Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

Chùm thơ xướng họa "HẠ CA" Kỳ 8 _ Kỳ cuối (8 bài) - Lê Thiên Minh Khoa và thi hữu


Xướng: Lê Thiên Minh Khoa. 

Họa kỳ 7 (10 bài):

Lê Văn Thanh, Trần Hoành (2), Lê Trường, Nguyễn Dũng,

Nguyệt Nguyễn, Lê Tấn Thiện, Minh Hương.




  • ẢNH: Ký họa Chân dung Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa thời trẻ của HS V.V.


 • Bài xướng:  HẠ CA  _ Lê Thiên Minh Khoa


1.

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường

Học trò đâu dám ngỏ lời thương

Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp

Run rẩy bàn tay buổi bãi trường

Câu chữ nhập nhòa tình với bạn

Phấn son bối rối đỏ hay hường

Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh

Lơ lửng một đời mái tóc vương...


2.

Còn không em hỡi những con đường

Hai đứa đếm hoài bước bước thương

Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ

Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường

Thư xanh đã ngả sang màu thẩm

Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường

Em có đi về trên phố cũ

Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?


LÊ THIÊN MINH KHOA

In trong tập thơ “Thị Trấn Tôi”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Thanh Niên, 2002

Bài thơ được NS Trần Quang Lộc phổ nhạc và ca sĩ Bích Tuyền & NS Trần Quang Lộc  trình bày trong CD "8 tình khúc chọn lọc của Trần Quang Lộc & Lê Thiên Minh Khoa":

https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/posts/pfbid0hSP1GbyNJ4qZ9u1ifWCcydAt6AuG6p9Zp4pXRiEGzaoaBdDm7t7mUMunUai9MTP5l


  • Các bài họa:


* Bài họa 71: VÔ ĐỀ _ Lê Văn Thanh (Hựu họa 3)


Người ấy cùng tôi chung lối đường

Đi về ngày tháng dạ tơ vương

Biết mình phận hẩm thân phiêu bạt

Bỏ xứ xa quê bạn lớp trường

Luyến cảm từng đêm khuôn mặt ấy

U hoài tưởng tiếc nét môi hường

Dòng đời vẫn biết vô duyên phận

Nỗi nhớ thâm căn vương vấn vương 


LÊ VĂN THANH, Châu Đức BRVT


* Bài họa 72: KỈ NIỆM MỘT THỜI _ Trần Hoành (Hựu họa 3)


1. Cà phê quá ngọt bởi nhiều đường 

Ráng ruột uống thôi bởi lỡ thương !

Một lũ chen nhau ngồi trước cổng,

Cả bầy lỏ mắt ngó vô trường 

Thằng khen O đẹp vì eo nhỏ

Đứa chấm Ả xinh bởi áo hường

Đùa cợt để rồi về lại nhớ

Yêu ư? Lòng dạ đã tơ vương!


2.

Tình bạn tình yêu của học đường 

Đi về chung lối thế là thương 

Mưa lo che lối em vào lớp 

Nắng đón cầm tay bạn đến trường 

Ngày Tết xả xui chơi xổ số

Đầu xuân may mắn đổ xum hường

Biết bao kỉ niệm còn in dấu

Nhìn lại đầu ta mây trắng vương!


Cần Thơ 15/8/2023

TRẦN HOÀNH


* Bài họa 73: TÌNH HẠ _ Lê Trường (Hựu họa 2)


Hạ đến nên duyên rẽ mỗi đường

Tình mơ chưa ngỏ dạ yêu thương

Duyên nồng khắc cốt ngày rời lớp

Nợ đậm ghi tâm buổi bải trường

Chẳng để thời gian đùn tóc trắng

Sao đành thế phận nhạt môi hường

Mắt nai thuở ấy thành dư ảnh

Mộng vỡ một đời vương vấn vương


Trảng Bom ĐN 14.8.2023

LÊ TRƯỜNG


* Bài họa 74: HẠ CA _ Nguyễn Dũng 


1. Nếp tẻ về đâu những dặm đường

Khi lìa cái tuổi… lắm thân thương

Bao năm bạn hữu học chung lớp

Một buổi ta mi giã biệt trường

Lưu bút hoen màu trang giấy trắng

Tình thư nhạt sắc cánh hoa hường

Thời gian đếm tóc tình xao đọng

Hạ nhớ năm nào lại vấn vương


2.

Tà áo khi xưa với chặng đường

Dáng em nho nhỏ bước thân thương

Tung tăng bím tóc ngày vào lớp

Thờ thẫn cặp da buổi chuyển trường

Kẻ khoát tư trang về đảo vắng

Người mang hành lý tới thôn hường

Chân trời cánh nhạn thưa lai vãng

Ký ức ngày hè có vấn vương 


Bình Khê, Bình Ðịnh 22.9.2023

NGUYỄN DŨNG


* Bài họa 75: HẠ THƯƠNG _ Nguyệt Nguyễn, USA.


1. Chiều hanh phượng nở tím cung đường

Rả rích ve sầu điệu luyến thương

Nén chặt niềm yêu ngày biệt lớp

Dầm sâu nỗi nhớ buổi ra trường 

Câu thề vẹn giữ hoài tươi thắm 

Tiếng hẹn tròn ghi mãi đượm hường

Viễn xứ bao mùa tim khắc khoải 

Mơ về kỷ niệm vẫn còn vương.


2.

Vẫn nhớ ngày nao bóng trải đường 

Đôi mình ước mộng chữ hoài thương 

Hôn mềm sợi nắng hôm lìa bậu

Nắm khẽ bàn tay buổi giã trường 

Phố cũ dương bừng xinh má ửng

Đường xưa nguyệt tỏa đẹp môi hường 

Nhiều năm hạ đến luôn sầu vọng 

Tóc điểm sương chiều mãi vấn vương.


Oregon USA 23.9.2023

NGUYỆT NGUYỄN.


* Bài họa 76: KỶ NIỆM HỌC TRÒ _ Lê Tấn Thiện


Dẫu có bon chen những nẻo đường

Ơn thầy nghĩa bạn vẫn tơ vương

Ngày nao dáng nhỏ còn bên lớp

Buổi ấy vai thon khuất cổng trường

Nhận lá thư tình bao xúc cảm

Ghi dòng nhật ký lắm thân thương

Giờ đây kỷ niệm hằn tâm khảm

Ấm mãi con tim khách má hường...


Tam Kỳ, Quảng Nam  26.9.2023

LÊ TẤN THIỆN


* Bài họa 77 (nương vận): CẢM ƠN NHÀ THƠ. Trần Hoành (Hựu họa 4).


Nhã hứng nhà thơ khuấy ngọt đường

Rồi đem phơi nắng lọc yêu thương

Hơi khô bỏ cặp đem vào lớp

Mới héo đeo vai bước tới trường

Bạn uống hương nồng làm mặt đỏ

Người ăn yêu thắm khiến môi hường

Chao ơi men ấy gây mơ mộng

Nó khiến hồn ta mãi vấn vương!


TRẦN HOÀNH, TP Cần Thơ


* Bài 78: CẢM TÁC KHI ĐỌC CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA "HẠ CA". Minh Hương.


Nhân đọc chùm thơ xướng họa HẠ CA(*) của Lê Thiên Minh Khoa và gần 80 bài họa vận của các thi hữu, nhà thơ Minh Hương, hội viên Hội VH-NT tỉnh BR-VT có thơ cảm tác:


Đếm những đoạn đường... đến mười thương

Nhớ mãi vành môi thắm luôn hường

Sông miên man chảy nên gợn sóng

Ước mãi bên nhau lối chung đường


Vọng tiếng ru hời chuyện yêu đương

Nào còn khoảng cách của hai phương

Đêm đêm em đến như cơn gió

Anh thoảng nghe lòng đượm mùi hương


Năm tháng nghĩa tình trỗi vấn vương 

Họa nên khúc nhạc trọn đêm trường

Theo nhau cho đến tàn hơi thở

Bình minh sáng rực điểm khắc chương 


Vũng Tàu 19.8.2023

MINH HƯƠNG


* Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/ của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa


Kỳ tới: Chùm thơ xướng họa “CẢM HOÀI” _ Lê Thiên Minh Khoa & Thi hữu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét