Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

AI GIẢI ĐÁP DÙM? - Sông Thu

 


AI GIẢI ĐÁP DÙM?

 

Trời già sống thọ đã bao lâu ?

Mặt biển nhờ đâu mãi biếc màu?

Hòn đá xếp chồng sao đứng vững? (*)

Bướm hoa khác giống lại xôn xao?

Gió từ đâu đến, đi biền biệt?

Sông tự nơi nào, chảy tới đâu?

Nhân loại sinh tồn còn mấy kiếp?

Tình yêu có mãi đến ngàn sau?

 

Sông Thu

(07/06/2025)

(*) Hòn đá xếp chồng lên nhau rất chênh vênh tạị Định Quán (Đồng Nai) tồn tại không biết từ bao giờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét