Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

THƯƠNG ĐỜI

THƠ XƯỚNG HỌA
Hương Thềm Mây, Như Thị,Văn Thiên Tùng,Như Tùng,
Lý Đức Quỳnh,Minh Thúy,Trương Văn Lũy,NS-Canada,
Đoàn Đình Sáng

THƯƠNG ĐỜI
Trời đông xám xịt rét sầu tê
Ngõ vắng đường mây ánh chớp loè
Lai láng vườn quê mưa phủ lối
Bùi ngùi mái lá gió lùa khe
Ươm tình mái rạ  tươi hiên trúc
Ủ nghĩa bờ dâu thắm ngõ tre
Ấm lạnh cùng nhau muôn dặm bấc
Thương đời giá buốt lắm nhiêu khê
Hương Thềm Mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm)
BÀI HỌA
ĐÔNG
“Thủ nhất thanh”
Đông còn ngúng nguẩy níu bờ tre
Đông giả vùng vằng dặm tái tê
Đông quyện sương mờ bao ngọn suối
Đông chèn khói nhạt phủ triền khe
Đông chờ gió bụi ngừng lay láy
Đông đợi tà huy bện lập lòe
Đông gọi Xuân về bên bản quán
Đông chào hoa nở giữa sơn khê
Như Thị
DÂNG ĐỜI
“Thủ nhất thanh”
Xuân hỡi xua đi giá buốt tê
Xuân dâng hơi ấm réo dương lòe
Xuân bừng sức sống gieo muôn nẻo
Xuân dậy sắc màu tận suối khe
Xuân thắm tạc hình nền ngọn liễu
Xuân tươi lưu dáng vóc nhành tre
Xuân cầu hạnh phúc hòa nhân thế
Xuân ước thịnh hưng mọi lối khê.
Quảng Trị, 26/12/2017-Văn Thiên Tùng.
MỪNG NGÀY ĐÔNG ĐẸP
Trời chiều mây nhẹ vẩy tê tê
Trăng thấy mình thua điện sáng lòe
Ngói đỏ tôn xanh mưa hết lối
Tường vàng cửa tím gió không khe.
Đông hàn bấc ngại nhìn khung kính
Kép ấm tất lồng tiếc bóng tre.
Cuộc sống văn minh đà trải rộng
Thôn làng phố thị giống sơn khê .
Trần Như Tùng
MƯA ĐÊM
Hợp xướng côn trùng vọng tỉ tê
Hòa trong sấm chớp giữa đêm lòe
Sông trôi đuổi sóng xô ngoài bãi
Nước đổ tuôn ghềnh cuộn dưới khe
Gió quất đêm khuya vày ngọn liễu
Mây vờn tối mịt quấn hàng tre
Mưa dầm lúa gạo quê nghèo mãi
Củi ướt cơm thường bị nhão khê…
Lý Đức Quỳnh
CẢNH MÙA ĐÔNG
Mây xám trời buồn cảnh tái tê
Hoàng hôn phủ xuống ngọn đèn loè
Mưa rơi xối xả đường trơn lối
Lá rụng tơi bời xác ngập khe
Gió thổi say sưa lay bụi Chuối
Bão rung cuồng loạn xoáy bờ Tre
Mùa Đông lạnh lẽo ngồi co gối
Bếp lửa quây quần húp cháo khê
Minh Thuý
MỘT THOÁNG QUÊ NGHÈO
Mưa rền gió bấc lạnh da tê
Vạt nắng chen mây sáng đỏ loè
Trước ngõ đàn gà kêu lạc mẹ
Sau hè bầy vịt lọt qua khe
Tối om hiu hắt cây đèn bão
Giá buốt sơ sài cánh cửa tre
Heo đói la ùm nghe điếc óc
Mẹ già tất bật nấu cơm khê./.
Trương Văn Luỹ
ĐÔNG XỨ NGƯỜI
Tuyết phủ ngập tràn dạ tái tê
Những ánh đèn xe chớp sáng loè
Con đường trắng xoá tràn qua lối
Chú sóc tung tăng nhảy dưới khe
Khung cảnh lạnh lùng nơi viễn xứ
Quê nhà ấm áp tận sơn khê
Bao giờ Tết đến về quê cũ
Hiên trúc ta ngồi ngắm lũy tre !
NS-CANADA
GHÉT BÃO
Đen trời mây cuộn dải sơn khê
Bão giật, mưa giông, chớp sáng lòe
Nước đổ cuốn phăng bao tảng đá
Gió quần vặn nát cả rừng tre
Tràn trề đất sỏi ken lòng suối
Chất ngất cây cành kẹt vách khe
Bỗng chốc núi non mang họa vạ
Khi nào rũ hết cảnh buồn tê?
Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét