Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

THĂM MIỀN TRUNG - Hồ Hắc Hải


THĂM MIỀN TRUNG 
          (Thể lộc lư)

Du lịch bảy ngày nhớ đất Trung
Rừng xanh biển rộng núi muôn trùng
Phi lao xanh tốt trên đồi cát
Tia nắng vàng tươi khắp cả vùng
Hang động luồn sâu trong núi thẳm
Cây xanh mây phủ trải đồi rừng
Phong Nha suối mát lăn tăn sóng
Núi dựng phù điêu Thiên Động Đường

***
Miền quê dũng cảm đất anh hùng
Du lịch bảy ngày nhớ đất Trung
Vĩnh Mốc nơi đây xây địa đạo
Hiền Lương ở đó chia cắt vùng
Hai miền Nam Bắc về một mối
Thống nhất non sông đến tận cùng 
Cả nước đồng tâm vui kiến thiết
Toàn dân đoàn kết hội tương phùng

                     ***
Quảng Trị nơi đây tiếng lẫy lừng
Khe Sanh   ở đó   đất kiên trung
Ghé thăm chốc lát về thành cổ
Du lịch bảy ngày nhớ đất trung
Cửa Việt biển xanh thuyền lướt sóng
Cửa Tùng sáng sớm cánh buồn tung 
Người dân thuần hậu tâm chân chất
Bè bạn thuận hòa dạ thủy chung

***
Tà Cơn bản nhạc vọng tơ rưng
Dốc miếu múa xoan tiếng trống thùng
Lao Bảo rộn ràng mùa rãy mới 
Làng Vay nhộn nhịp khách tương phùng
Thời gian ngắn ngủi thăm non nước
Du lịch bảy ngày nhớ đất trung
Thạch Hãn qua rồi vào xứ Huế
Nỗi niềm triều Nguyễn chốn thâm cung

*** 
Đà Nẵng khang trang cảnh phố phường
Sông Hàn mơ mộng điện vàng trưng
Ngũ Hành đạo pháp tu tâm thiện
Linh ứng phật đài luyện đức trung
Phố cổ Hội An vui mới mẻ
Không gian Đất Quảng thú vô cùng
Kẻ đi người lại xem nhà cổ
Du lịch bảy ngày nhớ đất trung

                          HỒ HẮC HẢI
(Du lịch Miền Trung 6.7 -13.7.2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét