Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

LIỆU HỒN - Hoàng Châu Ngọc


Biển đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Bọn kia ngang ngược cắm giàn khoan
Phơi bày bộ mặt quân bành trướng
Hiện rõ nguyên hình lũ Hán gian
Người bảo chuồn ngay không chậm trễ
Ta khuyên cút thẳng chớ dềnh dàng
Tấm gương lịch sử to tày liếp
Còn kịp quay về kiểu Thoát Hoan.

     HOÀNG CHÂU NGỌC

            T.P Hòa Bình

WORLD CUP VÀ RƯỢU - Huy Vụ


Khắp chốn lao xao sắp tới kì
Ta ngồi nhớ lại những mùa thi
Hồi nào vẫn tiếc thằng “Cơn lốc”  
Mới đó còn thương cậu “Lính chì”
“Bò Tót” vinh danh đà mấy lượt
“Đại Bàng” nổi tiếng kể từ khi…
Dăm ly rượu đắng nghe lòng trỗi
Trái bóng chưa lăn đã ngủ khì.

Huy Vụ

04/06/2014

CÙNG VUI - Trần Ngộ họa thơ Thùy Hương


Họa Ngày Vui của Thùy Hương


Vườn xuân nở rộ mấy mùa sang
Hương cúc thơm tho thắm sắc vàng
Gót ngọc trung trinh dù tuyết điểm
Hồn tiên thuỳ mị giữa sương tàn
Lời ru man mác vương thềm mộng
Tiếng nhạc u hoài níu cõi vang
Giao cảm cùng người dăm nhịp điệu
Mừng nhau hạnh phúc ước mơ tràn !

Trần Ngộ
Lâm Đồng

VẪN... - Vĩnh Hoàng họa thơ Du Phong

  VẪN ....
Họa thơ Du Phong

Thế cuộc vần xoay thẹn đất trời
Đại bàng gảy cánh gẫm thân tôi
Gương cha ước nguyện dâng hồn nước
Bóng mẹ theo chân níu ruột bời
Tổ quốc nặng tình chưa thỏa chí
Tuổi đời chồng chất khó vươn khơi
Tim còn chuyển máu tâm còn vướng
Thì mộng kinh luân, vẫn tiếp lời.

 Vĩnh Hoàng

NỖI BUỒN - Thy Lệ Trang và thi hữu

BÀI XƯỚNG

NỖI BUỒN

NGÀN khuya trăn trở, bồi hồi
DÂU phai, biển đổi...mất thời ngây thơ
XANH ngày xưa...khoảng trời mơ...
NGÁT đồng lúa chín, phất phơ cánh diều
MỘT mình, nghe tiếng gió chiều
MÀU hoa còn đó, người yêu nơi nào?


LỜI CHINH PHỤ

TÌNH vẫn còn vương giọt lệ đầy
CHÀNG đi biền biệt, cuối chân mây
Ý chờ khắc khoải câu hò hẹn
THIẾP đợi xanh xao tiếng thở dài
AI đó ngậm ngùi trăng ải vắng
SẦU đây chất ngất nắng thu phai
HƠN bao xuân đã trôi hờ hững
AI nhớ hay chăng dáng liễu gầy!!!
                               Thy Lệ Trang
                             Massachusetts


ĐÁP HỌA VÂN (Khoán Thủ)
   của Thy Lệ Trang

TÁI SANH DUYÊN
Họa “Nỗi Buồn”

Ngàn xưa, tái kiếp luân hồi
Dâu Tằm, nợ Kén, nhả lời thành thơ
Xanh màu Bích thủy sông mơ
Ngát hương đất Mẹ, lẳng lơ dáng diều
Một mai biển lặng sóng chiều
Màu hoa còn nhớ, lòng xiêu… quên rồi ?!!!



 TRÚC MAI XUÂN HỢP

Tình trường đâu tính được vơi đầy
Chàng đợi non Tần, khuất ải mây
Ý ngại Mỵ Châu vương ngõ hẹp
Thiếp e Trọng Thủy, lụy đường dài
Ai trao bút Ngọc , thương Đào héo
Sầu đọng lời vàng, xót liễu phai
Hơn thiệt chuyện đời đâu há dể
Ai thương, ai nhớ  - Trúc Mai gầy.
                       29-5-2014
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền


NỖI NIỀM

NGÀN yêu chưa được phản hồi
DÂU tan, kén nát một thời tuổi thơ
XANH xao, tàn úa giấc mơ
NGÁT mùi tân khổ, chỉ phơ phất diều
MỘT mai bóng ngã về chiều
MÀU thương còn đậm dấu yêu thuở nào.


Y ĐỀ

TÌNH mãi bâng khuâng, chén nhớ đầy
CHÀNG đà khuất dạng cuối đường mây
Ý còn ấp ủ cơn mê sảng
THIẾP vẫn miên man giấc mộng dài
AI khát khao hoài mơ ước đẹp?
SẦU vương vấn mãi má hồng phai
HƠN gì một mảnh đời xơ xác?
AI thấu chăng ai- bóng nguyệt gầy?
                            Thục Nguyên


NỖI BUỒN

NGÀN thu sầu nhớ liên hồi
DÂU chìm bể nổi một thời ấu thơ
XANH rêu, tường phủ trong mơ
NGÁT thơm hương lúa, phất phơ bóng diều
MỘT sương, hai nắng mưa chiều
MÀU hồng tươi thắm, tình yêu chốn nào?


LỜI CHINH PHỤ

TÌNH yêu đâu sánh nước đong đầy
CHÀNG biệt như trăng khuất ẩn mây
Ý nghĩ mỏi mòn ngày bất tận
THIẾP trông vàng võ tháng năm dài
AI xuôi con tạo hình mờ nhạt
SẦU vướng đất trời bóng lạt phai
HƠN mấy ngàn thu mơ mộng ảo
AI mong ai đợi dáng hao gầy?
                             Võ Đình Cử



ĐÀN KHUYA - Trần Ngộ



Đàn khuya ai réo dậy không gian
Âm điệu thanh tao toả dịu dàng
Khơi mối duyên sầu nghe áo não
Ôm bầu mộng cũ quá thương mang
Lưu Bình Dương Lễ tình kim hữu
Châu Tuấn Thoại Khanh nghĩa đá vàng
Hiếu thảo đôi đường thờ trọn đạo
Nỗi niềm xao xuyến rộn tâm can

Trần Ngộ

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Đố người quân tử - Huy Vụ



Bài thơ thiếu nữ ngủ ban ngày
Tưởng tượng mà xem lắm cái hay
Suối ngọc ngậm sương lòng đã rực
Gò tiên khoe nắng dạ càng ngây
Tao nhân trộm liếc chùn chân cẳng
Mặc khách vờ nom tối mặt mày.
Tạo hóa vô tình đùa kẻ tục.
Đố người quân tử giám qua đây.

                        Huy Vụ

NGÀY VUI - Tú Yên họa thơ Thùy Hương

Thùy Hương, một người bạn Thơ đã có bài Thơ NGÀY VUI mừng sinh nhật lần thứ 50, kính mong quý thi hữu họa lại để góp phần chúc mừng cho TH.

Bài họa xin gởi theo địa chỉ:
tranvantuyen.pbqn@gmail.com                                                                                                                                                                Trần Văn Tuyến

NGÀY VUI
          Mời họa nhân dịp SN lần thứ 50                                                           THÙY HƯƠNG

Cơn gió chuyển mùa thu chớm sang
Vườn bên e ấp nụ hoa vàng
Làn mây trải nhẹ khung trời vắng
Cánh phượng chao nghiêng buổi hạ tàn
Nhạc khúc giao thoa chừng lắng đọng
Lời ve hợp xướng vẫn ngân vang
Đợi chờ thi hữu hòa giai điệu
Cho trọn ngày vui hạnh phúc tràn

  
Họa thơ Sinh nhật của Thùy Hương

SÓNG VỠ NỤ CƯỜI
          "Mừng em Sinh nhật lần thứ 50"
                                      TÚ YÊN

Năm chục mùa thu đã bước sang
Vườn xuân ngan ngát ánh trăng vàng
Bằng lăng ngõ trước đang còn nở
Phượng vĩ đường sau cũng chữa tàn
Hương sắc ngọt ngào như nắng dịu
Ân tình dào dạt tựa triều vang
Mừng em trước cửa "tri thiên mệnh"
Vẫn nụ cười như sóng vỡ tràn



Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

THU NHỚ - Thy Lệ Trang họa thơ Thùy Hương


Họa bài NGÀY VUI của NGUYỄN THÙY HƯƠNG.


Chút ngẩn ngơ nhìn thu mới sang
Em khoe áo lụa điểm hoa vàng
Dịu dàng, tóc phủ bờ vai nhỏ
Hờ hững, chiều nghiêng giọt nắng tàn
Anh gởi lời yêu- lời vẫn vọng...
Ai về nhịp guốc- nhịp còn vang...
Xa nhau... để lại ngàn nhung nhớ,
Khép chặt bờ mi, suối lệ tràn!
                        Thy Lệ Trang
                       Massachusetts

ĐÁNH GIẶC NGUYÊN MÔNG LẦN THỨ NHẤT (NĂM 1258) - Lê Ngọc Phái



Nhà Trần anh dũng đuổi quân Mông
Gìn giữ biên cương giống Lạc Hồng
Trần Hoẳng (2), Thái Tông (1) đều xuất trận
Lê Tần (3), Quốc Tuấn (4) quyết ra công
Lời tâu Thủ Độ (5) xuyên trời thẳm
Trận đánh Thổ dân (6) dậy đất hùng
Đông Bộ Đầu xua tan giặc Ngột (7)
Khải hoàn ca trỗi khắp non sông.

Lê Ngọc Phái

(1)        Trần Thái Tông (1218-1277), vị vua đầu tiên của nhà Trần.
(2)        Thái tử Trần Hoẳng (1240-1290) lên ngôi hiệu là Trần Thánh Tông, vị vua thứ hai của nhà Trần.
(3)        Lê Phụ Trần.
(4)        Trần Quốc Tuấn(1228-1300) còn gọi là Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Vương hay  Hưng Đạo Đại Vương.
(5)        Trần Thủ Độ.                                       
(6)        Trận đánh của Thổ dân người Tày ở Quy Hóa do Hà Bổng cầm đầu. 
(7)        Ngột Lương Hơp Thai (Uryangqatai), tướng Mông Cổ chỉ huy quân xâm
lược Đại Việt lần thứ nhất.                


CÒN CÓ KẺ - Trương Đình Đăng


Họa bài THUỐC BỔ THẬN của Trần Ngộ

Có kẻ còn đang cậy thế thần
Gieo mầm oan trái mặc tình thân
Chẳng theo đạo lí vì tham phú
Nào kể lương tri cứ phụ bần.
Giàu lắm Thạch Sùng cam thiếu mẻ
Thọ nhiều Bành Tổ phải vong nhân
Tích gì trả nấy gương đời rọi
Thiện ác rồi ra báo giữa trần

                     Trương Đình Đăng (Đà Nẵng)

CHÓ TREO MÈO ĐẬY - Trần Ngộ

Họa bài HỎNG ĂN của Độc Hành

Xưa nay miu đậy cẩu thì treo
Bởi dại mất ăn đổ tội mèo
Chớ giận sôi gan làm thối ruột
Đừng buồn tím thận phổi bầm teo
Công vằn coi trộm năm canh bám
Nghĩa mĩu vồ thiêng * sáu khắc đeo
Đôi bạn phát phì thơm tiếng chủ
Trộm rình chuột phá đố mà reo...!

*thiêng: tiếng quảng trị gọi là chuột
                            Trần Ngộ

XUỐNG ĐẤT - Huy Vụ



Lên Giời giờ lại  xuống âm ti.
Ngó thử Diêm Vương dưới có gì.
Thấy kẻ trung lương cười hể hả.
Nghe thằng gian ác khóc lâm li.
Mấy từng ngục lạnh vây đen kịt.
Bao lớp dầu xôi  phủ xám sì.
Muốn nhắn những ai còn tại thế.
Quay về tu tỉnh trút sân si.

                    Huy Vụ 26/05/2014

NHẮN BẠN MỘT THỜI - Trương Đình Đăng và Trần Ngộ

NHẮN BẠN MỘT THỜI

Môi hở hoác rồi răng lại đau
Hậu phương chỉa giáo gí lưng nhau
Son vàng một thuở hoá chung sắc
Liềm búa giờ đây đã khác màu
Mộng bá tham tài quên đạo lý
Cậy cường ỷ sức mặc vàng thau
Binh đao đã trải nghìn năm cũ
Nhục hận chưa phai lịch sử Tàu
                        Trương Đình Đăng

GIẢ TÂM

Ướm mộng chưa thành nó giả đau
Cháy nhà hàng xóm sợ lây nhau
Sắc son liềm búa nguyên hình dạng
Bội bạc niềm tin mới đổi màu
Ngậm máu phun người mồm vấy máu
Đem thau nhuộm ngọc cốt hoàn thau
Tham tài phụ nghĩa phi nhân tính
Độc ác chi mi rứa hỡi Tàu?
                            Trần Ngộ
                            Kính hoạ

DÂNG LỜI TIỄN BIỆt - Trần Quốc Phiệt và Hồ Trọng Trí

Nhận được tin buồn:
Cụ Bà Lê Thị Lan thâm mẫu thi hữu Hoàng Kim Liên
Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng vừa mãn phần, thọ 97 tuổi.
Kính xin gởi lời chia buồn cùng anh Liên và gia quyến.
Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà an nhàn kỵ hạc du tiên.
Thành kính phân ưu:
 
 Trần Quốc Phiệt và gia đình
Cali. USA
 
 
Kính họa bài
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT 
của Hồ Trọng Trí
 
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT
 
Từng trải kinh qua lắm kỷ nguyên
Chín mươi bảy tuổi, phước như tiên
Cuộc trần búi bấn thôi thương tiếc
Bể khổ truân chiên rủ ước nguyền
Cánh hạc thong dong miền tịnh độ
Đường tơ thanh thản lối hương huyền
Vần thơ thương cảm lời từ biệt
Bút mực nào kham cả vạn thiên!
 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
San Jose, Ca USA

Thơ điếu:
 
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT
Kính điếu hương linh cụ bà Lê Thị Lan
Thân mẫu anh Hoàng Kim Liên chs. NH-QT
 
Mẹ hiền trở lại chốn uyên nguyên,
   Hoan hỷ Người về với tổ tiên.
Mẹ sống nhân gian tròn phận số,
Vui cùng con cháu thỏa tâm nguyền.
Lìa thân tứ đại hồn thanh thản,
An trú tây phương cảnh diệu huyền.
Quyến thuộc lân bằng đồng kính nguyện:
Hương linh thường lạc cõi tây thiên.
Kính điếu:
Hồ trọng Trí - Hồ Trị
 

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

RỐI - Huy Vụ

 Rối
                             
                              Thế sự ngày càng thấy rối ren.
                              Chánh tà lẫn lộn đỏ ra đen.
                              Sương mù lắm lúc đòi che nắng.
                              Đom đóm nhiều khi muốn át đèn.
                              Đầy tớ ngông nghênh hoài hóa thuộc.
                              Chủ nhà khúm lúm mãi thành quen.
                              Con đường chính nghĩa cần to rộng.
                              Nghĩ quẩn sao vô mấy ngõ quèn.
                                                Huy Vụ 05/2014

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

NGÀY VUI - Lý Hiểu và Lê Ngọc Phái họa thơ Nguyễn Thùy Hương

NHỚ VỀ PHỐ HỘI
Họa nương vần NGÀY VUI của Nguyễn Thùy Hương

Phố Hội em còn dịp ghé sang
Chiều thu nắng rớt sợi tơ vàng
Hoa sen đã gởi lời từ tạ
Cánh bướm thôi bay vũ điệu tàn
Khổng miếu tiên nho hồi trống vọng
Bia đài tử sĩ tiếng kèn vang
Tha hương thương tiếc ngày xưa đó
Nhớ cuộc chia ly giọt lệ tràn
                          Lý Hiểu
                          VA 05/2014
                                                    thanhieu08@yahoo.com


NGÀY VUI
Bài xướng

Cơn gió chuyển mùa thu chớm sang
Vườn bên e ấp nụ hoa vàng
Làn mây nhẹ trải khung trời vắng
Cánh phượng chao nghiêng buổi hạ tàn
Nhạc khúc giao thoa chừng lắng động
Lời ve hợp xướng vẫn ngân vang
Đợi chờ thi khách gầy giai điệu
Cho trọn ngày vui hạnh phúc tràn.
                       Nguyễn Thùy Hương
                                                     thuyhuong65@yahoo.com.vn

NGÀY VUI
(Bài họa)

Vườn ai e ấp đón mùa sang
Thoang thoảng HƯƠNG SEN ướp nắng vàng
Ngọn gió đầu thu vừa chớm mát
Chùm hoa cuối hạ vẫn chưa tàn
Giọng ngâm cuốn khách hoài lưu luyến
Tiếng hát ru hồn mãi vọng vang
Năm tháng đi qua, tình ở lại
“NGÀY VUI” Phố HỘI nhạc thơ tràn.
                      Lê Ngọc Phái
                                       phaimai2013@gmail.com

(Nhóm thơ Hồng Sài Gòn)
* Tên Nội San của Giáo Hội PGVN TP. Hội An

Thùy Hương tham gia biên tập.

NHỚ LỜI TIỀN NHÂN - Vĩnh Hoàng

NHỚ LỜI TIỀN NHÂN

 "Diên Hồng" mở hội cứu non sông
Trăm triệu trái tim quyết một lòng
Đoàn kết, dung hòa  nung ý chí
Kiên cường mưu lược sẽ thành công
Gương xưa tướng dũng Trần Hưng Đạo
Di chúc muôn đời Lê Thánh Tông
Điểm mặt quân thù nay đã rõ
Nhớ lời giữ nước của tiền nhân.
                             Vĩnh Hoàng


* Di chúc của vua:
-Không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại .
-Hãy đề phòng quân Đại Hán Trung Hoa.
Lời nhắn nhủ, cũng là di chúc cho muôn đời con cháu nước Nam ta.
-Vua Trần Nhân Tông (1258-1309)
-Vua Lê Thánh Tông (1473)

TÌNH THƠ - Lê Đăng Mành và Hồ Trọng Trí

TÌNH THƠ

Thu vây sương khói bủa non ngàn
Trăng gió ươm mầm tới điểm trang
Nắn nót tám câu cài nhạc điệu
Chuốt trau bảy chữ bện cung đàn
Hằng mơ xướng họa luôn đằm thắm
Những ước ca ngâm bớt điệu đàng
Một góc tình thơ nhuần khí bút
Nguyễn Hoàng Quảng Trị mãi ngân vang
                              Lê Đăng Mành



Bài Họa
TÌNH THƠ

Sương bạc phủ bao cảnh núi ngàn
Lòng buồn tưởng nhớ chốn đài trang
Nắng nung lửa hạ mờ nhân ảnh
Ve gọi giấc trưa ấm giọng đàn
Xướng họa Đường thi nhầm cõi tục
Lượn bay thư pháp  lạc thiên đàng
Văn nhân vẳng tiếng tìm đồng điệu
Nâng bút hòa vần tứ lộng vang..
                              Hồ Trọng Trí

                              Kim Long, BRVT    

THUỐC BỔ THẦN - Trần Ngộ

THUỐC BỔ THẦN

Ít muốn là phương thuốc bổ thần
Tham nhiều bệnh hoạn bám đầy thân
Bao nhiêu để thoả lòng ông phú
Biết mấy cho no bụng mụ bần
Từ ái chăm bồi tươi cội nghĩa
Dung hoà khéo bón tốt cành nhân
Đời ai lột vỏ thay da mãi
Thọ lắm trăm năm cũng hoá trần
                        Trần Ngộ

ĐÔi LỜI - Thục Nguyên họa thơ Thy Lệ Trang

BÀI HỌA

ĐÔI LỜI
            Y vận Uống Rượu Đêm Mưa
                              Của Thy Lệ Trang

Thôi cứ để sầu theo lá bay
Vì sao trăn trở suốt canh dài?
Đừng buồn vơ vẩn trăng treo núi
Chớ luỵ vu vơ gió chở mây
Hà cớ đua đòi thêm bận bịu?
Chi bằng chối bỏ bớt chua cay
Cuộc đời há chẳng luôn thay đổi?
Nay khóc, mai cười, lúc tỉnh, say?
                            Thục Nguyên



BÀI XƯỚNG

UỐNG RƯỢU ĐÊM MƯA.
Viết thay một người.

Mưa gió ngoài hiên... sướt mướt bay!
Một mình lúy túy suốt đêm dài
Đèn khuya, mắt nhạt... mờ nhân ảnh
Nhạc tím, tình sầu... phủ bóng mây
Rượu chẳng bạn kề nên rượu đắng
Hồn còn lệ đẫm khiến hồn cay
Người về lòng đất  chưa tròn mộng           
Lặng lẽ canh tàn, ta vẫn say!!!             
                         Thy Lệ Trang

                         Massachusets

HÈ VỀ - Trần Ngộ

HÈ VỀ

Hè về thầy bạn tạm xa nhau
Cánh phượng buồn riêng cũng úa màu
Khung cửa cô đơn chờ hạ mãn
Sân trường vời vợi đợi mùa sau
Ve sầu nức nỡ trên hàng liễu
Tiếng sẻ gọi đàn dưới khóm cau
Có cuộc chia tay nào chẳng nhớ
Mong ngày khai giảng tới cho mau ... !
                               Trần Ngộ

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

THỦY TÁNG QUÂN MAN - Văn Thiên Tùng họa thơ Lê Đăng Mành


THỦY TÁNG QUÂN MAN
Họa bài THỦY TÁNG GIÀN KHOAN của Lê Đăng Mành


Ngáo Tàu liều mạng thả giàn khoan
Chiếm biển láng giềng lắm luận bàn
Ỷ lớn bày trò hề chú Chệt
Cậy nhiều tính chuyện hệt thằng gian
Năm châu phỉ nhổ đồ ăn cướp
Bốn biển khai đao lũ hám tàn
Lịch sử ngàn đời gương thấu tỏ
Biển xanh huyệt địa táng quân man

                     QuảngTrị, 5/2014
                      Văn Thiên Tùng

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

CHÚT LÒNG GỞI BẠN PHƯƠNG XA - Hoài Huyền Thanh

CHÚT LÒNG GỬI BẠN PHƯƠNG  XA

                          Tặng anh LÊ

Lắng nghe tí tách giọt mưa rơi.
E ấp cành  cong cánh rã rời.
Đắn đo chú bướm vờn hiên trước.
Ánh tà huy lặng lẽ buông lơi.
Ngày tháng thoi đưa buồn chợt đến.
Ga đời mòn mõi bước chơi vơi.
Mê mãi bạn cùng con chữ nhỏ.
Anh hùng danh tướng có thảnh thơi !
Nhắn cùng thân hữu phương xa ấy.
Hạnh phúc nàng Thơ thật tuyệt vời!
             


                 Hoài Huyền Thanh

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

NÔN NAO - Phương Hà

NÔN NAO
 
Bãi cát ngàn đời mong sóng biển
Hàng cây đợi gió đến nôn nao
Sông chờ con nước cho thuyền lướt
Tim ngóng tình yêu để mộng trào
Quỳnh tắm trăng vàng, hương rạo rực
Thơ hòa mực tím, ý xôn xao
Anh ngân phím nhạc thay lời ngỏ
Mượn đóa hồng nhung nhuộm má đào
                                    Phương Hà

CHUYỆN CHÚNG MÌNH... - Thy Lệ Trang



CHUYỆN CHÚNG MÌNH...
 
Chìm khuất bên sông cánh lục bình
Nhạt nhòa áo trắng thuở thư sinh
Lênh đênh khắp chốn đời sương gió
Ấp ủ ngàn phương một bóng hình
Biết dãy đồi kia ... mây vẫn trắng?
Rằng môi ai đó... nụ còn xinh?
Ta gom hết cả trời hoa nắng
Nắn nót đề thơ chuyện chúng mình.
                            Thy Lệ Trang
                            Massachusets