Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

BAO NĂM XA XỨ - Vetra Tho cùng thi hữu



BAO NĂM XA XỨ
Thấm thoát đời ta lắm đổi thay
Bao năm xa xứ nhớ nhiêu ngày
Dòng sông xanh ngắt mây lờ lững
Làng cũ tre ngà gió lắc lay
Chúng bạn người thân mờ ký ức
Bến tình lối mộng nhạt men say
Ra đi đứt ruột nhưng đành chịu
Bởi sóng ân tình nhuộm đắng cay
Vetra Tho
31 10 2017

HOẠ:

TÌNH QUÊ MẸ
(Ctkt)
Vòng đời kỉ niệm thể nào thay!
Em nhớ quê ta những tháng ngày
Thiên Ấn khơi nguồn non nước trổi

Rạng đông soi sáng tiếng lòng say
Ánh trăng Trà Khúc luôn xao động
Tình cảnh sơn hà mãi lắt lay
Hỡi những người con rời đất Mẹ
Ơi dòng thế sự có chua cay !?
Đức Hạnh
03 12 2017

VUI QUA THÁNG NGÀY
Thơ ai vừa họa tuyêt vời thay,
Lưu lại mà xem đỡ chán ngày.
Đã biết thời gian như nước chảy,
Nào hay năm tháng tựa hoa lay,
Thôi thì xướng họa bao tình thắm.
Hay cứ giao lưu một cõi say
Chỉ để vui chơi cho bớt khổ.
Quên đi một thuở đã bùi cay!
Hoành Trần 03 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét