Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

SẮC PHƯỢNG THỜI XA - Võ Tấn Hùng họa thơ Thư Hoàng

 SẮC PHƯỢNG THỜI XA               
(BÀI HOẠ)

Phượng vỹ sân trường cháy rực cây,
Bao nhiêu nhung nhớ cứ dâng đầy.
Xuyến xao tà áo xanh cơn gió,
Rạo rực khung trời tím vũng mây.
E ấp vành môi đâu dám ngỏ,
Ngượng ngùng ánh mắt khó phân bày.
Nghiêng nghiêng vành nón sao quên được,
Suối tóc buông dài má đỏ hây?
             Phước Hưng, chiều 03.05.2016
                    VÕ TẤN HÙNG
    
       
MÀU HOA GIEO NHỚ          
( BÀI XƯỚNG)

Từng chùm sao nhỏ ngược treo cây
Ấp ủ con tim lãng mạn đầy
Trắng điểm bờ vai tầm ánh tuyết
Hương lồng góc phố mượn chòm mây
Trang đài nghiêng cánh thầm trao gửi
Thanh nhã dâng tơ khéo tỏ bày
Đón gió rưng rưng Nghê vũ khúc
Điệu đàng rạp bóng nắng hây hây.
                                        29/4/16
                                    Thư Hoàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét