Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

LỜI NUỐI - Hoành Trần cùng thi hữu






LỜI NUỐI
Em có còn nhung nhớ đến tôi! 
Ngàn xa vời vợi nuối nhau rồi. 
Chim bay về núi còn ngơ ngác 
Người bỏ xa quê mãi ngậm ngùi!
Chẳng phải nghìn trùng mà lẻ bóng 
Đôi khi gang tấc vẫn chia phôi 
Bễ dâu ai biết nơi tròn khuyết! 
Mới hiểu vô thường kiếp nổi trôi.

HỌA:

THẤY CÒN TÔI 
        (Xuôi)
Mai ngày nhớ lại thấy còn tôi
Vỡ rạn sầu đau chuyện hết rồi
Vai tủi gió gầy mưa ngắm lặng
Tóc buồn sương nhạt nắng trông ngùi
Đài trang chẳng thắm hồn thu lợt
Tuyệt diễm đâu hồng bóng hạ phôi
Dài ngắn giọt quên tình ráo lệ
Phai hờn giận cũ mực dòng trôi

                (Ngược)
Trôi dòng mực cũ giận hờn phai
Lệ ráo tình quên giọt ngắn dài
Phôi hạ bóng hồng đâu diễm tuyệt
Lợt thu hồn thắm chẳng trang đài
Ngùi trông nắng nhạt sương buồn tóc
Lặng ngắm mưa gầy gió tủi vai
Rồi hết chuyện đau sầu rạn vỡ
Tôi còn thấy lại nhớ ngày mai
                         Hoài Phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét