Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

CA DAO | NHỚ QUÊ - Lê Kim Thượng

 

                      

Nhà thơ Lê Kim Thượng

 
Ca Dao


Câu ca lắng đọng mấy ngàn năm

Nghĩa cũ, tình xưa vẫn thắm đằm

Tiếng hát ngày ngày vang lặng lẽ

Lời ru tối tối vọng xa xăm

Câu Nhân, câu Nghĩa con khôn lớn

Lời dạy, lời khuyên Mẹ chút chăm

Xa xứ bùi ngùi lưu luyến nhớ

Quê nhà trông ngóng mắt đăm đăm


 

Nhớ Quê  


Bao năm cách biệt muốn quay về

Viễn khách bồi hồi nhớ cảnh quê

Cuộn nước sông dài ôm bến bãi

Vờn mây núi cả ấm sơn khê

Vườn xưa vẫn đợi vầng trăng hẹn

Lối cũ còn bay mái tóc thề

Trước ngõ trầu vàng cau héo úa 

Nhớ ai rớt rụng trái sầu tê       

        Nha Trang, tháng  04. 2024

               LÊ KIM THƯỢNG

lekimthuongtho@gmail.com




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét