Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

THƠ XƯỚNG HỌA

 Hoành Trần & Qúy Thi Hữu

THƠ SĨ
Tìm níu vần thơ lạc bến bờ,
Lòng cần một tí xíu ngu ngơ.
 Dọt ra ngoài phố mất tiêu ý.
Xuống tới miệt vườn chẳng thấy thơ.
    Phôn gọi Ba Hòa xin ít mớ,
Điện cho Minh Thệ mượn đôi tờ.
    Đem về xào nấu rồi đăng báo,
May được nêu danh sướng hóa đờ!
Hoành Trần-16 01 2018

  BÀI HỌA
XUÂN THƠ
Thuyền yêu cập bến thỏa đôi bờ
Nàng Nguyệt đa tình gió ngẩn ngơ
   Tết đến ngàn hoa tô thắm cảnh
    Tiệc mời qúy hữu họa ngời thơ
    Nồng nàn thi sĩ say trăng nước
    Thắm thiết hưng lòng nở vạn tờ
        Hồn đã trào dâng lên vận tứ
       Xuân về rộn rã bút không đờ...
Đức Hạnh-16 01 2018

TIẾNG VỌNG

Tiếng sáo diều ngân vọng bến bờ
Cho hồn lữ khách chẳng đành ngơ
  Đường xưa lối cũ sao hoài nhớ..!!
    Bãi trống đò thưa hỏi vẫn chờ..?
  Dõi cảnh chiều vui ngoài phố chợ
      Nghe làn gió lạnh tận đồi mơ
      Rồi đêm sót lại vầng trăng vỡ
  Chợt thấy dòng sông thuở dại khờ
    Lynn Phan-19 01 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét