Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

THIÊN ĐƯỜNG / TÌNH SỬ - Lê Kim Thượng

 

Nhà thơ Lê Kim Thượng


THIÊN  ĐƯỜNG

 

Đưa tình tới khắp chốn trăm phương

Xứ lạ yên bình chẳng nhớ thương

Lên núi  ôm mây buồn vạn thuở

Gối trăng  dỗ giấc ngủ vô thường

Một đời cam khổ người thao thức

Muôn nẻo phong trần kẻ vấn vương

Chẳng biết bao giờ ta đến được

Nơi đâu cõi mộng ảo Thiên Đường?

 

 

 TÌNH   SỬ

 

Nhớ một chiều thu cổ tháp buồn

Em ngồi lặng ngắm sợi mưa tuôn

Sen hồng gợi nhớ bờ môi mọng

Mây trắng vương sầu mái tóc buông

Tuyệt vọng  người thay lòng hẹn lỡ

U hoài  rượu cạn chén tình suông

Trăng thề đã hết mùa chung thủy

Rơi xuống lòng ta trận bão cuồng

 

             Nha Trang, tháng  04. 2025

               LÊ KIM THƯỢNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét