Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

THU TÍM - Huy Vụ và thi hữu

THU TÍM

Sắc tím chiều thu trải nhẹ nhàng
Nỗi niềm xa xứ lại mênh mang.
Thương sen hồ trước bông  tàn tạ
Xót liễu đường sau lá võ vàng.
Để  kẻ chinh phu trông cố quận
Cho người thiếu phụ ngóng tình lang.
Bao nhiêu ngày tháng quên gương lược
Nhạt phấn phai son luống bẽ bàng.
                                       HV 08/09/18


NGẪU CẢM

Ngồi vô bàn phím thơ không tứ
Đáy cốc in hình thấy xót thương.
Nghiên bút nửa đời không lỡ bỏ
Thơ văn một kiếp mãi còn vương.
Người đi có nhớ câu tương biệt
Kẻ ở sao quên khúc đoạn trường.
Trở gót đường thu sương giá lạnh
Đầu sông lại nhớ cuối sông Tương.
                                   HV 09/009/18

CHỚ BẢO THỪA

Người vẫn nặng nguyền nuôi trí xưa
Dẫu giờ thơ phú ít ai ưa.
Theo gương tổ phụ tâm không nản
Giữ nếp gia tiên bút chẳng chừa.
Trải bấy luân trầm đâu ngại bão
Qua nhiều biến cố chẳng nề mưa.
Văn chương dẫu khó lui tà ác
Chữ thánh hiền kia chớ bảo thừa.
                                    HV 10/09/18



THU LẠNH

Một kiếp trăm năm lắm đặt bày
Bao mùa thu lạnh đã qua tay.
Bâng khuâng bỗng  xót sen lìa ngó
Khắc khoải càng thương nhạn lạc bầy.
Thơ vẫn nghẹn lời ru giấc huyễn
Rượu còn đắng dạ vỗ cơn say.
Lối mòn sỏi đá phai mờ dấu
Ngẫm tiếng sân si lại nhíu mày.
                               HV 10/09/18

MONG CHỈ  LÀ MỘNG

Thay ngựa thay xe dạ khó thay
Con người lật mặt giống bàn tay.
Ai làm văn hóa suy đồi thế
Ai  khiến nhân tâm thảm thiết vầy.
Sự thế cơ man điều đắng đót
Nhân tình muôn vạn nỗi chua cay.
Nửa đêm tỉnh giấc… mong là mộng
Ai vẽ dùm tôi bức họa này.
                         HV 11/09/18


CHÉN RƯỢU NGHĨA TÌNH

Bạn sớt cho ta bình rượu quí
Uống cho quên hết những bi sầu.
Ngọt bùi chót lưỡi muôn người biết
Cay đắng riêng lòng mấy kẻ đâu.
Xuống chó lên voi bao bận thảm
Băng đèo vượt suối mấy lần đau.
Tri âm thử hỏi đời bao kẻ
Dẫu tóc phong  sương đã chuyển mầu.
                                       HV 11/09/18 



“Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hừng ẩm hận đa”
                               Đặng Dung


VÀNG THAU KHÔN TỎ
         (Tứ đối)
Hỗn độn vàng thau khôn tỏ rõ
Đảo điên người ngợm khó phân bày.
Tiểu nhân vận tới càng trâng tráo
Quân tử thời qua lắm đắng cay.
Đôi chữ cương thường như nước chảy
Bao điều đạo lý tựa mây bay.
Sen chào tiễn hạ em còn mộng
Cúc đón thu về ta lại say.
                            HV 11/09/18

HỌA THƠ PHẠM VĂN NGÔN, HÀ NỘI

TÌM VỀ THƠ BẠN
( Lưỡng đầu xà- Bvđâ )
Sương chiều ướt ngõ ướt chiều Sương
Đường vắng quạnh hưu quạnh vắng Đường
Tưởng bạn mong chờ mong bạn Tưởng
Thương người đợi nhớ đợi người Thương
Gượng vui điều nghĩa điều vui Gượng
Tường tỏ mối duyên mối tỏ Tường
Hướng vạn lời thơ lời vạn Hướng
Phương ngàn ý họa ý ngàn Phương
                          Ngôn Phạmvăn 11 / 9 / 2018


HẸN NGƯỜI
(Bài họa -Đối xứng)
Sương điểm tóc rồi tóc điểm sương
Đường thi vị đắng vị thi Đường
Ngóng trông hoài trỗi hoài trông ngóng
Thương nhớ mãi còn mãi nhớ thương.
Bích ngọc mầu tươi mầu ngọc bích
Tường vân sắc đẹp sắc vân tường
Bút nghiên ngời rạng ngời nghiên bút
Phương đến hẹn người hẹn đến phương.
                                     HV 11/09/18



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét