Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

CHỜ NGƯỜI – Lynn Phan cùng thi hữu





CHỜ NGƯỜI 

(Tung Hoành Trục Khoán)
“Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”

(Trích thơ T.T.K.H)

MÀ đã từ lâu mất nụ cười
TỪNG chiều thơ thẩn ngắm hoa rơi
THU về lá rụng phai ngàn nỗi
CHẾT mảnh trăng sầu nhạt nét môi
TỪNG đẫm cơn say hồn diệu vợi
THU tàn giấc mộng lệ đầy vơi
CHẾT đi để lại niềm thương bởi
VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI
 Lynn Phan
June 28/2017

NHỚ MỘT NGƯỜI
(Thtk)
MÀ ngỡ hoa yêu nở nụ cười
TỪNG mùa lá rụng bóng chiều rơi
THU vời* suối nhạt ngời trăng nước
CHẾT đóa xuân tình nhạt mắt môi
TỪNG thấy em về lòng phấn khởi
THU tàn bướm rũ mộng chơi vơi
CHẾT sao! Kỷ niệm .. khung trời nhớ!
VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI
Đức Hạnh
29.06.2017

TỪNG THU CHẾT...
(Thtk)
MÀ ngỡ còn vang vọng tiếng cười
TỪNG ngày lạnh lẽo dưới sương rơi
THU vàng võ ứa châu nhòa mắt
CHẾT tái tê nhòa lệ đẫm môi
TỪNG dõi thuyền chân trời khuất vợi
THU chờ nhạn cuối biển mờ vơi...
CHẾT rồi kỷ niệm tình nhân hỡi:
VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI.
Cư- Nguyễn
29.06.2017.

NHỚ THU XƯA
MÀ để lệ rơi chẳng mỉm cười
TỪNG hàng châu nhỏ lặng buồn rơi
THU buồn mắt ngọc long lanh nước
CHẾT cả trời chiều rượu đắng môi
TỪNG cánh thư hồng say đắm gởi
THU trao thiệp cưới mộng chơi vơi
CHẾT tình vĩnh viễn vùi vào nhớ
 VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI.
Vương Thiên
30.06.2017.


 CHỜ NGƯỜI 
(Thtk)
MÀ nén niềm riêng giấu nụ cười
TỪNG giây ngơ ngẩn tựa mây rơi
THU tàn phai ngấm tình thi trỗi
CHẾT đoạn hình hài đoản khúc trôi
TỪNG giữ hồn say khơi diệu vợi
THU gìn châu giọt nỗi bày vơi
CHẾT trong nung nấu tình si dại
VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI
Duc Au 
30.06.2017.


GIẤU TÌNH
 (Thtk)
MÀ mắt nhân gian chuyện khóc cười
TỪNG câu từng chữ lở làng rơi
THU tàn lá rũ lung linh mắt
CHẾT ánh trăng vàng nhạt nhèo môi
TỪNG trải trang đời đau dịu vợi
THU xa niềm nhớ khổ chơi vơi
CHẾT bao hoài niệm hoa tàn úa
VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI
Vetratho
30.06.2017.



THU VÀ NỖI NHỚ .

Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người .
(THTK)
MÀ tưởng đâu đây có tiếng cười
TỪNG hồi se thắc nỗi buồn rơi
THU mang niềm nhớ sâu trong nắng
CHẾT mộng ân nồng mặn khóe môi
TỪNG chiếc lá vàng buông cánh đảo
THU tràn mây tím khóc tình vơi
 
CHẾT ngần khao khát câu thề nhớ !

VẪN GIẤU TRONG TIM BÓNG MỘT NGƯỜI .

 Tuan Nguyen
 30.06.2017


CHỜ KIẾP SAU

Còn đâu nét đẹp dáng tươi cười
Nhận lấy u sầu gạt lệ rơi
Một mảnh trăng thề vàng ngõ tối
Bao lần bến hẹn thắm bờ môi
Tình này đã trót đem trao gởi
Nghĩa nọ chưa từng để cạn vơi
Chẳng sống cùng nhau thì hãy đợi
Chờ mong đổi kiếp sẽ bên người.

Lưu Xuân Cảnh
30.06.2017.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét