Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

ĐI BẮT CUA- THY LỆ TRANG HỌA: SÔNG THU- LIÊU ĐÌNH TỰ- NGƯỜI NAY- NS CANADA -PHAN TỰ TRÍ- NGUYỄN GIA KHANH- HẢI RỪNG - LÝ ĐỨC QUỲNH- ĐOÀN ĐÌNH SÁNG- TRẦN NHƯ TÙNG- CAO BỒI GIÀ- THỤC NGUYÊN- LÊ ĐĂNG MÀNH- NHƯ THU

 
BÀI XƯỚNG
ĐI BẮT CUA

Lẹ lẹ ...Mình ơi ! ...đi bắt cua...
Biển xa...đến sớm kẻo trời trưa
Cần câu, ghế bố...lo mang đủ
Bánh trái, soda...nhớ lấy vừa
Gió mát êm trôi...mây lãng đãng
Hồn say nhẹ thả...mộng đong đưa
Giật mình tỉnh giấc- anh cười khẽ...
Một giỏ đầy nè...em khoái chưa???
Thy Lệ Trang
BÀI HỌA:
LẨU CUA
Đã sẵn đây rồi, một giỏ cua
Nức lòng, em đãi lẩu ăn trưa
Rau trồng có sẵn, gom cho đủ
Nước luộc đà sôi, nấu rất vừa
Kẻ trổ biệt tài nêm lẫn nếm
Người lo chén bát múc và đưa...
Xuýt xoa thưởng thức no cành bụng
Anh thấy vợ hiền giỏi thật chưa ?
Sông Thu
KHOÁI CẢNH MÒ CUA 

Chàng rằng: anh nhớ ! rủ mò cua
Tranh thủ lúc còn...kẻo nắng trưa
Nước thẩm lạch dài lo tính trước
Đường xa khe hẩm nhớ đi vừa
Trời thanh cảnh tĩnh lòng buông trải
Sắc biếc dòng trôi mộng đẩy đưa
Bất chợt gió đùa trong nuối tiếc
Giật mình khẽ nhỏ giỏ đầy chưa?
Liêu Đình Tự

ĐI CUA
Chồng ơi, sao lại nỡ đi cua
Cho bậu sẵn sàng chiều sáng trưa
Mỹ nữ chân dài thì cũng vậy
Cuộc vui trần thế mấy cho vừa
Đô la mới đúng điều ham muốn
Tình nghĩa chỉ là chuyện đẩy đưa
Dù bẩy, dù ba, em rán chịu
Si da vướng phải,  khổ anh chưa!
Người Nay
SAO LẠI CUA.
Đã có em rồi sao lại cua... ?
Khuya còn đi được mắc chi trưa
Nước hoa, hỏi tới...ra ghê nhỉ
Tiền bóp, xem ra...cũng chẳng vừa
Mắt gái năm con còn lúng liếng
Lòng trai bảy vợ cứ đò đưa
Còn may ác mộng... mồ hôi hột:
Nó gửi bom chùm ! Đã khiếp chưa ???
Phan Tự Trí
MÒ CUA
Vì chàng chán ốc mới mò cua
Chẳng ngại ao tù, sợ nắng trưa
Lõm bõm tay thò hang cỏ rậm
Trâng trâng mắt dán mép khe vừa
Thều thào dưới ngực làn hơi thở
Bủn rủn trong lòng ngọn gió đưa
Khoái chí khen rằng hay quá xá
Trò này hỏi nhé, mấy ai chưa ?
Nguyễn Gia Khanh
MÓN NGON XƠI
Nhớ món ngon xơi cái lẫu cua
Thương em khéo nấu bữa ăn trưa
Hành hương tỏi ướp không thêm bớt
Nước súp màu mè nếm vặn vừa
Ngày xửa yêu em tài nấu nướng
Bây giờ hả dạ bậu dâng đưa
Cười thầm kiếp trước mình tu đắc
Sực tỉnh ai reo rửa chén chưa???
Hải Rừng
4/8/2016
NHỚ THUỞ BÉ
Nhớ hồi xuống ruộng xúm tìm cua
Bắt để đem về nấu bữa trưa
Giã nhỏ nhuyễn nhừ gia vị đủ
Đun sôi sùng sục nước non vừa
Hồn nhiên một mẹ không mời mọc
Trẻ dại chung nhà chẳng đẩy đưa
Cứ thế cơm canh đầy bụng vỗ
No rồi chạy nhảy thỏa vui chưa
Lý Đức Quỳnh
BẮT CUA
Nhàn rỗi bàn nhau bắt mẻ cua
Lò dò đồng vắng giữa ban trưa
Bên đây xoạc cẳng moi hơi kỹ
Đằng ấy nhô mông móc nhẹ vừa
Nhễ nhại mồ hôi, tay lóng ngóng
Dập dồn hơi thở, mắt chao đưa
Xuống mương rửa ráy xem thành quả
Không biết như vầy đã đủ chưa?
040816.
Đoàn Đình Sáng.
BÉ CUA TẮM NẮNG

Duyên dáng ven mương thấy bé cua
Lội dòng rỡn nắng tắm đang trưa.
Tấm thân vàng nhạt khoe toàn mĩ
Manh yếm căng xinh mặc đã vừa.
Nhún nhảy tám chân rung lại lặng
Nhịp nhàng đôi kẹp gắp rồi đưa …
Vi sinh phong phú nuôi đời ngọt
Không biết vào tầm đến độ chưa ?
Trần Như Tùng
CANH CUA RỐC
Cá biển kiêng rồi, kiếm cáy cua
Cành cành chày cối thoắt đà trưa
Rau đay anh xắt, canh sôi nhẹ
Mắm muối em nêm lưỡi nếm vừa
Nóng sốt  họng trôi tuồng khó nhịn
Ngọt thơm cơm nuốt cứ như đưa
Mướp hương khéo chọn, chồng khen mãi
Vợ liếc  : Sao chàng đã thỏa chưa?
CAO BỒI GIÀ
TIỆC ỐC
Không quên thuở bắt ốc mò cua
Sáng sớm băng đồng lội đến trưa
Giỏ xách đầy vun, mừng quá đỗi
Niềm vui tràn ngập, nói sao vừa ?
Gia đình xúm xít cùng hăm hở
Chòm xóm hân hoan cứ đẩy đưa
Chén chú, chén anh chừng túy lúy
Rượu vơi, mồi cạn, thỏa lòng chưa ?
Thục Nguyên
NHỚ BIỂN
Biển còn đâu nữa cá tôm cua
Mắt mỏi ngóng thuyền mỗi sớm trưa
Xó chợ gạo đong lùa chẳng khẳm
Góc hiên cơm thí nuốt sao vừa
Môi trường phá hoại thì đùn đẩy
Danh lợi hùn vào lại đón đưa
Người hỡi bãi bờ nằm khắc khoải
Ai đành bỏ mặc tội tình chưa!
Lê Đăng Mành
YÊU CHỒNG
Yêu chồng tập nấu bánh canh cua
Đi chợ rề rà mãi tới trưa
Miệng nhẩm mười con e vẫn thiếu
Tay mang sáu ký nghĩ không vừa!
Vội vàng nêm nếm đem tô múc
Luýnh quýnh trình bày xắt ớt đưa
Thấy bậu lo toan từ sáng sớm
Quên mình vất vả tội ghê chưa!
Như Thu
MÓN RIÊU CUA
Hôm nay mình nấu món riêu cua
Đi chợ về nhà cũng khá trưa
Xương nấu nước dùng hơi chậm chút
Bún đun  dăm phút  đã mềm chưa?
Tôm xay trộn thịt  chờ cho thấm
Cà miếng xắt khoanh chẳng kịp đưa
Muống chẻ,rau thơm và cánh giới
Bạn bè đang đến cũng là  vừa  !
NS canada

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

BIỂN CHIỀU - Nhật Thủy (Hoành Trần)





BIỂN CHIỀU
Tím rịm hoàng hôn quạnh quẽ lòng, 
Ngồi ngây trước biển ngắm mênh mông. 
Nghe mây cợt gió hoà tơ sóng, 
Trông nắng đùa sương nhuộm rẻo thông 
Thật diệu kì thay từng biến đổi, 
Ngẫm vô thường quá cõi huyền không. 
Cái ta nhỏ bé trong trần tục, 
Nhìn cảnh thiên nhiên sạch cõi lòng. 
                                 Hoành Trần


Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

MƯA - Trần Như Tùng






MƯA

Mưa chẳng to đâu chỉ kéo dài
Khi mau sầm sập lúc khoan thai .
Hạt quăng lộp độp rung tàu chuối
Hạt rải mơn man lướt khóm nhài.
Trong lớp trò ngoan thêm kiến thức
Ngoài đồng lúa mẩy vượt thiên tai.
Long lanh ánh mắt cô gà mái
Kìa đóa hồng nhung nở đợi ai !
                     Trần Như Tùng

THẢNH THƠI ĐỜI - GM. Nguyễn Đình Diệm cùng thi hữu



          GM. Nguyễn Đình Diệm
                 


XƯỚNG:


THẢNH THƠI ĐỜI

Đường trần đã cạn bóng đầy vơi
Tuổi bảy mươi tư ấy thọ rồi
Lấy dạ từ bi khuyên cháu chắt
Đem thân hỷ xả vỗ tình người
Thong dong ngõ trúc xem mây nổi
Thư thả sông làng ngẫm nước trôi
Hứng bút vầy thơ cùng khách lữ
Phù hoa lắng bụi thảnh thơi đời
         GM.Nguyễn Đình Diệm

HỌA:

TỰ TẠI
Dẫu ánh dương tà đã cạn vơi
“Nhân sinh thất thập…” có dư rồi
Trao câu xướng họa cùng muôn nẻo
Sẻ nỗi buồn vui thảy vạn người
Bởi phận đà quen đường bụi cuốn
Nên lòng vẫn mặc bóng chiều trôi
Hương thiền chẳng vấy mùi danh lợi
Mượn bút tìm khuây cợt với đời.
                  Nguyễn Gia Khanh

CƯỜI LÊN
Đường trần non bát vẫn là vơi
Chốn cổ lai hi tuyệt lắm rồi.
Đã dốc tài năng làm đẹp nước
Từng dâng nhiệt huyết góp vui người.
Ân tình xóm ngõ thêm nồng đậm
Truyền thống quê hương chẳng thả trôi.
Uyên bác lời thơ thi hữu mến
Cười lên thuốc bổ níu tươi đời
                     Trần Như Tùng 

MỪNG THỌ  
(Khoán thủ)
Mừng gánh phong trần, mộng đã vơi
Tuổi xuân ước vọng cũng qua rồi
Thọ ươm cây ái ngời dương thế
Thi nở vườn yêu đẹp vạn người
Huynh ngắm biển nhà nghe sóng trổi
Nguyễn nhìn sông núi cảm mây trôi
Đình vui xướng họa cùng thi hữu
Diệm thích ngắm trăng…mặc sự đời.
                                      Đức Hạnh
                                     03.08.2016

CHUÔNG VÀ NGHIÊN
Bầu rượu canh tàn dẫu cạn vơi
Từng qua thiên mệnh biết nhau rồi
Gieo nhân há chẳng là duyên nợ
Nhận nghiệp hay chăng bởi kiếp người
Nắn nót đường tu rồi đạo lạc
Cần cù lối tích kẻo đời trôi
Chuông chiều mãi vọng cùng nghiên bút
Để nặng tình ta trải với đời.
                     Phan Tự Trí 

GIÀ THANH THẢN
Cái già lấn tới - Sức dần vơi
Lên tuổi bảy lăm thọ khá rồi
Sự nghiệp buông đi - An ổn trí
Công danh gác lại - Thảnh thơi người
Ngâm nga đoạn phú vầng trăng tỏa
Xướng họa vần thơ vạt nắng trôi
Thiện hữu viếng thăm bàn lý đạo
Phồn hoa chẳng lụy rảnh rang đời !
                               03.8.2016                  
                           Hồ Trọng Trí

TỰ NHỦ
Dẫu biết thời gian sẽ cạn vơi
Ngày xuân, tuổi trẻ đã qua rồi
Lòng luôn ấm áp cùng thi phú
Dạ mãi yên vui với mọi người
Quá khứ chân thành không hối tiếc
Tương lai tích cực chẳng buông trôi
An nhiên tự tại từng giây phút
Thong thả chân đi đến cuối đời.
                                Sông Thu

YÊU ĐỜI
Lo chi tuổi hạc đã tràn vơi 
Thất thập mừng ông mỹ mãn rồi
Cháu thảo đầy đàn đâu kém bạn 
Con hiền chật cửa chẳng thua người
Cơ ngơi kiên cố dù mưa dội
Sự nghiệp vững vàng mặc bão trôi
Vẫn biết ta bà là cõi tạm
Vần  thơ chén rượu để yêu đời 
                             Trần Ngộ

Ở ĐÂY RỒI
Bóng cỗi thêm già,mộng ước vơi
Loanh quanh giờ đã…ở đây rồi
Nhìn thân thể cũ còn da thịt
Ngẫm cõi trần nay vẫn cuộc người
Cũng thế,ngày lên chim sáng hót
Như nào,sóng vỗ tiếng chiều trôi
Mà sao,lạ nhỉ,lòng tươi mới
Bắt nhịp hòa ca phối nhạc đời
                    Lý Đức Quỳnh

NIỀM VUI TUỔI GIÀ !
Thất thập nhân sinh sức khỏe vơi
Bao nhiêu ước vọng đã qua rồi
Cao niên tuổi ấy xưa nay hiếm !
Thử hỏi nhân gian được mấy người ?
Nhớ lúc thanh xuân như nước chảy !
Mà nay chẳng khác cánh bèo trôi
Vui cùng lũ cháu và bạn hữu !
Thoải mái tâm tư với cuộc đời !
                        Nguyễn Tiến
                          03.8.2016


THẾ ĐỦ RỒI
Phấn đấu tháng ngày nghĩa chẳng vơi
Nắng mưa vững bước chốn trường đời
Lòng luôn hướng thiện tôn.nhân ái
Dạ mãi gìn danh giữ đạo.người
Thoải.mái thuyền câu ngày nước nổi
Mơ màng thơ họa buổi trăng trôi
Nhìn con, cháu, chắt...siêng năng học
Ta cũng an tâm.Thế đủ rồi !
                           Tau Dotrong
                      Bắc giang 04.8.2016


CHÚC MỪNG THỌ
Chúc thọ an nhàn, chuyện thế vơi
 Mừng vui sóng gió đã qua rồi
Sinh thành nghĩa khí yêu non nước
NHẬT niệm hiền nhân quý mọi người
THI phú ân tình luôn tỏa sáng
HUYNH gia nghĩa đạo chẳng buông trôi
ĐÌNH ươm cây ái khơi nguồn sống
DIỆM thả phù vân, ngẫm sự đời.
                             Hồng Xuyến 
                              04.08.2016

THONG DONG 
Tuổi hạc bây giờ sức khỏe vơi
Vòng xoay cát bụi sắp qua rồi
Đường Thi mấy chữ vui cùng bạn
Lục Bát đôi câu luận với người 
Sáng lại xem hoa nhìn gió thổi 
Đêm về thưởng nguyệt ngắm mây trôi 
Dầu mai nắng rụng bên thềm cũ
Vẫn bước thong dong mặc sóng đời .
                            Ngọc Liên 
                            04.08.2016

VUI TUỔI GIÀ
Năm tháng thoi đưa quỹ đã vơi
Bảy mươi xuân lẽ tóc sương rồi
Thơ ca xướng họa chơi cùng bạn
Đàn hát ngâm nga giỡn với người
Một thuở tung hoành như gió cuốn
Bao ngày lang bạt tựa mây trôi
Giờ đây vui sống cùng con cháu
Thanh thản thong dong tuổi cuối đời.
                              Trần Văn Hạng

MÊNH MÔNG CHỮ NGHĨA - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





MÊNH MÔNG CHỮ NGHĨA
Bập bõm vài câu dẫu biết rằng...
Đèn khuya hỏi dám tỏ cùng trăng?
Chồn chân sức kiệt sao mà thắng!
Mỏi gối tàn hơi có chắc bằng?
Trai trẻ qua thời rồi vắng lặng
Tinh tường quá tuổi hết toàn năng
Mênh mông chữ nghĩa chưa tròn chặng
Một chút tìm vui lắm nhập nhằng.
 01.08.2016

 
HỌA:

 1. 
THÁC ĐỔ XUÔI VỀ .
Đừng nên thế đó lại như rằng
Liệu sức mình thôi,..phải hỏi trăng !
Tuổi tác đôi khi nhìn rõ được
Ân tình lắm lúc cố cho bằng
Đừng nên yếm thế câu hờ hẫng
Hãy cứ tuôn trào ý động năng
Thắc mắc nhưng mà chưa bế tắc
Thôi đừng trở giấc chớ lằng nhằng
Tuan Nguyen 
02.08.2016

NHÂN TÌNH THẾ SỰ
Non sông thế sự vẫn hay rằng…
Mãi tính làm gì chuyện gió trăng!
Ai thích “lưỡi bò” còn hấm hắng
Tôi yêu tổ quốc chuộng thăng bằng
Trọng tình biển ái luôn sâu lắng
Thất đức tâm hồn hết vạn năng
Công ước chủ quyền ta đã thắng
Cớ sao “chín đoạn” lắm lằng nhằng !?

Đức Hạnh
02.08.2016

TÂM SỰ CỦA EM - Hồng Xuyến cùng thi hữu





TÂM SỰ CỦA EM
       (Thơ Vui)
Cái thú văn thơ mãi suốt ngày
Thả hồn bay vút quyện cơn say
Việc nhà bề bộn - chàng mê viết
Công sở rối bời - thiếp mỏi tay
Sáng sáng gởi tình theo cánh bướm
Chiều chiều thả mộng dệt lầu mây
Tối đi “kéo gỗ” quên luôn chuyện...
San sẽ vui buồn, Ảnh có hay ???
Hồng Xuyến
30.07.2016

HỌA:

1.
EM SẼ HAY
Vướng nghiệp thi nhân chẳng tính ngày
Tinh thần minh mẫn, cứ vui say!
Việc nhiều, chuyện lớn mình yên dạ
Điều nhỏ, công to anh tiếp tay
Tuổi trẻ thăng trầm như vó ngựa
Xế chiều thanh thản tựa trời mây
Thời gian có đổi thay màu tóc
Mọi chuyện chu toàn, em sẽ hay...
Đức Hạnh
31.07.2016

2.
TÂM.SỰ.CỦA ANH

(Họa đảo vận)
Nàng từng khen mãi tớ rằng: Hay..!
Ý đẹp lời sang viết cả ngày
Việc cửa,việc nhà không phải ngó
Vần bằng,vần trắc cứ mê say...
Thấy làn khói tỏa tơ đồ nếp
Vọng tiếng đàn phừng tưởng búp tay
Những lúc đi khò toan "kéo gỗ"
Giật mình sực nhớ chuyện lên mây...
Tau Dotrong
31.07.2016

3.
LỜI CỦA GIÓ

Cứ mãi văn thơ suốt cả ngày
Tinh thần lắm lúc tưởng người say
Sáng ra quờ quạng tìm câu chữ
Tối đến vân vê quẫn cánh tay
Nhọc trí chẳng cần công với việc
Hao tâm vẫn cứ gió và mây
Đêm khuya đánh giấc như bè gỗ
Cái thú vui đời hết chịu hay !
Tuan Nguyen
31.07.2016

4.
ĐAM MÊ

Đam mê đến nỗi đã quên ngày
Kiếm ý tìm từ mãi cứ say
Chẳng biết nàng kia than mệt miệng
Không rành mụ nọ múa khờ tay
Nhào thơ cho lắm tan bèo bọt
Nặn họa nhiều rồi hóa khói mây
Tội nghiệp em chờ chàng lảng tránh
Đêm nằm tức tưởi gã nào hay!
Lưu Xuân Cảnh
31.7.2016

5.
ĐAM MÊ HÀI HÒA !

Cuộc sống đam mê được mấy ngày
Văn Thơ nghiệp ấy nghĩ mà say
Giao lưu bạn hữu thơ Đường luật
Xướng họa cùng nhau đã bắt tay
Nghĩa vợ dịu dàng như gió mát !
Tình chồng quấn quýt tựa làn mây
Chung lòng hợp sức chăm con cháu !
Vượng khí gia đình sẽ rất hay !
Nguyễn Tiến
01.8.2016

6.
TÂM SỰ CÙNG EM

Cay đắng ngọt bùi lẫn tháng ngày
Hồn thơ bay bổng giấc mơ say
Vì đời ngang trái anh hay viết
Bởi cảnh bộn bề em vững tay
Sớm sớm cùng ai tìm én nhạn
Đêm đêm mời bạn dệt làn mây
Vô tình nếu lỡ quên đi chuyện…
Có luật “bù trừ” thiếp đã hay ?
Tấn Nghĩa