Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

SÓNG TRĂNG-LĐM và Thi Hữu!



SÓNG TRĂNG
Thể lục ngôn
Lui về ngồi vít cội sông xưa
Lẩn quẩn tới lui thiệt đúng mùa
Nước gợn đài vân lác đác
Gió vờn bãi nguyệt lưa thưa
Đã từng ôm ấp không chán
Nên cứ vân vê chẳng chừa
Chiều liệm tà dương lùa bóng nắng
Nhường vàng trăng lội sóng đong đưa
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA

BÊN TRỜI NHÂN ẢNH
Đường mây xa hút bến bờ xưa
Cát bụi thầm gieo mộng bốn mùa
Chênh chếch ngoài hiên nguyệt tịnh
Hắt hiu nơi cánh song thưa.
Trải lòng bước khách đâu quản
Rót chén tha hương không chừa.
Ngày tháng dẫu bên trời nhân ảnh,
Hoa xuân còn thắm nhụy đong đưa.
New Orleans. 19.6.2015.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
MỘNG XƯA
Thôi về vườn cũ cảnh am xưa
Quấn quýt chi đây mộng quá thừa
Đêm vắng sân vàng nguyệt rọi
Chiều hè cửa mát hoa thưa
Mấy mùa thao thức không ngủ
Sáu khắc hồn mê khó chừa
Dáng điệp ngây thơ đùa sóng nắng
Trên giàn thiên lý ngát hương  đưa
Trần Ngộ kính hoạ
TRÁI BÓI MÙA
Ngồi buồn tập tểnh thể thơ xưa,
Tự thấy mình như trái bói mùa.
Chữ ghép thô sơ thợ vụng,
Vần gieo khập khểnh răng thưa.
Tóc phơi nét hạc còn muốn,
Sương nhuốm hồn xuân chẳng chừa.
Vẫn thói đam mê quên tuổi tác,
Thời gian nào quản dấu thoi đưa !
20/6/2015
Trương Đình Đăng - Đà Nẵng
SEN TRẮNG
Nay về quê nội bến ao xưa
Nuôi thả vừa hay đã đến mùa.
Ngày ngắm buông tôm giống xíu
Đêm ngồi nhìn ánh sao thưa.
Nhớ hồi sen nở đang trộm
Gặp lúc mẹ qua hứa chừa.
Máy chạy rì rào tung bọt nước
Gợi làn hoa trắng gió đung đưa .
Trần Như Tùng
NỖI NHỚ MIÊN MAN
( Thể lục ngôn )
Nhớ bao kỷ niệm một chiều xưa
Khi gió nồm Nam báo chuyển mùa
Sông vắng trơ vơ nước xuống
Thuyền nan lờ lững chèo thưa
Nghẹn ngào đau đớn khôn dứt
Khắc khoải hờn ghen khó chừa
Tâm sự miên man, lòng trĩu nặng
Còn ai thư tím ngượng ngùng đưa...
Sông Thu
ĐỢI BẾN XƯA
  Thể lục ngôn
Côi cút con đò đợi bến xưa
Nôn nao quạnh vắng đã bao mùa
Dòng trơ sóng cuộn rều bẩn
Mái lạnh phong luồn liếp thưa
Trăng khuyết khêu hoài chẳng sáng
Cuội trêu giỡn mãi không chừa
Buồn trông núi phủ đầy sương trắng
Trở nhớ đêm dài võng biếng đưa.
PhanTự Trí
CÚNG MỒNG NĂM
Soạn cúng Mồng Năm tục lệ xưa
Nhìn ra ngoài cổng nắng hanh mùa
Khách vào cửa – vội vàng đón
Cháu đến nhà – hăm hở thưa
Thấy khoái cỗ bàn hết sạch
Dẫu say chén rượu chưa chừa
Ra vườn hóng gió Nồm Nam vắng
May có hiên nhà chiếc võng đưa
Lê Viên Ngọc
(cúng Mồng Năm - Ất Mùi 2015)

1 nhận xét:

  1. Kính mời các bác ghé thăm Đường Thi Quán của gã Cao Bồi Già tại :
    http://thocaoboigia.blogspot.com
    Xin hân hoan chào đón.
    CBG

    Trả lờiXóa