Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

CHIM SỔ LỒNG - Thơ SÔNG THU và Thơ họa

Sông Thu, Song Quang, Cao Mỵ Nhân, Thái Huy, Võ Ngô, Hồ Nguyễn,

Mai Xuân Thanh, Hưng Quốc, Lan, Cai Bồi Già, Như Thu, Lê Hữu Nghĩa,

Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh, Liêu Xuyên, Tâm Thành, Thiên Lý, Phượng Hồng,

Mai Vân VTT, Toàn Như, Thy Lệ Trang, YLB, Người Sông Cửu, Mai Thắng.






CHIM SỔ LỒNG

 

Cửa lồng đã mở, hãy bay đi!

Lưỡng lự vài giây, tiếc nuối gì?

Đứng mãi ít dời, chân cứng ngắc

Xếp hoài khôn mở, cánh trơ lì

Bỗng dưng lao tới không ngần ngại

Bất chợt xòe tung chẳng nghĩ suy

Bay vút...đảo chao...rồi vững lại

Bầu trời rộng đón ngại ngùng chi.

  Sông Thu

(26/01/2024)



Thơ Họa:

 

TÌNH LỠ RỒI EM

 

Một lần quá đủ ….hãy về đi!

Hết thật rồi em…nuối tiếc gì!

Nghĩa ấy đã vơi ,đừng luyến tiếc

Tình nầy đà cạn , chớ chai lì

Niềm đau chẳng vợi ,nào phai lấp

Nỗi nhớ khôn cùng , khó cạn suy

Em nhé! Hãy quên tình trót lỡ

Cố hàn gắn lại …để làm chi?!

Songquang

20240126

 

VƯỢT THOÁT 

 

Mở rộng lồng son, ngại nỗi gì

Chim rừng thả cánh vượt lên đi

Bay cao, xa nữa, đừng e ngại

Bỏ hết, quên dần, chớ định lì

Núi biếc vời trông ngàn dặm nhớ

Đồng vàng cách trở vạn mầm suy

Thôi nghe gió gọi mồi kê cạn

Lương thực còn đâu, ăn uống chi ...


Rancho Palos Verdes  26 - 1 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 



CỐ LÊN

 

Nhào xuống nhảy lên kiếm lối đi

Khung kia bằng sắt chẳng hề gì

Hỏi chân có mỏi -sao không ngại?

Hỏi mỏ đau ư -lại cứ lì?

Muốn được em ơi cần nghĩ kỹ

Mong xong bậu nhé phải thầm suy…

Vội vàng hỏng chuyện còn mang tật

Cá chậu chim lồng sống ích chi?

Thái Huy

Jan/26/24

 

NHỚ XƯA

 

Nhớ vào thuở đó bước chân đi

Một túi hành trang có chứa gì

Ngoài tấm thân tàn hồn rách nát

Trên đôi tay sạm mặt lầm lì

Lên tàu vượt biển không lo lắng

Tách bến rời bờ chẳng có suy

Biết, nếu mong chờ  thì bỏ mạng

Đành thôi nuối tiếc với thương chi.

2024-01-26

  Võ Ngô

 

THOÁT KHỎI LỒNG

 

Cửa đã mở rồi…cất cánh đi!

Đứng ngơ ngẩn ngó nữa làm gì?

Bao ngày cung cấm trơ đờ ngắc,

Năm tháng lồng vây ép trở lì.

Nghĩ quẩn nghĩ quanh như thấy ngại,

Vây qua thoát vút chẳng cần suy.

Bên ngoài không khí trong treo trẻo,

Phải biết trước thì có sợ chi!

                       *

Giờ thì thanh thản hết sầu bi!!

Sướng nhanh đi! Ngó vào nữa chi?

HỒ NGUYỄN

  (2-01-2024)

 

MỞ CỬA LỒNG CHIM

 

Mở cửa lồng chim chóc vọt đi…

Khép lòng giây phút tưởng tơ gì

Đậu hoài xếp cánh luôn lười biếng

Đứng mãi co chân riết cũng lì…!

Tù túng lao lung đâu dám nghĩ

Tự do thoát hiểm chẳng cần suy

Trời cao vạn lý bay không mỏi

Biển rộng trùng khơi há ngại chi…

   MAI XUÂN THANH

Bay Area, January 26, 2024

 

CẠN LỜI HẾT Ý…!

 

Lỡ thương, tình muộn chớ nên đi

Lỗi hẹn ghen tương nói chuyện gì?

Tình nhớ cố nhân đâu biếng nhác

Cảm hoài bạn cũ đó chai lì…

Thề non chung thủy sao quên bén

Hẹn biển vẹn toàn há ngẫm suy

Luống tuổi hồi hưu chưa rãnh nợ…

“Cạn tàu ráo máng” nói năng chi…!

    MAI XUÂN THANH

Bay Area, January 26, 2024


 

TÂM SỰ NGƯỜI Ở LẠI

 

Em hỡi, thôi thì hãy cứ đi

Duyên ta giữ lại được điều gì

Bên nhau tình nhạt tâm hoang vắng

Ly biệt hồn đau trí nhẵn lì

Nẻo ấy tương lai đâu thiết nghĩ

Nơi này dĩ vãng tự mà suy

Cuộc đời định mệnh an bài cả

Thủng thẳng người ơi vội vã chi

       Hưng Quốc

      Texas 1-26-2024

 

RỒI CŨNG QUEN

 

Quen ở lồng son chẳng muốn đi

Ngoài kia lắm cạm bẫy, mong gì?

Không gian rộng lớn ta luôn ngại

Thế giới bao la ý khó lì

Vẫn biết tự do lòng rộn nghĩ

Cam đành gò bó dạ vui suy

Đừng ngồi núi mộng rồi mơ nhỉ!

Sống được yêu chìu có khác chi?

     LAN

(27/01/2024).

 

VÔ HƯỚNG

 

Đôi cánh tự do ngạo mạn đi

Sai đường lắm lúc lại ngu lì

Góc gai thấu dạ nào quên được

Quả đắng om đời chẳng lạ chi

Háo sự lối cùn hay dại bước

Thất thần sương điểm mới khôn suy

Sổ lồng bay bổng không tâm hướng…

Bất mộ vô tri ich nỗi gì

CAO BỒI GIÀ

   27-1-2024

 

BIẾT TỎ CÙNG AI?

 

Bịn rịn khôn đành vỗ cánh đi!

Bao la vũ trụ có hơn gì?

Trong lồng ấm áp tâm đà vững

Trọn bữa no nê tánh đã lì

Giấc ngủ êm đềm đâu thấy mệt

Tinh thần sảng khoái chửa hề suy

Sáng này cô chủ đón mừng bạn

Nghe hồn sụp đổ nói làm chi?

 Như Thu

01/27/2024

 

CỬA LÒNG ĐÃ MỞ

 

Cửa lòng đã mở, hổng vô đi

Ở đó lơ ngơ, sợ nỗi gì ?

Lắm lúc nên cần dò cẩn thận

Đôi khi cũng phải biết gan lì

Ngập ngừng, lui lẹ không lo nghĩ

Quyết đoán, làm liền khỏi tính suy

Cơ hội, thời gian đều có hạn

Chần chờ đừng tiếc nuối mà chi .

LHN

 

TÀU ĐỜI

 

Tàu đời mải miết khách trần đi.

Phải xuống ga nào chẳng biết chi.

Bí mật bao trùm, tâm thấp thỏm

Trầm luân ngụp lặn gót chai lì.

Bâng khuâng tuổi hạc đầy thương cảm

Khắc khoải vô thường mãi nghĩ suy.

Vĩnh biệt trần gian nơi bến cuối

Hành trang ngoài nghiệp chẳng còn gì!

 Mailoc

01-27-24

 

GÀ CÔNG NGHIỆP

 

Nhốt ở trong chuồng, thả…chẳng đi

Mãi quen ăn ngủ, đổi làm gì

Thói xưa bay nhảy, chân giờ lạ

Nề cũ xới bươi, móng đã lì

Dưới đất nền xây, tân lại cựu

Trên trời lưới bủa, thịnh rồi suy

Lâu lâu ngứa cổ o, ò…gáy

Có chủ nuôi rồi, nghĩ ngợi chi.

Lý Đức Quỳnh

   27/1/2024



CHIM SỔ LỒNG

   (Hoạ 4 vần)

 

Tù ngục mở rồi hãy thoát đi!

Trần ai chấm dứt ngại lo gì?

Tự do non nước thôi tê tái,

Tự chủ toàn dân hết khổ lì!

Thế giới văn minh giờ đã thấy,

Trần đời hạnh phúc chớ sầu suy!

Tung bay rõ cánh chim Hồng Lạc,

Trời đất từ đây đẹp sử thi!

Liêu Xuyên

 

CHIM SỔ LỒNG

      (Y Đề )

 

Cửa đã mở rồi cố dậy đi

Bao năm tù túng sướng sung gì

Nhẹ nhàng lướt gió đừng ngần ngại

Hăng hái tung mây chớ lợm lì

Nhướng mắt nhìn trời cho thoải mái

Bay cao sải rộng chẳng cần suy

Chân co cánh xếp xin từ giã

Tía gác son lồng nuối tiếc chi

Tâm Thành

 

 BẦU TRỜI TỰ DO

 

Cửa lồng vừa mở hãy ra đi

Tù ngục bao năm nuối tiếc gì

Dằng dặc chân đơ còn lúng túng

Lay hoay giây lát chớ ù lì

Bầu trời rộng rãi đừng e ngại

Không khí tự do thật đáng yêu

Cuộc sống êm đềm và thoải mái

Lao vào bám lấy ngại ngần chi!

THIÊN LÝ

 

CÓ HỀ CHI

 

Bạn bè những tưởng nỏ ham đi

Thích chứ thầm mơ gặt hái gì

Bởi cảm thương mình sao lại khép

Vẫn mong vần cánh …phải cố đi

Một lần vui vẻ thêm phơi phới

Mấy thuở tung tăng bớt lặng suy

Nhìn ngắm cảnh quang ôi tuyệt mỹ

Ôn bao kỷ niệm có hề chi !

PHƯỢNG HỒNG

 

TÌNH DẪU CHẮP CÁNH

 

Thôi thì khép lại nuối làm chi

Ắt sẽ dần quên luyến được gì

Chấp nhận duyên đời đâu phải cưỡng

Cam đành số mệnh chẳng cần suy

Bình tâm giữ dạ hồn thanh thản

Giữ trí kìm can tánh phẳng lì

Cánh cửa tình yêu dầu rộng mở

Không đồng sàng mộng chớ cùng đi

Mai Vân-VTT

  29/01/24.

 

CHIM ƠI HÃY BAY ĐI

 

Chim ơi lồng mở hãy bay đi

Đất rộng trời cao ngần ngại gì

Ríu rít trên cây đang réo gọi

Im lìm trong tối đã chai lì

Ngóng tai e sợ còn giăng bẫy

Tung cánh chẳng cần phải tính suy

Thế giới ngoài kia đẹp đẽ quá

Hợp đoàn nhập bọn còn chờ chi

Toàn Như



HÃY CÚT ĐI…

 

Cỗng mở sắn sàng… hãy cút đi!

Làm chồng như rứa chẳng ra gì

Sáng say ngầy ngật toàn men đắng

Tối xỉn tráo trơ rõ mặt lì

Nhà cửa…một tay thân vợ gánh

Phần con… bao chuyện phận bà suy

Ba đồng một mớ…càng thêm chán…

Vứt bỏ cho rồi…có đáng chi !

Thy Lệ Trang



CHỚ BẬN CHI

 

Chim đã sổ lồng vỗ cánh đi

Còn Ta ngơ ngẩn nhớ nhung gì

Dặn lòng thôi nhé nên cùn nghĩ

Bảo dạ từ đây hãy cạn suy.

Sỏi đá từng qua thêm mạnh mẻ

Chông gai đã trải giúp gan lì

Thuận theo làn gió đưa chân Sáo

Một thoáng xa rồi ...chớ bận chi.

30/1/2024

    YLB

 

GIẬN HỜN

 

Tình nghĩa vợ chồng sao bỏ đi?

Mà không ngẫm lại ...thiết tha gì?

Ra đi,anh có hề e ngại?

Ở lại, em thì phải xét suy!

Vẫn biết giận hờn là nhớ đó

Rồi hay đau khổ khiến nằm lì

Mong ai bỏ hết...đừng lo nghĩ

Phiền muộn xem như chẳng có chi?!

Người Sông Cửu

 Tháng 1/30/24



CHIM SỔ LỒNG

 

Cửa tháo khoen rồi hãy vụt đi

Còn mơ hoãn chút để mong gì

Lâu dần biểu hiện mầm co quắp

Khéo bảo am tường sự nghĩ suy

Vượt vũ đài che dò phóng thẳng

Tìm duyên cớ ngẩng triệt trây lì

Khung trời rộng mở nhìn cho rõ

Những tối nhu cầu phải sợ chi.

Mai Thắng

  240202

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét