Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

TÍNH CHUYỆN THAY TRÂU – Nguyên Nhật cùng thi hữu





TÍNH CHUYỆN THAY TRÂU
Trâu gìa nên cũng phải cần thay
Mụ bảo không anh chúng nó cày
Ruộng hạn đất cằn phơi nức nẻ
Đồng khô cỏ cháy gió nào lay
Vui lòng có kẻ chung tay cuốc
Hả dạ khi ông khỏi bị đày
Dưới nước trên bờ tui hắn lội
Cho mình nghĩ hẳn thế mà hay ./.
Nhật Nguyên
15.7.2015

HỌA:

1.
NÊN TÍNH CHUYỆN THAY TRÂU
(Bát vận đồng âm)
Đã yếu nên là tính chuyện thay
Đồ ngon lắp mới thỏa cho cày!
Vừa sang ruộng cứng băng băng chạy
Bỗng đến lô mềm phập phập lay
Cán chắc khỏi buồn lo bẻ gãy
Cần zin hết sợ bị đi đày
Đồng sâu nước cả tha hồ quảy
Bảy chục năm ròng vẫn cứ hay!
Tau Dotrong
Bắc giang,16.7.2016

2.
CÀY ĐỠ
- Công vụ xa nhà, bậu chớ thay…
Giữ nguyên như vậy chẳng đưa cày !
Dù cho cỏ mọc không bừa xới
Để vậy tớ về sẽ cuốc lay…
- Nước nổi đầm sâu, anh đủ sức ?
Sóng nhồi bờ dạt cảnh lưu đày!
Thôi thì em mượn trâu hàng xóm
Cày đỡ gieo trồng thế cũng hay...
Đức Hạnh
16.6.2016

2.
MƯỢN BÒ

Còn cứng xài ngon chẳng phải thay
Trâu đơ cho nghỉ mượn bò cày
Trồng khoai vạch luống làm khe thoát
Trỉa bắp be vồng chống gió lay
Nẻ ruộng cùng đu đưa đổ nước 
Khô mượn chung lúc lắc đi đày
Hai bờ ba góc siêng gieo cấy
Lúa gạo ra nhiều sướng quá hay !
Lưu Xuân Cảnh
  17.7.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét