Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

TÌNH THU – Đức Hạnh cùng thi hữu


    

TÌNH THU
Hồ em lấp lánh thỏa lòng bơi
Sóng gợn trăng lên đẹp tuyệt vời!
Ngọn núi vô tình khoe thạch nhũ
Bờ sông thả mộng trải hoa đời

Nguyệt cười gió lộng đùa châu ngọc
Lá hát mây vờn trải biển trời
Bến ái thuyền yêu mời thưởng ngoạn
Hương Thu nồng thắm, tỏ bao lời.
Đức Hạnh
15.7.2016

HỌA:

1.
VIỆC GÌ HOÃN

(tếu zui)
Biển rộng tha hồ thoải mái bơi
Tắm xong lên núi hái sao vời
Quơ cào chút đĩnh rồi lui vịnh
Máy mó vài phen khoái mãn đời
Nguyệt thẹn chau mày ôi kệ nguyệt
Trời lom há miệng mặc thây trời
Bồng lai thứ thiệt nào ai né
Hành động bằng tay chả phí lời
15.6.2016
Tran Hansy – HANSY

2.
SƯỚNG HẾT LỜI

Muốn thử hồ em phải giỏi bơi
Nếu không , chết ngạt chẳng ai vời
Luyện tay cho khỏe khi cầm vớ
Cất cổ thật cao kẻo bỏ đời
Chớ ngại bờ rêu như dốc núi
Đừng khinh nước biếc tưởng mây trời
Thuyền tình đưa đẩy không chèo lái
Khi cánh buồm lên sướng hết lời.
Lý Linh
15.7.2016

3.
Á KHẨU

Trong hồ cá biếc vẫy vùng bơi
Người đẹp khua tay đẩy sóng vời
Bóng nước in lồng mây gợn tí
Hình ai phản chiếu đẹp trong đời
Giai nhân nghiêng ngả người ngơ ngẩn
Tài tử tình si phó mặc trời
Nguyệt ghẹo mây vờn bên sóng nước
Á khẩu, ngậm tăm chẳng thành lời.
Cong Nga
16.7.2016

4.
VỌNG CHIỀU THU

Mặt hồ, dáng ngọc thả hình bơi
Tỏa nét kiêu sa thấm vợi vời
Sóng nước đong đưa gầy mắt biếc
Bóng mờ lảo đảo rộn tình đời
Thu vàng bẽn lẽn miền hoang tịch
Sợi nắng buâng khuâng giữa cảnh trời
Chiếc lá rơi bay chờ ai mở......
Người đâu chẳng đến để ươm lời !
Tuan Nguyen
16.7.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét