Nỗi lòng kỹ nữ
Sương lạnh trăng mờ gió dịu êm
Đò em khách tạm ngủ qua đêm
Ê chề xác thịt đau thân phận
Lòe loẹt phấn son tủi áo xiêm
Bến ngự có nghe tình Tố Hữu
Vân lâu chừ vẳng tiếng lòng em
Mặt trời lý tưởng là mơ ước
Có thể nào xua hết bóng đêm
                        Lê Văn Thanh
Mẹ Việt Nam 
Hai thời kháng chiến lắm chông
gai 
Gian khổ lao lung mẹ chẳng nài 
Nợ nước cùng chồng chia nữa gánh 
Tình nhà riêng phận nặng hai vai 
Anh hùng hào kiệt lưu danh tiết 
Đảm phụ kiên trinh sáng tượng đài
Đất nước yên bình đang đổi mới 
Mẹ ơi !... Sao mẹ đứng chau mày
!?
                         Lê Văn Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét