Hồng Vân, Kiều Mộng Hà, Cao Mỵ
Nhân, Như Thu,
Song Quang, Hồ Nguyễn, Lan, Mai
Xuân Thanh, Võ Ngô,
Mai Lộc, Nguyễn Huy Khôi, Thanh
Song ntkp, Lý Đức Quỳnh,
Đỗ chiêu Đức, Hưng Quốc, Cao Bồi
Già, Phan Thượng Hải,
Đỗ Quang Vinh, Người Sông Cửu, Đức
Hạnh, Mai Vân VTT,
Lưu Lan Hương, Nguyễn Đông Anh, Phượng
Hồng, Thiên Lý.
![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=n_pD_Hzvr9s |
SỐNG TỢ HÀNH THIỀN
Giữ tâm thanh tịnh tợ đang thiền
Buông xả cho lòng được ổn yên
Cứ sống cuộc đời không vướng bận
Mặc cho thiên hạ mãi cuồng điên
Đã tường vật chất là hư ảo
Và biết công danh chỉ hão huyền
Thì lỏng tay trơn càng nhẹ nhõm
Bước đi thoải mái chẳng lo phiền.
Sông Thu
(22/08/2025)
Thơ Họa:
TÌM CHỐN BÌNH YÊN
Tìm chút an vui đến cửa thiền
Cõi lòng thanh thản nhẹ, bình yên
Cho dù bạn trách ta người dại
Cứ mặc đời chê thứ kẻ điên!
Hoài vọng tiền tài...cơn mộng ảo
Mãi cầu danh lợi...giấc mơ huyền
Quay cuồng trí mỏi...ôi! nhân thế...
Say đắm càng thêm lắm lụy phiền!
22/8/2025
H VÂN
DO TÂM
(Hoạ 4 vần)
Không buông không giữ chính chân
thiền
Dù CÓ hay KHÔNG vẫn tỉnh yên
Sống chốn bụi Trần vô nhiễm bụi
Vào nơi điên đảo chẳng khùng điên
Đạo, Đời vốn tựa tiền hai mặt
Sinh, Tử xem như giấc mộng nguyên
Duyên / nghiệp do trong tâm tự tạo
Bồ Đề tăng trưởng dứt ưu phiền
Kiều Mộng Hà
Aug.22.2025
GIẤC THIỀN MUỘN
Khách định chuyên tu một giấc thiền
Nhưng nào an được để bình yên
Nhìn sư đổi áo mầu không sắc
Nghe mõ thay kèn âm vọng điên
Thấy chúng loay hoay lời chú tuyệt
Ngó trời chất ngất nỗi mê huyền
Tam quan khép mở như chờ đợi
Người tới lui xin giải muộn phiền …
Hawthorne, 22
- 8 – 2025
CAO MỴ NHÂN
TẬP TỄNH THIỀN
Hửng sáng bình minh tập tễnh thiền
Đâu ngờ niệm khởi phút nào yên!
Làng xa tưởng tượng niềm sâu lắng
Chuyện cũ quay về trí đảo điên
Tĩnh mịch dường qua vùng biển vắng
Râm ran tựa trải giấc mơ huyền
Bây chừ quyết vững lòng miên mật
Đã hiểu rồi đây xóa muộn phiền!
Như Thu
08/22/2025
BUÔNG XẢ
(Bát vận đồng âm)
Thế giới tưởng chừng quá đảo điên
Thôi ta buông xả tập ngồi thiền
Mặc ai danh lợi lo chinh chiến
Kệ kẻ sân si gánh ảo huyền
Ước nguyện nhân sinh đừng loạn biến
Cầu mong thiên hạ sống bình yên
Tu tâm dưỡng tánh chờ linh hiển
Thì sẽ an nhiên tránh muộn phiền
Songquang
20250822
THANH THẢN
Thanh thản tâm an nhập tịnh thiền,
Muộn sầu xóa sạch tạo bình yên.
Tranh đua buông bỏ không còn bận,
Đấu đá chẳng màn tránh đảo điên.
Vật chất có chi đeo lụy mộng,
Bạc tiền hư ảo nặng mơ huyền.
Tinh thần minh mẫn lòng thơi thới,
Bỏ kiếp trần gian khỏi gánh phiền.
*
Cuộc đời ngắn ngủi …khuất vô biên!
HỒ NGUYỄN
(22-8-2025)
HỌC NHẪN
Miệng xa lời dữ đó là thiền
Ganh tị làm sao có chữ yên
Lấy nhẫn nhịn nhường tâm chẳng đảo
Chọn nhu cương tránh trí nào điên
Thấy như không thấy lòng an tịnh
Nghe tựa không nghe dạ hết phiền
Sống tốt người đời thường đố kỵ
Cho nên giả dối đẹp mơ huyền.
LAN
(23/08/2025).
BÌNH AN VÔ SỰ…
Đạo hạnh tu tâm, dưỡng tánh “thiền”…
Xả buông tất cả đặng bình yên
Một nơi để ở không lo sợ
Công việc đi làm chẳng đảo điên
Bằng hữu anh em đây tuyệt diệu
Tao nhân mặc khách đó vi huyền
Về thăm xứ sở an vui khỏe
Thoải mái ung dung hết cảm phiền…!
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley August 22,
2025
CẦU
Ngồi đâu mới được gọi là thiền
Đi kiếm khắp cùng chẳng chỗ yên
Cố tránh đừng mong làm chuyện dại
Ráng buông để được đến nơi điên
Con đường danh lợi nhiều đau khổ
Cuộc sống thiện tâm sẽ diệu huyền
Oán niệm gởi theo dòng nước chảy
Cầu qua chín đoạn xóa ưu phiền.
2025-08-23
Võ Ngô
U HUYỀN
Tâm viên nhảy nhót khó ngồi thiền
Khẩu ý dè chừng cuộc sống yên.
Tự tại an nhiên buông ảo não
Lắng lòng chánh niệm tránh khùng
điên.
Tâm linh tư dưỡng vơi đau khổ
Vật chất bon chen khởi muộn phiền.
Sương khói đường về ngày một ngắn
Bồng lai địa ngục mãi u huyền!
Mailoc
08-22-25
ẨN THIỀN VÔ NGÔN
Tĩnh tại an nhiên nhẫn dạ -thiền
Tiệt trừ ái, ố... quán tâm yên
Hữu duyên may gặp người lương thiện
Vô phước rủi va kẻ đảo điên
Cao thấp lường thưng trò ám muội
Hèn sang cầu giữ nét thanh huyền
Gieo nhân nhân mọc- đầy hoa trái
Ngày tháng thung dung hết muộn phiền.
23-8-2025
Nguyễn Huy Khôi
SỐNG TỢ HÀNH THIỀN
Họa hoán vận
Tại phướn ngoài sân động cửa thiền
Hay là gió thổi khiến khôn yên
Thâm u bể khổ đừng thờ thẫn
Nháo nhác sông mê chớ ảo huyền
Mệt ngủ không suy nào rối rắm
Đói ăn chẳng nghĩ há khùng điên
Cần buông chớ níu càng nên duỗi
Đối cảnh bình tâm hết vướng phiền
ThanhSong ntkp
CA., 22/08/2025
BẢN NGÃ THIỀN
(Không phải chân thiền)
Ý chí tôi theo bản ngã thiền
Duy trì bất động giữ an yên
Trâu đem rọ mõm thôi vùng vẫy
Ngựa nhốt vào chuồng hết đảo điên
Trí chẳng truy tầm danh ảo huyễn
Tâm không tưởng vọng lợi hư huyền
Vô thường vạn pháp đêm ngày đọc
Niệm khởi liền xua, tránh não phiền
Lý Đức Quỳnh
23/8/2025
SỐNG VUI LÀ THIỀN
Thoải mái tự nhiên chính thị thiền,
Thả lòng thanh thản mãi bình yên.
Nhân tình xả kỷ tua gìn giữ,
Thế sự mặc người cứ đão điên.
Niệm niệm hữu như tâm đốn ngộ,
Tâm tâm thường tự niệm vi huyền.
Đói ăn khát uống theo ngày tháng,
Vui vẻ xử nhân chẳng muộn phiền !
Đỗ Chiêu Đức
08-22-2025
TU THÂN
Lặng lẽ ngồi im tợ nhập thiền
Định thần dưỡng trí tâm an yên
Lánh đời tranh đấu thêm bình thản
Xa cảnh bon chen bớt đảo điên
Danh lợi trần gian như huyễn mộng
Sắc tài dương thế tựa mơ huyền
Ta bà dục vọng khơi lòng tục
Buông bỏ vô lo não khỏi phiền
Hưng Quốc
Texas
8-23-2025
TU TÂM
Thả lòng thanh tịnh nhập tâm thiền
Buông hết bon chen , trí tịnh yên
Chẳng vướng sự đời tranh với chấp
Không màng kẻ thế đảo cùng điên
Nắn hồn thanh thản là chân phúc
Răn dạ lợi danh cũng ảo huyền
Cuộc sống phù du nào mấy nả…
Khổ chi mà gánh lắm ưu phiền.
CAO BỒI GIÀ
23-8-2025
SỐNG KIẾN HÀNH THIỀN
Kiến Thiền giác ngộ thực Hành Thiền
(1)
Hết khổ không buồn mãi được yên
Sống động từ bi đương hiểm ác
Sống không mê hoặc đối khùng điên
Nhập trần tự tánh tài sinh lão
Xuất thế tịnh tâm ảo mộng huyền (2)
An tọa Định Thiền tuy hấp dẫn
Nhân loài lạc hậu lại thêm phiền!
Phan Thượng Hải
8/23/25
GIỮ VỮNG TÂM KHÔNG
Nếu sống vô tư dễ nhập thiền,
Gác tham, sân, dục sẽ bình yên.
Bao người tích của hay lồng lộn,
Lắm kẻ ham tiền cứ đảo điên.
Trí quẫn, âm mưu, sinh ái muộ̣i
(*)
Lòng ngay, thẳng thắn, tạo thông
huyền (**)
Tâm không tĩnh lặng mà buông xả,
Chẳng phải ưu tư không muộn phiền.
Đỗ QuangVinh
23-8-2025
(*) 曖昧 ái muội = việc
không rõ ràng, chính đáng
(**) 聰玄 thông huyền = hiểu
suốt các lẽ cao siêu
VỌNG CỬA THIỀN
Chốn Phật là nơi vọng cửa Thiền
Đêm ngày kinh kệ trí bình yên
Không lo nhung nhớ điều mơ tưởng
Chẳng sợ nghĩ suy chuyện ảo huyền
Đời mãi sân si nên tạo chiến
Thân hoài thù hận hoá khùng điên
An nhiên tự tại là hay nhứt
Thả lỏng tâm tư dứt não phiền
Ngưòi Sông Cửu
Tháng 8/ 2025
TÌNH CẢM ĐẸP ĐẼ
Rạng rỡ làng thôn đẹp cảnh thiền
Chân trời sáng tỏ tạo bình yên
Tâm hồn rộng rãi tình luôn thắm
Cuộc sống chân thành nghĩa chẳng
điên
Nghĩa cử chan hòa ngời bản tính
Tình yêu chiếm ngự tựa trăng huyền
Sông Thu nhã nhẹn đầy thân ái
Biển mộng nên thơ hổng muộn phiền…
Đức Hanh
24 08 2025
ĐÂU PHẢI RIÊNG GÌ …
Cuộc sống còn muôn cách dụng thiền
Đâu ngoài phép thuật chỉ ngồi yên
Rèn tâm lách bỏ điều bi lụy
Dưỡng tánh lờ mang những muộn phiền
Ráng biệt phân rành nhân vật phải
Luôn rành mạch tỏ lớp tuồng điên
Thân bồi đức luyện nhuần chân lý
Ắt vẫn cho ta ngưỡng diệu huyền …
Mai Vân-VTT
25/8/25
AN NHIÊN TỰ TẠI
Sống cứ an nhiên, há phải thiền
Giữ lòng thanh tịnh, trí nhàn yên
Vui cùng tánh thiện không ham hố
Sáng với tâm lành chẳng đảo điên
Buông bỏ sân si, rời não muộn
Xa lìa ái nộ, tránh ưu phiền
Ung dung thanh thản, đời êm ả
Rũ sạch tâm hư, mông ảo huyền.
Lưu Lan Hương
(28/08/2025)
SỐNG TỐT TỪNG NGÀY
Chẳng cần tu tập, chẳng cần thiền
Miễn giữ tâm hồn được tịnh yên
Buông xả cho lòng thêm nhẹ nhõm
Học hành để trí bớt rồ điên
Làm lành ắt hẳn tâm không bận
Tránh ác đương nhiên dạ chẳng phiền
Sống tốt từng ngày, vui hiện tại
Đã là đạt được lẽ cao huyền.
Nguyễn Đông Anh
(28/08/2025)
MỘT ĐỜI
Một đời trôi nổi khát khao thiền
Mơ đến ngày nao dạ sẽ yên
Trả lại những gì làm trí rối
Bỏ đi bao thứ khiến tâm điên…
Bốn mùa rực rỡ xinh tươi mộng
Năm tháng hân hoan đẹp thắm huyền
Con tạo xoay vần nơi cõi tạm
Xới vun hạnh phúc hết ưu phiền !
PHƯỢNG HỒNG
CUỐI ĐỜI …
Cũng đã học qua một khoá thiền
Giữ lòng thanh tịnh thế là yên
Tâm không bận bịu lời phê phán
Trí chẳng mơ hồ cảnh đảo điên
Cuộc thế thăng trầm nhiều khúc mắc
Tuổi đời trải nghiệm lắm vi huyền
Cứ vui mà sống trong buông xả
Chẳng chút lo âu với muộn phiền !
THIÊN LÝ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét