Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

MÀU MÂY – Tuấn Nguyên cùng thi hữu






MÀU MÂY
Đêm nay tĩnh tọa ghế ưu phiền
Cố kiếm niềm riêng lỡ ngủ yên
Mới nhớ đêm qua còn mộng mị
Giờ nghe một thoáng đã vào quên
Hồng trần lắm chuyện sầu ai oán
Thế sự bao điều khổ nhục quen
Đếm giấc năm canh trời quá lặng
Tay tìm sáu khắc mỏi triền miên.
Tuan Nguyen
09.5.2016.

HỌA:

KHUYÊN TA
Vẩn biết trần gian lắm chuyện phiền
Vì đâu biến động biển không yên
Hay lòng đa cảm tâm còn viếng
Trách gió vô tình tính đã quen!
Bảo tố ngông cuồng sao lấu liếng
Lương tâm tự tại sẽ hoài quên
Vườn xuân hoa nở niềm vui đến
Hãy nhớ yêu người chẳng quạnh miên!
Đức Hạnh
9.6.2016

CHUYỆN THẾ GIAN 
(Họa thơ: Đức Hạnh)
Trần gian cũng lắm chuyện ưu phiền
Dốc cạn ân tình thế chẳng yên
Miệng nói tay trao , ừ đã biết
Môi cười túi rỗng , ấy nào quen
Nhiều anh tận phố giàu nên nhớ
Có chị bên hè túng phải quên
Vốn dĩ sự đời như vậy đó
Không tiền khỏi hát khúc du miên ./.
LCT - Nguyên Nhật
11.5.2016

SẦU DÂN TỘC
Hôm nay đất nước thật buồn phiền
Sách lược quân thù khó để yên
Nhắm mắt quan trên vờ chẳng thấy
Giả mù lãnh đạo cố tình quên
Do vì phụ ngãi ăn tiền lạ
Cũng bởi tham vàng nuốt của quen
Dân chúng điêu linh, thây kệ nó
Tan nhà nát cửa nhục liên miên
Nghiệp Bùi
11.5.2016

ĐỜI NGƯỜI
Muốn thoát sầu bi với não phiền
Chờ ngày hết kiếp chắc bình yên!
Trần gian gánh nợ luôn đeo bám
Cõi thế ôm đồm vẫn khó quên
Bể khổ trầm luân trời xếp đặt
Duyên tình cách trở đất bày quen
Đời người gió thoảng đầy đau đớn
Chịu đựng qua rồi tựa thảo miên*
Lưu Xuân Cảnh
10.5.2016
*Cây bông. Thứ mọc như cỏ gọi là "thảo miên". 
(Ý: Chết rồi ra cỏ rác thôi!).


CUỘC SỐNG !
Cuộc sống làm sao tránh muộn phiền ?
Trăm ngàn vạn mớ chẳng được yên
Thời gian thịnh vượng còn ghi mãi !
Ngày tháng cơ hàn nhớ chẳng quên
Nhớ cảnh khi xưa còn bỡ ngỡ !
Giờ đây hiện tại đã thành quen
Gia đình quấn quít đàn con cháu !
Bạn hữu đông vui khắp mọi miền !
Nguyễn Tiến
(1.5.2016 - Nga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét