Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

MÂY TRẮNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 

Hồ Nguyễn, Lan, Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang, Song Quang, 

Hưng Quốc, Như Thu, Mai Lộc, Mai Xuân Thanh, Lý Đức Quỳnh,

Cao Mỵ Nhân, Tâm Thành, Lê Hữu Nghĩa, Phan Thượng Hải,

Mỹ Ngọc, Thái Huy, Duy Anh, Phương Hà, Đỗ Chiêu Đức, 

Trần Đông Thành, Phượng Hồng, Thiên Lý, Nguyễn Đông Anh,

Minh Thúy Thành Nội, Thanh Song ntkp, Thanh Hòa.

 

 


MÂY TRẮNG

 

Ai đem cừu trắng thả lên trời

Điệp điệp trùng trùng bước thảnh thơi

Đổi dạng thay hình luôn biến động

Ẩn mình lộ mặt chẳng ngưng ngơi

Có khi thân thiết đàn co cụm

Lại lúc hờn ghen đám tách rời

Ước được một lần leo cưỡi thử

Mặc tình đây đó lướt rong chơi.

   Sông Thu

  (19/06/2024)

 

Thơ Họa:

 

THẢNH THƠI

 

Mây trắng ung dung thả cuối trời,

Một mình gốc dựa ngắm an thơi.

Gió lung lay lá vàng rơi rụng,

Tâm trí thanh nhàn tạm nghỉ ngơi.

Chim lượn kéo đàn vui hí hửng,

Ve kêu báo hạ tiếng không rời.

Xa xa bóng dáng ai nhàn nhả,

Từng bước bên đường xóm dạo chơi.

                       *

Hình bóng năm nào bỗng vội khơi.

Nhớ thuở vui chơi!

HỒ NGUYỄN

  (19-6-2024)

 

MÂY VÀ GIÓ

 

Mây trắng lượn trôi giữa cõi trời

Tựa nàng tiên nữ dạo nhàn thơi

Khi vui dáng tạo khôn ngừng nghỉ

Lúc giận nước tuôn chẳng muốn ngơi

Bão táp gió vân càng gắn bó

Mưa giông phong vũ cũng không rời

Đong đưa lơ lửng tầng không trống

Chẳng buộc ràng gì,thoải mái chơi.

     LAN

(19/06/2024)

 

LÃNG VÂN

 

Lang thang đây đó thảnh cùng thơi

Mây biến hình luôn ở  giữa trời

Lúc chó rình mồi im chẳng động

Khi loan   gặp phượng luyến không rời

Kỳ hình thú vị trông không chán 

Dị dạng lạ lùng biến chẳng ngơi

Bao cảnh thần tiên vời vẽ diệu…

Tùy lòng thả mục lãng  hồn chơi  …

CAO BỒI GIÀ

  19-6-2024

 

HƯƠNG SAY

 

Sương khói hay là mây dạo chơi ?

Theo anh quấn quít mãi không rời

Đồi cao…triền dốc cùng mê mải

Suối vắng…ven rừng tạm nghỉ ngơi

Đầu gối vào tay…đêm bát ngát

Mới kề áp má…phút an thơi

Dịu dàng bồ kết bay thoang thoảng

Hương tóc em say một góc trời!

Thy Lệ Trang

 

ƯỚC GÌ…

 

Ta thấy mây bay ở cuối trời

Ước gì làm gió được rong chơi

Nhìn quê nhà đó hồn say đắm

Ngó biển quê kia dạ rã rời

Bởi bọn giặc Tàu đang chộn rộn

Vì quân thù Hán chẳng hề ngơi

Muốn xâm chiếm đất xiềng nô lệ

Đâu để dân tình được rảnh thơi

Songquang

 20240619

 

SUỐI TÓC HUYỀN

 

Hong tóc em phơi đón gió trời

Dáng nghiêng đứng ngắm nét nhàn thơi

Mượt mà óng ả đi không thể

Thoang thoảng nồng hương bước chẳng rời

Cõi thế Hằng Nga sa lãm ngoạn

Trần gian tiên nữ lạc vui chơi

Mơ hồ mộng thực Trang Chu bướm

Ngây ngất hồn ta khó nghĩ ngơi

    Hưng Quốc

Texas 6-19-2924

 

MÂY VÀ EM

 

Lãng đãng làn mây quyện cuối trời

Trông chờ hạ giới chuyển vần thơi

Mừng vui đúng luật nào trăn trở

Thích thú suôn dòng được nghỉ ngơi

Hẹn đến miền xa tình sẽ dệt

Hoài say cảnh đẹp mắt khôn rời

Mơn man gió nhẹ ru niềm thỏa

Tự ngẫm đâu hề bỏ cuộc chơi!

 Như Thu

06/19/2024

 

CHIỀU LÊN ĐỒI

 

Lên đồi xe lái một vòng chơi

Chiều xuống chân mây đẹp ráng trời.

Thông réo rì rào dường chẳng dứt

Vàng bay ào ạt ngỡ không ngơi.

Chập chùng vân cẩu đời tan hợp

Heo hút đàn chim cánh rã rời.

Cảnh vật mơ hồ ngày hấp hối

Một mình thơ thẩn trí tâm thơi.

Mailoc

6-19-24

 

CHÀNG MƠ…THIẾP MỘNG…

 

Nhìn vân cẩu trắng ở ven trời

Chậm rãi hiền khô tưởng nhẹ thơi

Bỗng chốc thay hình mây bất động

Đâu ngờ đổi dạng gió chưa ngơi

Nhiều khi biến thể nhìn phiêu lãng

Lắm lúc huyền cơ thấy rã rời

Chú Cuội mơ màng duyên nợ khởi

Hằng Nga tỉnh mộng giáng trần chơi…!

      MAI XUÂN THANH

Silicone Valley June 19, 2024.

 

MÂY XANH

 

Một cụm mây xanh lãng cuối trời

Soi hình biển cả sóng lơi thơi

Ngư ông dưới bến chèo còn vội

Lữ khách trên đường bước đã ngơi

Cái đẹp thiên nhiên người tận hưởng

Niềm lo cuộc sống kẻ chưa rời

Thanh vân hiện hữu cùng nhân thế

Gặp lúc thư nhàn cứ thỏa chơi

   Lý Đức Quỳnh

   20/6/2024

 

SÂN MÂY

 

Bè mây lơ lửng trên lưng trời

Lơ đãng rớt đầy xuống giếng thơi

Có phải thiên nga đua mệt nghỉ

Hay là bạch hạc đuổi không ngơi

Thì đừng mơ mộng ngân hà nổi

Để khiến bâng khuâng ánh bạc rơi

Nắng cũng ngập ngừng xô áo trắng

Chập chờn tiên nữ bỏ sân chơi ...

    Los Angeles  19 - 6 - 2024

   CAO MỴ NHÂN

 

MÂY ĐEN

 

Những đám mây đen phủ rợp trời

Chắn che chẳng có chỗ nào thơi

Gió mưa ụp xuống hầu không ngớt

Bão táp vây quần nỏ nghỉ ngơi

Ngập lụt cửa nhà lôi kéo đẩy

Nổi trôi của cải cuốn nhau rời

Đương say tận hưởng  ngày vui lễ

Báo hại dân làng bỏ cuộc chơi

Tâm Thành

 

BÓNG PHÙ VÂN

 

Vì bóng phù vân ảo cuối trời

Đâu còn được trí thảnh hồn thơi

Chùng dây lạc nhịp tơ nan dứt

Lụn bấc vơi dầu phím khó ngơi

Tim chẳng ngục tù sao cách trở

Tình không biên giới vẫn xa rời

Mơ theo điệu ái len vào mộng

Ước được một đời sánh dạo chơi .

LHN

 

MÂY BAY

 

Mây lành ngũ sắc giữa khung trời

Vượt đỉnh non cao thấy giếng thơi (*)

An tịnh ếch ngồi khi nghĩ ngợi

Thanh nhàn tiên ngủ lúc nằm ngơi

Tương tri cảnh đẹp mau tàn tạ

Hoài niệm hoa xinh chóng rụng rời

Ngoạn mục cảm tình thiên hạ sự

Nhẹ nhàng bay lượn lững lờ chơi.

(Phan Thượng Hải)

        6/20/24

(*) Thơi = sâu, như "giếng thơi" (Đại Từ Điển Tiếng Việt).

 

MÂY NHÀN

 

Từng cụm như bông trắng khắp trời,

Bạch vân đổi dáng chẳng hề thơi.

Họa hình muông thú nhiều thay đổi,

Vẽ cảnh non sông ít nghỉ ngơi.

Đổi sắc thành đen mưa sắp tới,

Tô màu hóa tím nắng đang rời.

Thanh nhàn theo gió khi chìm nổi,

Cực lạc thiên đường thỏa thích chơi.

   Mỹ Ngọc

  June 20/2024

 

CHƠI KHÓ HA…

Nương vận

 

Thu mang lụa trắng vắt ngang trời

Còn khéo chơi khăm thả vận thơi

Bạn hữu tìm vần thôi phát mệt

Thái Huy kiếm chữ cũng mong ngơi.

Do khâu đã biết nên khôn bỏ

Bởi chỗ từng quen hóa khó rời

Vi tính mở ra xin ké chút,

Để cùng huynh tỷ ruổi rong chơi…

Thái Huy

 6/20/24

 

GIẤC MƠ CỦA ẾCH

 

Ai thả dây dài xuống giếng thơi

Làm thang cho Ếch viếng thăm trời.

Trên vòm, mây lướt không giờ nghỉ

Dưới đáy, nước trào chẳng phút ngơi.

Thích cảnh tự do mong giải phóng

Chê đời tù túng muốn di rời.

Giá mà có cánh như chim chóc

Bay tới thiên đình du lãng chơi!

DUY ANH

 

BẦU TRỜI HOÀNG HÔN

 

Ráng đỏ bừng lên một góc trời

Mây hồng tụ tập, dáng nhàn thơi

Những vầng mây trắng âm thầm trốn

Vài đám mây vàng tản mác chơi

Sắc thắm tan nhòa...ngày sắp tắt

Màu lam tỏa rộng...gió dần ngơi

Hoàng hôn buông xuống, màn sương phủ

Cảm giác bình yên lẫn rã rời.

 Phương Hà

(21/06/2024)

 

MÂY TRẮNG

 

Mây trắng ngàn phương phủ kín trời,

Thiên hình vạn trạng thảnh thành thơi.

Mới vừa trắng xóa như tà áo,

Chợt đã xanh lơ tựa chó ngơi (ngồi).*

Tha thướt du du khi tiễn biệt,

Lang thang tản mạn lúc xa rời.

Dưới vòm mây trắng quê ta đó,

Tần Lĩnh trông vời sựng bước chơi !*

Đỗ Chiêu Đức

06-21-2024

* Lấy ý trong Khả Thán Thi của Đỗ Phủ :

     Thiên thượng phù vân như bạch y,    天上浮雲如白衣,

     Tư tu cải biến như thương cẩu.        斯須改變如蒼狗。

Có nghĩa :

                Mây nổi trên trời như áo trắng,

                Phút giây chợt tựa chó xanh lơ.

* Lấy ý trong Truyện Kiều :

                Đoái thương muôn dặm tử phần,

                Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa!

                                   ĐCĐ chú thích

 

HƯỞNG PHÚT THI CA

 

Được mấy cha già nghỉ thảnh thơi

Ngày đêm thong thả ngó nhìn trời

Nhàn cư thơi thới mà thi phú

Huýt sáo một mình thú nghỉ ngơi

Dế gáy ngoài vườn như tiếng sáo

Câu thơ trong điệu vốn không rời

Già mà phong cách chư tiên cốt

Hội họp Tao Đàn đến dạo chơi

Trần Đông Thành

 

ƯỚC GÌ

 

Mây đan ngũ sắc rạng tơ trời

Óng ả lung linh khiến dạ thơi

Gió thổi miên man hoan lối ngõ

Nắng về bất tận rực cơ ngơi

Nỏ mong tiên giới bâng khuâng …rã

Chẳng muốn bồng lai bối rối …rời

Ngắm nghía ráng chiều soi rọi chốn

Ước gì theo chú cuội …ngao chơi!

PHƯỢNG HỒNG

 

MÂY NHẸ TRÔI

 

Cùng mây thơ thẩn khắp phương trời

Tư thế thanh nhàn với rảnh thơi

Ngày trước bôn ba nên bận rộn

Giờ đây thong thả lại ngưng ngơi

Thời còn son trẻ thường rong ruổi

Đến lúc già nua đã rã rời

Bóng xế chỉ mong lòng tỉnh táo

Nhìn mây lãng đãng dạo quanh chơi…

THIÊN LÝ

 

BÌNH MINH

 

Vầng dương vừa nhú ở chân trời

Rạng rỡ mây hồng sắc nhã thơi

In xuống mặt hồ như lụa trải

Vương trên vạt cỏ tựa hoa rời

Chim kêu ríu rít không lần nghỉ

Bướm lượn dập dìu chẳng lúc ngơi

Vạn vật bừng lên, tràn sức sống

Cuộc đời đẹp quá, cứ vui chơi.

Nguyễn Đông Anh

 

MÂY CHIỀU

 

Lả lướt mây bay giữa khoảng trời

Từng vầng tản mạn vẻ nhàn thơi

Như men nhạc thả không dừng lại

Giống tựa thơ lùa chẳng nghỉ ngơi

Đắm phủ tơ chiều lồng khắn khít

Say tung cánh nhạn trỗi xa rời

Hồn xanh lãng đãng vời cao vút

Dạt tới phương nào dệt mộng chơi

      Minh Thúy Thành Nội

     Tháng 6/22/2024

 

MÂY TRẮNG

 

Mây trắng nhìn vui khắp biển trời

Ngọt lành thích bởi giếng thanh thơi

An nhiên hoan hỷ đừng tranh chấp

Tự tại bình yên được nghỉ ngơi

Tánh dưỡng nghe lòng không bối rối

Tâm buông thấy dạ chẳng bời rời

Sông mê đã nguyện quay đầu sớm

Cõi mộng ta dừng hẳn cuộc chơi

Thanh Song ntkp

CA., June/23/2024

 

MÂY VẪN BAY...

 

Từng cụm trắng bay khắp biển trời,

Ru hồn lãng tử chút nhàn thơi

Dường xiêm ngọc nữ vờn không ngớt,

Tựa khói lam chiều quyện chả ngơi.

Hồi tưởng dáng em hôm cách biệt,

Lại mơ giọng nói buổi xa rời...

Ngàn năm vân cẩu xoa niềm nhớ

Xin các mây tầng mãi dạo chơi...

Thanh Hoà

24/06/2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét