnh
Trăng mù thổn thức bóng tàn thôi
Tràng sương thổi nhẹ đêm vừa mở
Đông đến phơi bày, nhớ...chẳng vơi !
Tuan Nguyen
2110 2017

TÍNH THU THI NHÂN NGỜI SÁNG TRONG TÔI
(Ktđ)
T
ình thu lắng đọng đã trao lời
T
hu thả trăng tròn đẹp lắm ơi!
Thi phẩm Mộng Cầm thu chẳng vợi
Nhân thu Mặc Tử mộng đây rồi!
Ngời say nguyệt lộ nàng thu tới
Sáng tỏa thu ba cánh nguyệt thôi!
Trong bóng thu vàng nghe liễu gọi
Tôi hồn thu nhớ mãi đầy vơi…
Đức Hạnh
22 10 2017