Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

CÀ PHÊ ĐẮNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 


                         CÀ PHÊ ĐẮNG

          

      Cà phê đặc quánh một màu nâu

Rơi xuống đong thêm mỗi giọt sầu

Vẫn biết đêm nay đành thức trắng

Và rằng nỗi nhớ lại hằn sâu

Cảnh còn nguyên vẹn như luôn đó

Người đã lạc loài tận mãi đâu

Đắng chát bờ môi, mềm chót lưỡi

Muôn ngàn gai nhọn buốt trong đầu

 

   Sông Thu 

        (13/11/2021 )  


Thơ Họa: 

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

 

Nhìn giọt cà phê đặc sắc nâu

Tâm tư chợt loé ở trong đầu

Người đi có nhớ phương trời cũ ?

Kẻ ở vẫn còn kỷ niệm sâu

Năm trước cùng mơ chung lối ấy

Bây giờ chẳng biết lạc nơi đâu !

Quen nhau chi để rồi nhung nhớ

Ngơ ngẩn mình ta nặng nỗi sầu !

Songquang

2021/11/13

 

ĐẾM GIỌT SẦU

 

Từng giọt buồn rơi đậm sắc nâu

Hình như ta đã phá cơn sầu

Mà sao thơ vẫn đùa tim ngất

Để khiến tình còn đọng mắt sâu

Nỗi nhớ lênh đênh trôi chửa khuất

Niềm thương lãng đãng dạt về đâu

Đếm giây phút đợi, cà phê nguội

Người nối không gian lỡ hẹn đầu ...

   Los Angeles   13 - 11 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

HƯƠNG SẮC CÀ PHÊ

      (Hoạ 4 vần)

 

Tinh khiết cà phê đượm sắc nâu,

Uống vào thơ thới bớt cơn sầu.

Mùi thơm thoáng dịu niềm mơ ước,

Nước chát đậm đà nỗi nhớ sâu.

Từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống cốc,

Bao tình thắm thiết cảm thương nhau.

Mà ôi giờ đã thành hư ảnh…

Hương sắc chìm theo giấc mộng đầu !

Liêu Xuyên

 

THƯƠNG AI...

"Từng Giọt Cà Phê Đắng...?"

 

Đậm đặc cà phê, những giọt nâu

Thương ai mắt lệ đẫm mi sầu...!

Niềm thương, tuế nguyệt qua mơ mộng !

Nỗi nhớ niên canh lại lún sâu

Chàng hởi...đi xa hoài núi khuất

Người ơi... tới ở mãi nơi đâu ?

Bờ vai run rẫy tê môi lưỡi

Khối óc con tim buốt tận đầu !

Mai Xuân Thanh

November 13,2021

 

CÀ PHÊ KHUYA…

 

 Lặng rơi từng giọt cà phê nâu

Mỗi hạt thâm đong một nỗi sầu

Nhấm nháp, cong môi cười phận hẩm

Phì phèo, trắng mắt ngó đêm sâu

Trên trời ngàn thẳm trăng treo đó

Giữa khoảng trăm năm gã ở đâu?

Đăng đắng mà sao ly chóng …cạn

Sang canh gà gáy, tỉnh queo đầu…

CAO BỒI GIÀ

  13-11-2021

 


CÀ PHÊ BUỒN


Em đã quy y chiếc áo nâu

Để anh đau đơn vấn vương sầu

Ly cà phê đắng hương càng đậm

Cốc rượu cay nồng men ngấm sâu

Thương dáng người xưa nào thấy bóng

Nhớ hình bóng cũ biết tìm đâu

Ngàn năm cách biệt lòng đau buốt

Mới đó mà nay bạc mái đầu./.

      Toronto 13/11/2021

Nguyên Trần  

 

CÀ PHÊ UỐNG MỘT MÌNH

 

Từng giọt thơm thơm đọng đáy nâu

Cà phê . khói thuốc níu cơn sầu

Thời gian chậm nhịp em không lại

Quán cũ nhạc trầm tưởng nhớ sâu

Rền rĩ tiếng thu trên lá biếc

Giã từ xao xuyến thấy người đâu

Môi hờ hững nhắp ly đen đắng

Thao thiết âm thanh vọng tới đầu !

CHUNG VĂN

  13/11/2021

 

VÌ SAO?

(Nương Vận)

 

Tủi phận thương mình áo vải nâu

Nàng ơi có hiểu dạ đan sầu?

Trông ngày giáp mặt tình luôn thắm

Ước buổi cầm tay nợ mãi sâu

Kỷ niệm quay cuồng mơ đợi đấy!

Phương trời cách biệt hỏi tìm đâu?

Chiều nay thấp thỏm câu hoài gợi

Chả biết vì sao chửa gật đầu?

 Như Thu

11/13/2021

 

GIỌT ĐẮNG..!

 

Cứ việc vui nhe,em sóc nâu!

Cho đây nhắp trọn vẹn ly sầu

Để quên tức khắc lời tâm huyết

Hầu giết luôn đi những kén sâu

Giăng mắc tâm tư trò bá láp

Cợt đùa trí não chuyện không đâu

Mặt trời đã khuất sau chân núi

Biết lấy chi đây để tựa đầu?

Thái Huy

11/13/21

 

NỖI NIỀM

 

Rừng đã thay màu nhuộm sắc nâu

Thu ơi! Sao để một ta sầu?

Se sắt mưa dầm thương dế lạnh

U buồn phòng quạnh thắm đêm sâu.

Màn sương lướt thướt mơ hồ nguyệt

Dĩ vãng lê thê nhức nhối đầu.

Giọt đắng trong ly đà nguội ngắt

Tuổi vàng hun hút biết tìm đâu?

  Mailoc

11-13-21

 

ĐỘC ẨM

 

Thánh thót,...rơi buồn giọt giọt nâu

Cà phê độc ẩm nũng tâm sầu!

Hờn ghen hư ảnh hằn thâm lậu

Đau sẹo vô hình mãi thấm sâu!

Trặng lặn cuối trời...sao kiếm nổi

Kim chìm đáy bể...biết tìm đâu?

Má hồng, môi nụ lòa son phấn...

Nhạc xót cung thương khúc dạo đầu!?

     14-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÀ PHÊ ĐEN

 

Cà phê đắng đậm đặc đen nâu...

Từng giọt rơi nhanh xuống cốc sầu

Sáu khắc mơ màng tai suối cạn

Năm canh thức trắng mắt nai sâu

Trông chờ mỏi cổ anh đi khuất

Ngóng đợi mòn hơi ảnh ở đâu ?

Hẹn biển ghi lòng ai uốn lưỡi

Thề non tạc dạ buổi ban đầu...!

Mai Xuân Thanh

November 13, 2021

 

CÀ PHÊ BUỒN


Ngắm nhìn từng giọt cà phê nâu

Ký ức ùa về, lại lắm sầu

Tháng tận năm cùng, sao ngắn ngủi

Tình xưa nghĩa cũ, quá thâm sâu

 Mộng mơ nồng ấm, hương còn đó

Chăn gối lẻ đơn, người ở đâu

Bờ bến biệt ly, còn lệ ứa

Ngàn năm thương nhớ Khúc giang đầu *

Thanh Trương

* Đầu sông Khúc

 

CÀ PHÊ SẦU

 

Vị đắng thơm nồng nước sánh nâu,

Cà phê ly sáng một mình sầu.

Sương mù che mắt  buồn thăm thẳm,

Gió sớm khơi lòng nhớ đậm sâu.

Giọt chậm giọt nhanh rồi cạn hết,

Hương tàn khói tận cũng còn đâu.

Người đi ngày ấy mùa rơi lá,

Mỗi độ thu sang mỗi bạc đầu.

  Mỹ Ngọc.

Nov. 13/2021.

 

CÀ PHÊ SỚM

 

Mỗi sớm bên mình tách sẫm nâu

Cà phê tựa bạn giải cơn sầu

Trầm ngâm lắm chuyện hằn in rõ

Lặng lẽ nhiều điều nhớ ẩn sâu

Bản nhạc nghe buồn mơ chốn ấy

Cung đàn nhuốm tủi gởi hồn đâu

Bay mùi thấm lưỡi nâng tầm đắng

Thả nỗi niềm vơi nhẹ hẳn đầu

       Minh Thuý Thành Nội

Tháng 11/14/2021

 

VÔ ĐỀ

Hay dở mỗi người một tạng

Nghịch hòa là lẽ tự nhiên

 

Nhìn đáy ly nồng, mắt sẫm nâu

Đời khôn đong đếm nỗi u sầu

Vị thơm thoang thoảng, nhờn môi héo

Vị đắng âm thầm ngấm dạ sâu!

Bến hẹn năm nao  đò vẫn đó

Trăng thề thuở ấy ả về đâu?

Cười dầm lệ nhỏ, hồn tê tái

Óc chẳng kim châm vẫn nhói đầu?

    14-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

 SÁNG NAY

 

Sáng nay thưởng thức cà phê nâu

Từng ngụm vừa thơm gợi lệ sầu

Thắm thoát nhiều năm trong ký ức

Không phai hương đậm lại thêm sâu

Người xưa cảnh cũ còn nơi đó !

Vương vấn tâm tư mãi biết đâu ?

Cay đắng cũng vì hình bóng cũ

Làm sao xoá bỏ mối tình đầu !..

   Yên Hà

14/11/2021

 

GIỌT BUỒN THẮM THÍA

 

Tách trắng cà phê rỉ giọt nâu,

Khơi bao kỷ niệm gợi u sầu.

Âm thầm một bóng buồn chưa xóa,

Thấm thía đơn phòng khổ lắng sâu.

Tình cũ lãng quên không biết chốn,

Bạn bè xa cách khó tìm đâu.

Môi mềm vị đắng đê mê nếm,

Ngàn nổi cưu mang nhói xốc đầu.

HỒ NGUYỄN

14-11-2021)

 

THUỞ BAN ĐẦU

 

Nhìn ly sóng sánh chất vàng nâu

Nghĩ phận bấp bênh khắc khoải sầu

Nhớ đến khung trời từng mở rộng

Quay về góc khuất đã chìm sâu

Mối tình son trẻ ngày xưa ấy

Thuyền bến lặng lờ bóng cũ đâu

Ngõ ngách lăn tăn khơi kỷ niệm

Buồn vui hờn giận thuở ban đầu

PHƯỢNG HỒNG

 

CÀ-PHÊ NHỚ

 

Nhâm nhi vị đắng cà-phê nâu

Lưu bút lần trang, đọc cảm sầu

Còn nét chữ xưa, tình liệm kín

Vẫn mùi hương cũ, mộng chìm sâu

Một trời luyến nhớ, thơ còn đó

Hai ngã tương tư, bạn ở đâu?

Thánh thót giọt thương rơi đáy cốc

Nghe dường tim đập buổi ban đầu...

DUY ANH

14/11/2021

 

CHÊ UỐNG CÀ PHÊ

 

Cà phê chê uống đã từ lâu

Kiêng cữ  vì chưng nó kích sầu

Còn phài nuốt thêm viên thuốc ngủ

ĐỂ cho  giấc địệp  dễ chìm sâu

Ngày xưa vốn thích như yêu vợ

Nay phải tránh xa giống rượu đâu

Ba cái lăng nhăng từng gắn bó

Giờ còn giữ một  ngự trong  đầu

UYÊN QUANG

( 14/11/2021 )

 

CHO XIN MỘT ĐEN

 

Kín bàn hào hứng chốn đen nâu

Đếm giọt cà phê khách thả sầu

Đắng vị thân quen dần thấm đậm

Thơm mùi gắn bó đã chìm sâu

Nơi kia một cặp lời trao nhẹ

Chỗ nọ hai chàng mắt ngó đâu

Góc khuất giai nhân ngồi độc ẩm

Đăm chiêu đờ đẫn tựa đau đầu.

Trần Như Tùng 

 

CÀ PHÊ NHỚ AI...

 

Cà phê góc phố một ly nâu

Từng giọt nhâm nhi cũng giải sầu

Có đắng mềm môi thơ sảng khoái

Không cay thấm lưỡi ý chìm sâu

Thân quen đủ cặp lời hoa mỹ

Trìu mến nên đôi ý để đâu...

Ước hẹn may duyên ngồi đối ấm

Lỡ đò trễ chuyến bến giang đầu

 Mai Xuân Thanh

November 14, 2021

 

ĐÊM HÒ HẸN

 

Sóng sánh ly trà gợn ánh nâu

Vị thơm pha lẫn chút men sầu

Thuyền trôi mặt nước, trăng mờ ảo

Hồn dậy hương tình, mộng đắm sâu

Kệ gió đẩy đưa bờ lạc mấy

Mặc đời dong ruỗi bến về đâu

Mãi in tâm khảm câu thề hẹn

Ghi khắc trong tim phút tựa đầu .

LHN

 

CÀ PHÊ SÁNG

 

Im nhìn giọt óng sắc đen nâu

Chắt lọc ưu tâm những muộn sầu

Vơi bớt niềm đau từ thẳm lặng

Nhẹ dần nỗi khổ tận thâm sâu

Bởi nhằn nhọc mãi vương mang đó

Nên ả êm hoài vất vưởng đâu

Vị đắng cà phê ngồi nhấm nháp

Bình minh nắng mới buổi ban đầu…

Lý Đức Quỳnh

  14/11/2021


CÀ PHÊ ĐẮNG

( Y ĐỀ ,hoạ 4 vần)

 

Hớp ngụm càphê chợt thấy sầu

Nhìn từng giọt nhỏ sắc vàng nâu

Nhâm nhi chóp lưỡi niềm cay đắng

Thấm tháp cơn buồn góc đậm sâu

Vẫn biết tình phai và dạ lạt

Nhưng sao tim xót với lòng đau

Mùi hương ngày ấy bay thơm ngát

Ngọt lịm lời yêu thuở mới đầu !

THIÊN LÝ

 

NƯỚC CHÈ THƠM!

    (Ngũ Độ Thanh)

(Để nhớ Quán Nước Chè thơm mùi áo nâu non
của Cô Bán Hàng tuyệt sắc năm xưa!)

 

Thuở đã mơ màng áo lụa nâu!

Dừng chân ngắm mãi! Đẹp! Nhưng sầu!

Chân dài ngực nở làn da trắng!

Mũi nhỏ eo tròn cặp mắt sâu!

Đãi ngộ hồn nhiên! Tình ở đó!

Cười duyên ý nhị! Nghĩa nằm đâu?

Không hề để dạ ai đầu lưỡi!

Đợi mãi chàng trai hỏi cúi đầu!

   Đức Hùng

Sydney, Úc Châu, 15/11/2021

 

CÒN GÌ NỮA ANH?

 

Cà phê đậm đặc ánh đen nâu,

Vị đắng làm khơi dậy nỗi sầu.

Cứ ngỡ hình xưa dần nhạt thắm,

Nào ngờ bóng cũ lại thêm sâu.

Hương phai theo khói, không còn nữa,

Ly cạn tìm anh, chẳng thấy đâu.

Thoáng chốc xa nhau,đời rẽ lối,

Nhớ thương bất tận, thuở ban đầu!

Thanh Hoà

 

THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ

 

Tôi thích cà phê đặc sánh nâu

Không đường, hương vị thấm càng sâu

Riêng mình cạn chén, khơi hưng phấn

Cùng bạn nâng ly, giải  muộn sầu

Giờ giấc quen rồi, luôn chọn đấy

Quán hàng biết sẵn chẳng rời đâu

Trót ghiền nào dễ chi từ bỏ

Dù uống nhiều khi cũng nặng đầu

Thanh Giang

 

MẮT NÂU

 

Ta lỡ lạc vào đôi mắt nâu

Từ ngày vương vấn mộng ban đầu

Niềm yêu thuở ấy còn thơ dại

Nỗi nhớ bây giờ đã đậm sâu

Cũng bởi lênh đênh đời biển rộng

Cho nên đắm đuối cuộc tình sầu

Thời gian cứ thế rồi trôi mãi…

Chẳng biết duyên phần sẽ đến đâu ?!

Người sông Cửu

   15/11/2021


THẤM TỪNG GIỌT ĐẮNG…

 

Đã đắng đen ngần lại sánh nâu

Nhắp từng ngụm cố nghiệm cung sầu

Tình trao ái gửi ân đà thắm

Nợ gán tơ ràng nghĩa đặng sâu

Tưởng những đường đời luôn thẳng tới

Nào hay nửa lối hướng về đâu

Giọt buồn - giọt …thả khơi ngần nhớ

Trách mệnh hờn duyên số chặng đầu…

Quảng Trị, 15/11/21.

 Văn Thiên Tùng.

 

GIỌT ĐẮNG

 

Nhìn giọt cà phê đậm đặc nâu

Thương ai lòng xót đọng mi sầu

Nếu không gặp gỡ duyên đồng cảnh

Giờ chẳng hằn đau vết mộng sâu

Quán nhỏ cô đơn càng thảm não

Hẹn hò ngày ấy đã còn đâu

Chia tay ngỡ sẽ ngày tao ngộ

Vời vợi tình tôi kỹ niệm đầu...

 Hải Rừng

16/11/2021

 

ĐÂU RỒI NGUỒN CẢM?

 

Giọt đắng Cà Phê đậm sắc nâu

Trăng lên thao thức dệt thơ sầu

Ngậm ngùi, khắc dạ ân tình cũ

Trăn trở...ghi lòng kỷ niệm  sâu

Mực cạn...văn chương thôi đã mất

Đèn mờ, chữ nghĩa chẳng  còn đâu

Moi tim, vắt óc tìm nguồn cảm

Suy nghĩ miên man...rối cả đầu...

     Bạc Liêu/16/2021

Hồng Vân

 

ĐẮNG..!

 

Chậm nhỏ vào ly giọt quánh nâu

Cho đây quằn quại áng mây sầu

Thu kìa qua cửa-rơi vàng lá

Bến đó lộng song-chuyển nước sâu

Khiến mãi băn khoăn-ta một cõi

Làm hoài nhung nhớ-bạn nơi đâu?

Xưa chia từng phút đời chinh chiến

Tưởng đã mồ chôn ở tuyến đầu.

Thái Huy

11/16/21

 

CÀ PHÊ “ÔM”

 

Phê đen đặc sệt kẹo màu nâu

Buồn bã đến đây để giải sầu

Bóng tối lờ mờ đèn chớp nhoáng

Mấy em uốn éo gái mơ sâu

Cà phê mấy khắc xuân phơi phới

Các lão năm canh mắt mắt để đâu

Tiên nữ nõn nà nheo khóe mắt

Ông nào ông nấy máu lên đầu

Trần Đông Thành


LỠ HẸN …CÀ PHÊ !

 

Đã hẹn về cùng uống chất  nâu

Bên nhau  tâm sự giữa ngàn sầu

Hàn huyên cả buổi…quên giờ giấc

Nhớ lại bao năm đã lụy sâu

Lời hứa trùng phùng không giữ nổi

Ngày mai gặp gỡ chẳng còn đâu 

Môi mềm ngậm giọt cà phê đắng

Ta tiếc nhiều ôi… hạnh ngộ đầu… !

TẠ VƯƠNG KIM


THẤM GIỌT CÀ PHÊ

 

Ngà ngà màu sữa điểm pha nâu

Tí tách tiếng rơi thấm quyện sầu

Đáy cốc giọt dâng tràn bỏng buốt

Đầu tường bóng trải nghẹn buồn sâu

Hương xưa dào dạt người xưa đó

Chốn cũ thẫn thờ khách cũ đâu

Có biết nơi này đang ngóng đợi

Nghìn thu ghi mãi chuyện tình đầu

 Phương Hoa

NOV 18th 2021


1 nhận xét: