Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

CÔ HÀNG CÀ-PHÊ - xướng họa của Tâm Thành và thi hữu

     C:\Users\PCPV\Pictures\Cà phê.jpg


       CÔ HÀNG CÀ-PHÊ


Thấy nàng đứng quán bán cà phê

Dù có đi xa cũng nhớ về

Má lúm đồng tiền trông dễ mến

Mắt huyền hạt nhãn thấy là mê

Ngất ngây giọng nói lời duyên dáng

Ngọt xớt vần thơ ý trọn bề

Thi hữu ra vào thường tấp nập

Bạn bè thân mật thấy thèm ghê

                      Tâm Thành

 

       CÀ PHÊ SÁNG

 

Sáng nầy đổi chỗ uống cà phê

Đã đến nhiều nơi lại trở về

Có phải đồ ăn đầy quyến rủ 

Hay là thức uống có gì mê

Cô hàng nhã nhặn tươi ra phết 

Dáng dấp thanh tao yểu điệu bề

Khách khứa thường xuyên hay ghé bến

Cửa nhà xinh đẹp tuyệt vời ghê 

                             SKN


          BẠN CŨ 

Có người bạn cũ nét hồn quê

Xa cách bao năm vẫn hướng về

Dáng vóc bô trai ,nhiều kẻ chuộng

Nụ cười duyên dáng lắm người mê

Sắc tài trội nỗi hơn bao kẻ

Văn võ siêu cao giỏi tứ bề

Chung lớp cận kề từ thuở nhỏ

Lâu rồi không gặp dạ buồn ghê !

                    HỒNG PHƯỢNG











1 nhận xét: