Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

XƯỚNG HỌA BỒN CHỒN MONG ĐỢI - Sông Thu và Thi Hữu





BỒN CHỒN MONG ĐỢI

Tôi đứng tần ngần trên bến xưa
Một năm xa cách ngỡ như vừa...
Luyến lưu đưa tiễn... chiều phai nắng
Thờ thẫn quay về... đêm đổ mưa
Lóng ngóng vào ra nhà gió lộng
Lang thang lên xuống gác trăng lùa
Băn khoăn tự hỏi ta gần được
Gặp lại nhau rồi hay vẫn chưa...?!
Sông Thu


BÀI HỌA:

TRỞ VỀ

Âm thầm góc biển nhớ trời xưa
Góp bụi hồng hoang trĩu nặng vừa
Giục bước tha phương hồi cổ độ
Đong niềm cố xứ thả sầu mưa
Bâng khuâng vớt bóng trăng thềm rụng
Lặng lẽ nhìn sương khói gió lùa
Chợt sóng triều xô chừng ái ngại
Hỏi hồn viễn mộng trở về chưa ?
Lý Đức Quỳnh
    6/11/2019

NGONG NGÓNG CHÁT LÒNG

Ta dạo lang thang dọc lối xưa
Mười năm dấu vết hệt y vừa
Vẫn chòm sứ trắng, bông khoe cánh 
Cũng buổi chiều tà, sấm dọa mưa
Bỗng thấy dáng ai, chân đáo bước
Chợt nghe hương tóc gió ghen lùa
Ôi tim rộn rã, hồn xao động 
Nào phải đâu Nàng, chat lệ chưa?
CAO BỒI GIÀ
  06-11-2019

VẤN TÌNH?

Vẫn ngời vẻ ngọc lối trăng xưa,
Thấm thoát ngày trôi tưởng ngỡ vừa...
Chưa nhoạt bóng phai tia ấm nắng,
Đã nhòa sương lạnh giọt sầu mưa!?
Tâm can rỗng rễnh hương trời thả,
Thần trí màng mơ  sắc nguyệt lùa!?
Tiên trách kỷ,..xem mình,tự hỏi,
Duyên trao, liệu đã thật tình chưa?!
    06-11-2019
Nguyễn Huy Khôi

BỒI HỒI LỐI HUẾ

Thẫn thờ tìm lại dáng người xưa
Cách biệt đã lâu ngỡ mới vừa
Thừa Phủ đò neo cầm bóng nắng
Nội Thành xe đạp tẩm làn mưa
Loay hoay Cồn Hến chờ trăng mọc
Thắc thỏm Dã Viên đợi gió lùa
Lối cũ bồi hồi mong gặp gỡ
Đến chừ tóc bạc rứa mà chưa
Như Thị

CHỜ AI?

Ta đứng chờ em góc phố xưa
Bao năm xa cách nói sao vừa
Nhớ ai mong mỏi ngày quay lại
Cho đến bây giờ mắt ướt mưa
Vạt nắng chưa tàn con nước lớn
Mây chiều còn đợi gió mưa lùa
Thẫn thờ chờ mãi bao lâu nữa
Đêm lạnh trăng mờ rụng hết chưa?!
Nguyễn Cang
  (5/11/2019)

ĐỢI Ở SÔNG XƯA 

Ôi vẫn dòng sông nổi sóng xưa
Bao nhiêu thương nhớ chảy theo vừa
Như còn khắc khoải sầu quan tái
Hay cứ u hoài chuyện nắng mưa
Anh ở bên kia bờ biển động
Em rời bến nọ vạt sương lùa
Buồn ơi đợi mãi hồn thơ gọi
Thao thức nhưng rồi vẫn thấy chưa ...
      Hawthorne  6 - 11 – 2019
CAO MỴ NHÂN

TA SẼ GẶP NHAU…

Anh  ghi  hẹn ước thuở ngày xưa …
Nói  lắm mà không biết  đủ  vừa
Phố cũ  đường hoang chiều tắt nắng
Thôn buồn xóm vắng tối rơi mưa
Khi mừng ngắm bóng đàn chim lượn
Lúc giận nghe hơi  ngọn gió  lùa 
Ngơ ngẩn  quên vùng trời kỷ niệm
Bây giờ hy vọng gặp nhau chưa…?
    Paris, 07 Nov. 2019
TRỊNH CƠ 

HIỂU MÌNH CHƯA?

Tim nồng giữ trọn dáng người xưa
Nhớ thủa hàn huyên tưởng mới vừa...
Vương vấn trăm niềm bên giấc mộng
Ghi lòng một buổi dưới làn mưa 
Vẫn hoài ngắm bậu bờ môi chúm
Khẽ vuốt giùm em sợi tóc lùa
Hương lửa không tròn nhưng mãi đợi
Bồi hồi tấc dạ hiểu mình chưa?
Như Thu
06/11/19

TRÊN BẾN SÔNG XƯA

Trở về lóng ngóng chốn sông xưa
Cảnh vẫn y nguyên... nhớ chẳng vừa
Lưu luyến tiển đưa... chiều nhạt nắng
Bồn chồn đón đợi... sáng nhoà mưa
Vườn đây vắng vẻ... trăng khuya lộng
Nhà đó quạnh hiu... gió sớm lùa
Thầm hỏi người thương lòng có đổi ?
Thuyền tình đã đậu bến nào chưa ?
Songquang
 20191106

THU CÒN TẬN KHỔ!

Đọc Xuôi:
Thu chiều mãi nhớ bến sông xưa,
Nắng nhẹ trời se lạnh đủ vừa.
Mù mịt biển xa đưa gợn sóng,
Cảm buồn mây nặng đổ nhoà mưa !
Du đời lữ khách vàng trăng mộng,
Hẹn nước tình quê đẹp gió lùa.
Lưu luyến lệ đau lòng luỵ thảm…
Thu này tận khổ… hãy tàn chưa !

Đọc Ngược:
Chưa tàn… hãy khổ tận này thu,
Thảm luỵ lòng đau lệ luyến lưu.
Lùa gió đẹp quê tình nước hẹn,
Mộng trăng vàng khách lữ đời du.
Mưa nhoà đổ nặng mây buồn cảm,
Sóng gợn đưa xa biển mịt mù.
Vừa đủ lạnh se trời nhẹ nắng…
Xưa sông bến nhớ mãi chiều thu !
Liêu Xuyên

NỖI PHẬP PHỒNG

Phập phồng mong đợi chốn yêu xưa,
Xa cách bao năm chẳng phải vừa.
Có sợ nắng vàng sao dám đến,
Trót thương hương thắm kể gì mưa?
Mắt trừng không chớp như mây khựng,
Dạ đập dồn đưa tợ gió lùa.
Bóng vẫn khuất đâu… tim chực chết,
Bồn chồn mong đợi…. đến hay chưa?
HỒ NGUYỄN
 (06-11-2019)

TÙY DUYÊN...

Bao năm cách biệt nhớ người xưa
Thương lắm em ơi, biết mấy vừa...!
Lũ lụt trên bờ sông đất lỡ
Gió mây dưới bến cảng trời mưa...
Dùng dằng tiễn bước buồm căng lộng
Bịn rịn đưa chân gió thổi lùa
Thư tín đổi trao lâu tưởng được
Ai ngờ gặp lại mới hay chưa...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 06/11/2019

THĂM BẾN ĐÒ XƯA.

Một chiều thăm lại bến đò xưa,
Nước mắt tiễn đưa, mấy cũng vừa.
Ngoảnh mặt bước đi tim nổi bão,
Quay đầu nhìn lại lệ như mưa.
Những đêm tuyết đổ buồn trăng khuất,
Bao sớm sương rơi lạnh gió lùa.
Chức nữ bờ Ngân đang nóng đợi,
Cầu Ô chim Thước nối xong chưa?
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
      Nov. 6/2019.

CHỜ ĐỢI

Sao mãi âm thầm nhớ chốn xưa
Tương tư lòng trải biết bao vừa
Đêm thâu lệ đổ hoà nguồn suối
Ngày vắng sầu dâng quyện sóng mưa
Biệt xứ lầu son mây xoắn đảo
Ly gia gác tía gió xao lùa
Bao năm chờ đợi trong mòn mõi
 Xuân tới ngày về đã đến chưa?
Phương Hoa
Nov 6th 2019

NGƯỜI ĐI XUẤT KHẨU

Mới quá năm thôi cứ gọi xưa
Tiễn nhau, cười nói để ai vừa ...
Ngữ ngôn chẳng thuận đường môi mắt
Phong tục không quen chốn nắng mưa
Xa xứ làm ăn thân xác chịu
Kiếm tiền trang trải bão dông lùa
Người đi kẻ ở sầu đong lắc
Mong đợi bồn chồn trải nghiệm chưa .
Trần Như Tùng

LẠI MỘT NĂM QUA

Năm dài tưởng nhớ bóng người xưa
Được buổi hàn huyên mãi chẳng vừa
Giã bến, chia phôi chiều tắt nắng
Từ chàng, cách trở tối tuôn mưa
Đìu hiu gác vắng cho trăng dãi
Lạnh lẽo song thưa mặc gió lùa
Giờ phút bên nhau sao quá vắn
Mặt nhìn tay nắm có hay chưa ?!
Thanh Hoà

CÒN CHỜ?!

Cứ chờ như tận thuở xa xưa?
Đợi mãi bao năm biết chẳng vừa !
Từ lúc ngây ngô mây phủ nắng,
Đến khi cằn cỗi gió nhòa mưa...
Hận cầm lặng lẽ luôn thầm tấu,
Bi khúc nhạt phai vẫn vọng lùa...
Thôi nhé mong chi còn hẹn nữa,
Gặp nhau đã chán, thà rằng chưa !
Con Gà Què 
     (Mpt. Nov. 06, 2019)

HƯƠNG XƯA

Quê nhà trở lại ghé đường xưa
Nhuộm chút hoàng hôn sắc phủ vừa
Kỷ niệm bừng lên mùa tháng nắng
Ân tình mở rộng cảnh ngày mưa
Khi truyền nỗi nhớ đêm trăng lộng
Lúc gởi niềm yêu buổi gió lùa
Dẫu đã xa nhau người mỗi phận
Nhưng lòng nặng mãi khổ nhiều chưa
     Minh Thuý ( Thành Nội )
Tháng 11/6/2019

LỐI XƯA

Anh có bao giờ nhớ chuyện xưa ?
Tình yêu nồng ấm nói sao vừa
Ai ngờ khoảnh khắc chia đôi ngã
Em đứng thẩn thờ thấm hạt mưa
Thôi nhé từ nay vòng nguyệt khuyết
Còn đâu thuở ấy bóng mây lùa
Nơi phương trời lạ tìm dư ảnh
Cuộc sống thăng trầm đã sáng chưa  ?
THIÊN HẬU

TA VẪN

Ta vẫn mơ về thuở bé xưa
Biết bao thương nhớ đếm cho vừa
Dốc cao đồi thấp vầy cơn gió
Đường nhỏ hoa vàng đọng hạt mưa
Khắc khoải con tim buồn cửa khép
Bâng khuâng tâm dạ tủi phên lùa
Lao đao lận đận tình yêu ấy
Cõi tạm khi nào vơi khổ chưa ?
PHƯỢNG HỒNG

NHỚ TÂN ĐỊNH

Xóm nhỏ bồi hồi gác trọ xưa
Chào ôi! Kỷ niệm nói sao vừa?
Dương cầm thánh thót ngân đầu hẻm
Xe đạp tần ngần lắng dưới mưa.
Gánh phở thơm lừng, nước miếng chảy
Nước kinh hăng hắc gió đêm lùa.
Giới nghiêm sắp đến còi lanh lảnh
Vắng lặng tư bề, não nuột chưa?
Mailoc

VÂN ĐỢI MONG

Bần thần nghĩ lại mối tình xưa,
Mấy chục năm qua tưởng mới vừa.
Em bé xinh xinh môi hứng gió,
Anh ngây ngô ngáo mắt vờn mưa.
Chiều sang tay nắm xem mây lượn,
Tối đến vai nhau ngắm bóng lùa.
Giờ ấy đã qua xa ngút tít,
Vẫn ngồi mong đợi ngỡ như chưa!
HỒ NGUYỄN
 (07-11-2019)

THỜI GIAN KHÔNG CÒN ĐỢI AI!

Xưa quen biết, xướng họa quen xưa
Vừa nhớ giận nhau tưởng nhớ vừa
Nắng ấm mặn nồng thương ấm nắng
Mưa dầm lạnh lẽo sợ dầm mưa...
Đợi ai, gãy gánh, buồn ai đợi
Lùa gió, bẻ măng, khổ gió lùa
Được nhận tin mừng... mong nhận được
Chưa chi bạn ước... có chi chưa ?
Mai Xuân Thanh
Ngày 08/11/2019

ANH NHỚ CHƯA?

Len lén... em về lối hẹn xưa
Thầm ôm kỷ niệm... xót xa vừa!
Con thuyền buổi đó theo giòng nước
Hai đứa bên này ngắm giọt mưa
Mây nhẹ hững hờ... cơn gió thoảng
Tóc dài ngơ ngẩn... ngón tay lùa
Tưởng như gặp gỡ từ muôn kiếp
Đâu biết muôn trùng... anh nhớ chưa???
Thy Lệ Trang

NÔN NÓNG

Giờ nầy người hẳn đợi nơi xưa
Thương nhớ biết đong mấy mới vừa
Thúc chẳng lơi chân trong nắng chói
Sải không ngừng bước dưới  trời mưa
Vó khua cuồng vó tung bờm phất
Tim đập loạn tim át gió lùa
Tuấn mã sao ngươi phi chậm quá
Để nàng nóng ruột biết hay chưa !
Lê Hữu Nghĩa

YÊU NHAU

Yêu nhau từ thuả rất xa xưa
Kỷ niệm nhớ nhung nói chẳng vừa?
Khóm trúc vườn nhà tươi nắng sớm
Lũy tre hàng xóm mát trời mưa.
Bốn mùa  thông cảm tâm nhìn cảnh
Hai cõi giao hoà  gió trải lùa.
Vạn vật có hồn không đấy nhỉ
Lòng ta vương vấn đủ hay chưa?
UYÊN QUANG
   11-9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét