Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

XƯỚNG HỌA: KHA TIỆM LY &THY LỆ TRANG

 



Xướng

TỰ HỌA

 

Tuổi già ngũ tạng đã te tua

Bộ dạng bèo nhèo thấy chán chưa!

Chân suốt bốn mùa rung lẩy bẩy,

Răng còn mấy cái cứ đong đưa!

Mắt tai sau trước luôn ngờ nghệch,

Xương cốt sớm chiều mãi lắc lưa!

Hình vóc đứng đi dù khệnh khạng,

Mà trông  hào khí vẫn như xưa.

Kha Tiệm Ly

 

 


Họa

XA RỔI…

 

Ngày trước xoay vòng chẳng kể “tua”

Bây giờ còm cõi có chừa chưa?

Chân dài, mắt biếc còn lơi lả?

Môi mỏng, lưỡi mềm vẫn đẩy đưa?

Chạm tóc- tóc sầu rơi lả tả,

Rờ răng-răng yếu rụng thưa lưa!

Ô hô! Hào khí tồn hay mất?

Chỉ biết…xa rồi thuở Diễm xưa!

Thy Lệ Trang

 

 

Xướng

PHẬN HỒNG NHAN

 

Tóc rồi, gương hoen, lược biếng cái,

Phòng đơn gối lẻ cợt cười ai.

Rượu đong mấy chén chưa ngây ngất,

Phấn giặm bao lần vẫn nhạt phai

Mưa gội cho thêm buồn vóc liễu,

Sương rơi chỉ để buốt hồn mai!

Trăm say không ấm lòng cô quạnh

Lạnh thỏi son môi, lạnh gót hài!

Kha Tiệm Ly

 

Họa

TÌNH XƯA

 

Mười lăm má thắm, tuổi trâm cài

Gặp gỡ cho lòng vương vấn ai

Thư viết trăm tờ …dòng mực tim

Hồng trao mấy nụ…đóa tình phai

Gió mây ấp ủ thời hoa mộng

Nguyện ước lỡ làng chuyện trúc mai

Người đến…rồi đi…thuyền tách bến

Buồn xưa trĩu nặng gót sen hài!

Thy Lệ Trang

 

 

Xướng

HẾT THỜI

(Thân gửi qúy ông, kính tặng qúy bà)

 

Kề tai nói nhỏ mấy ông nha

Xui rủi cho ai có…cọp nhà!

Bà chủ nghiến răng, giương mắt cú,

Thằng tôi *xếp vó,sởn da gà!

Giặt đồ đâu ngại ê mông đít

Đi chợ không xong tét miệng bà

Ai hỡi có nghe “sư tử”hống?

Điếc tai,nhức óc xóm gần xa!

Kha Tiệm Ly

*Thằng tôi: thằng ở đợ, tôi đòi.

 

Hoa

XIN CAN

(Thân gửi các ông)

 

Cho em thỏ thẻ mấy lời nha

Thành đạt của anh có chị nhà

Chăm sóc,dịu dàng khi cảm nắng

Lo âu, thông cảm lúc phong gà

Nhiều phen, giả bộ ra oai mụ

Thỉnh thoảng, lấy le chi lệnh bà

Giặt giũ,lau nhà nay có máy

Chưa gì rộng họng khắp làng xa!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét