Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

ĐÓN SINH NHẬT MỘT MÌNH - Phương Hà và thi hữu




ĐÓN SINH NHẬT MỘT MÌNH - Phương Hà

Họa: Cao Bồi Già, Như Thu, Thanh Trương, Minh Thúy, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Huy Khôi, Như Thị, Trịnh Cơ, Thanh Hòa, Phan Tự trí, Thục Nguyên, Trần Như Tùng, Trương văn Lũy, Thiên hậu, Thy Lệ Trang, Bảo Trâm, Tâm Hương


ĐÓN SINH NHẬT MỘT MÌNH

Đón mừng Sinh Nhật chỉ mình ta
Cũng bánh, cũng đèn, cũng lẳng hoa
Má điểm, môi tô cho đỡ héo
Tóc buông, khăn thắt để che già
Hai ly trà nóng chia cùng bóng
Một khúc ca vui rộn khắp nhà
Chuếnh choáng men say dù chẳng rượu
Bước ai hay gió mới vừa qua ?

Phương Hà
( 20-12-2017 )


Bài họa


MỜI GIÓ…

Sinh nhật một mình, ta chúc ta
Thắp đèn, bày bánh,  cắm bình hoa
Ngắm gương, ngại ngắm thân cằn héo
Thêm tuổi, e thêm nét cỗi già
Độc ẩm khôn …say, tu cạn hũ
Tự cười khó … cưỡng, dạo quanh nhà
Ngoài trời cảnh cũng màu tê tái…
Chị gió sầu chăng, hãy ghé…qua!

CAO BỒI GIÀ
20-12-2017


CHỊ HỎI...?
(Tặng chị Phương Hà)

Xin lỗi năm ni khó đến nhà !
Thôi thì gửi thiệp kết nhành hoa
Chúc mừng sinh nhật người luôn khỏe
Thụ hưởng thời gian nét chẳng già
Quê ấy ly mời say với bạn
Nơi nầy nhạc trỗi hát cùng ta
Đang vui chợt nhớ lời hiền tỷ...
Chị hỏi khi nào muội trở qua ?

Như Thu


MONG BÌNH AN
-/-
Mừng vui sinh nhật cũa đời ta
Con cháu tựu tề tặng bánh hoa
Sum họp quay quần vì bọn trẻ
Lẻ loi hiu quạnh với thân già
Câu thơ thanh thãn, vui non nước
Tuổi hạc bình an, ổn cửa nhà
Định mệnh số trời đành chịu vậy
Vô thường một kiếp cũng trôi qua

    Thanh Trương


BÓNG GIÀ

Sinh nhật năm này một bóng ta
Khăn màu đặt bánh với bình hoa
Tô son gắng gượng dâng đời thắm
 Điểm phấn bao che ngạo tuổi già
Điệu nhạc du dương vang tiếng hát
Câu ca trầm bỗng dội sân nhà
Đêm về gió lạnh môi mềm đắng
Dẫu rượu cay nồng chẳng nếm qua

 Minh Thuý
Tháng 12 _2017


SINH NHẬT CÙNG TRĂNG

Ngoảnh lại quanh đời chỉ bóng  ta
Lặng mừng sinh nhật nến không hoa
Quà đơn sơ nửa vành thu nguyệt
Tiệc giản dị bên mé cửa nhà
Nhạc thắp đêm ngời soi ý trẻ
Thơ nhen tối lạnh sưởi tim già
Lao xao sóng vỗ hòa âm gió
Lãng đãng riêng lòng những thoáng qua

Lý Đức Quỳnh


MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật - muộn mừng,ta trách ta
Dâng chùm thơ nhỏ tặng thay hoa!
Cho làn môi "héo" không đành héo,
Cho mái tóc "già" chẳng nỡ già?
Cất tiếng tơ đồng rung rộn phím,
Hòa câu tình khúc dậy vang nhà!
Nghĩa nồng men ngọc giao tay cụng
Mặc bóng câu giòn vụt thoáng qua.

      20-12-2017
Nguyễn Huy Khôi



TÂM SỰ HOA NGƯỜI

Cây cỏ trơ cành ở với ta
Chờ thời đông tận sẽ ra hoa
Thương tùng lẫm liệt cùng sương lạnh
Mến trúc uy nghi với cội già
Tuổi lú tựa thềm luôn nhặt gió
Thân đau ôm ngõ chẳng xa nhà
An vui kết nghĩa cùng sinh vật
Mặc chuyện đời rồi chắc cũng qua

Như Thị


LẺ LOI

Sinh nhật chỉ mình...ta với ta
Ngoài trời lễ lạc với đèn hoa
Đông về luyến nhớ thời trai trẻ
Năm hết ưu tư cảnh tuổi già
Ly rượu vô duyên thêm đắng miệng
Tiếng đàn lỗi nhịp chẳng vui nhà
Thôi đành an hưởng gì đang có
Hối tiếc những thời đã thoáng qua !

Trịnh Cơ (Paris)                     
20-12-2017


Mừng Sinh Nhật Sông Thu

Con cháu quây quần chúc tụng ta
Mừng bà tăng tuổi mãi không già
Nuột nà tóc uốn còn dày lóng
Óng ả áo vàng vẫn điểm hoa
Tiếp tục thơ văn chồng chất tủ
Liên miên nhạc điệu vọng vang nhà
Mặc cho ngày tháng dần tàn lụi
Hạnh phúc giờ đây chẳng chóng qua

Thanh Hòa


 LỜI NGỎ
      "Hoán vận"

Xuân tái,rồi xuân lại thoắt qua,
Buồn chi sinh nhật chỉ riêng ta?
Nào đàn,nào hát,nào thơ xướng,
Cũng rượu, cũng chè, cũng cắm hoa...
Bầu bạn thủy chung vui dưỡng lão,
Cháu con phương trưởng ấm lòng già!
Phone thi thoảng mừng chuông đổ
Tim giữ lửa thiêng đỏ bếp nhà!

      12-2017
Nguyễn Huy Khôi


ĐẾM TUỔI

Đếm tuổi ngập ngừng sao vậy ta ?
Sao mừng, sao tủi, cả trời hoa ?
Thì ra nhớ bạn, thời tươi trẻ ?
Mới thấy thương thân, buổi luống già ?
Tóc bạc đường ngôi còn thắm mái
Môi cong khúc hát vẫn vang nhà
Nhủ lòng hãy ráng theo bằng hữu
Khổ mấy e rồi sẽ vượt qua !

Phan Tự Trí
( 20-12-2017 )


TÂM SỰ

Thui thủi một mình bóng với ta
Trùm chăn trốn lạnh, thiết gì hoa?
Giá như chăm chỉ thời trai trẻ
Đâu phải âu lo lúc tuổi già ?
Rồi bởi miếng ăn, đành biệt xứ
Cũng do cuộc sống, chịu xa nhà
Để thương, để nhớ mờ tâm trí
Chẳng biết bao giờ mới vượt qua?

Thục Nguyên


TỰ SINH NHẬT

Trà đặt ngang mi,ta chuốc ta
Ngoài song trăng gió tẩm hương hoa.
Nâng ly tửu nhạt mừng sinh nhật,
Xuất tứ thơ suông dưỡng tuổi già.
Cao thấp cương trinh thuần nghĩa nước,
Rách lành  tha vị ấm tình nhà!
Tương thân tương ái vui đoàn tụ
Phơi phới hồn xuân rộn én qua!

     22-12-2017
Nguyễn Huy Khôi


THƠ BUỒN TIẾC MÃI
    
Ngày Nàng sinh nhật vẫn trong ta
Qua chợ trên đường chọn bó hoa.
Quen tiếng ngày nao hào hứng trẻ
Lạc hơi từ ấy xốn xang già.
Người yêu cái nết gìn riêng nghiệp
Kẻ chịu thằng thân giữ khác nhà.
Đâu biết ngõ xưa rời quận cũ
Thơ buồn tiếc mãi để duyên qua !

Trần Như Tùng


 NHỚ SINH NHẬT VỢ
"Tặng Huynh-Trần Như Tùng!

Nhớ sinh nhật vợ thấu tim ta
Kỷ niệm còn vương đắm sắc hoa !
Xưa ấy,...mặn nồng duyên tuổi trẻ,
Để giờ,...lạnh lẽo cảnh thân già!
Nhạt nhầu nắng tím lòa chân núi,
U uẩn rêu xanh lạnh ngõ nhà!
Bằn bặt Người đi...trong quạnh vắng...
Ngày sinh gợi lại lối trăng qua?!

      12-2017
Nguyễn Huy Khôi


MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNH HÀ

Sinh nhật Phương Hà - đến thật ta!
Ở xa xin gởi - một nhành hoa
Lá vàng kệ hắn trông còn đẹp
Tóc bạc mặc nhiên thấy chẳng già
Bè bạn chúc mừng về nghẹt mạng
Cháu con ca hát dậy vang nhà
An vui xướng họa tròn năm tháng
Sóng gió thế nào - cũng vượt qua!

 Trương Văn Luỹ


SINH NHẬT

Tới ngày sinh nhật thích ghê ta !
Con cháu quây quần bánh với hoa
Cầu chúc cho Bà luôn được khoẻ
Ước mong có Mẹ mãi không già !   
Tâm hồn thanh thản dòng thơ phú       
Trí óc nâng niu tiếng nước nhà                      
 Ghi lại chuyện xưa thời quá khứ
Nhớ sao kỷ niệm những ngày qua

Thiên Hậu



ẢO ẢNH

Còn lại nơi này bóng với ta
Không gian lành lạnh khắp ngôi nhà
Son hồng đâu phủ bờ môi nhạt
Kiếng trắng còn phô nếp mắt già
Tiếng nhạc khơi buồn tâm thiếu phụ
Lời thơ gợi nhớ kẻ tài hoa
Và em...say giữa vòng luân vũ
Theo bước chân chàng nhẹ lướt qua !

Thy Lệ Trang


Sinh Nhật… Vui

Sinh Nhật năm này đông quá ta!
Có đèn, có bánh có cành hoa.
Điệu đàng áo đẹp, xem còn trẻ,
Hờ xỏa tóc bay, thấy chẳng già.
Nhấp chén trà thơm, trông trước ngõ,
Nâng ly rượu thắm, dạo quanh nhà.
Cùng mơ với bóng, trăng và gió,
Thơ viết cho đời … một giấc qua.

 Bảo Trâm


MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG HÀ

                   Sinh nhật đón mừng bạn hữu ta
                   Bài thơ viết tặng thế đèn, hoa
                   Chén thù cạn chén tình thêm trẻ
                   Chung tạc đầy chung nghĩa chẳng già
                   Nơi phố gởi lòng về cố xứ
                   Chốn xưa đem nắng sưởi quê nhà
                   Đường trần lắm nỗi buồn vui đó
                   Cùng đón Xuân về, năm, tháng qua ./.

                                      Noel, 2017
                                   TÂM HƯƠNG



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét