Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

MIỀN TÂY MƯA LŨ - Bửu Tùng cùng quý thi hữu





Miền Tây Mùa Mưa Lũ
 - Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Sông Thu, Lương Thế Hùng, Thục Nguyên, Nhatthuyh, Trần Ngộ, Lê Đăng Mành, Trần Như Tùng, Phan Tự Trí

MIỀN TÂY MƯA LŨ


Mỗi độ quê tôi lũ ngập đồng
Bơi xuồng bắt cá cánh nhà nông
Dầm khua chém nước chưa nên nghiệp
Lưới thả nghiêng sào chẳng quản công
Cuộc sống lênh đênh con sóng lượn
Cơn mơ ngất ngưởng vạt mây lồng
Chiều rơi nắng nhạt bên bờ lúa
Phủ bóng chim trời dạt cuối sông
                                 Bửu Tùng

HỌA:


1 - LỤT MIỀN TRUNG
Miền Trung lụt lội ngập đầy đồng
Xóm dưới làng trên nghĩ việc nông
Vườn tược toang hoang, lo lắm việc
Cữa nhà sụp đổ, tốn nhiều công
Mưa tuông xối xã, mây che kín
Giá lạnh xót xa, cơn gió lồng
Bảo tố suốt mùa, dân lận đận
Mong trời trong sáng, nước về sông.
                                     Văn Thanh

2 - MÙA  NƯỚC NỔI
Khi lũ mênh mông khắp cánh đồng
Là mùa đặc biệt của nghề nông
Cắm câu, giăng lưới không nề sức
Thả vịt, lùa trâu chẳng ngại công
Ruộng ngập bờ tràn, tôm cá quẫy
Ao chìm nước phủ, súng sen lồng
Bạt ngàn điên điển vàng in bóng
Lẩu mắm nhà ai thơm quãng sông.
                                    Sông Thu

3 - MÙA NƯỚC NỔI

Mùa mưa đã tới nước tràn đồng
Đánh bắt gieo trồng ấy nghiệp nông.
Cá nặng lưới đầy bao sức lực
Mồ hôi đẫm áo chẳng quản công.
Mè trôi trắm chép vui như hội
Ếch lóc rô trê được sổ lồng.
Ẩn hiện bóng thuyền trên sóng bạc
Ai người thả lưới ở vên sông?
                 Lương Thế Hùng

4 - NIỀM RIÊNG


Dù được sinh ra chốn ruộng đồng
Lại không tha thiết với nghề nông
Mộng cao ôm mãi rồi thua cuộc
Chí lớn mơ hoài chỉ phí công
Đất khách nào hơn gì cá chậu ?
Quê người chẳng khác mấy chim lồng !
Tiếng Tây, tiếng Mỹ còn chưa thạo
Há dám tung hoành dễ lọt sông ?
                           Thục Nguyên

5 - SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Nước lũ dâng cao ngập trắng đồng,
Chèo ghe bủa lưới thử sâu nông.
Mỗi thôn nương rẫy vài trăm mẫu,
Từng hộ ruộng vườn cả chục công.
Đồng ngập cá về dòng chật lối.
Nương tràn tôm nhảy rạch đầy lồng.
Miền Tây trù phú phù sa tốt.
Đất núi cuộn về đỏ cả sông.
                         Nhatthuyh

6 - MÙA LŨ QUÊ TÔI

Lũ đến quê tôi nước mặp đồng
Từng đàn cò trắng lẩn bồ nông
Tranh nhau tôm cá quên thân mạng
Giành giựt miếng mồi chẳng tiếc công
Lượn dưới phong ba cùng sóng bủa
Tắm mình bảo tố mặc mưa lồng
Đứa no rung cánh trên bờ cỏ
Con lạnh co giò  dưới mép sông
                                Trần Ngộ

7 - THÚ NHÀ NÔNG!

Theo lũ phù sa bón khắp đồng
Thiên tai an ủi lại nghề nông
Mồ hôi chao chọng bao nhiêu sức
Hạt thóc quảy về được mấy công ?
Thanh thản sáng đong con nước réo
Ung dung chiều hắt ánh trăng lồng
Phiêu diêu một cõi cùng sương khói
Giữa cuộc vô thường với bến sông
                            Lê Đăng Mành

8 - NƯỚC TRẮNG ĐỒNG

Hồn vía nương theo nước trắng đồng
Đường nhăn thêm rõ trán đời nông.
Ba ngày lúa nghỉm xơi phèo miếng
Đôi bữa cá thăng hưởng cốc công.
Cậy thế ông thiên khoe có lưới
Lùa đàn cháu địa nhốt vô lồng.
Lá lành đùm rách từ xưa vẫn …
Quyết bắt tên cuồng uống đáy sông.
                             Trần Như Tùng

9 - MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI
Miền Tây nước nổi ngập băng đồng
Ráng gượng may rồi thoát cố nông
Đặt lọp giăng câu mau gắng sức
Buông chài bủa lưới quản chi công
Rau khoai tháng đoạn cùng điên điển
Củ ấu ngày qua với cá lồng
Hồng hạc chập chờn rời bến vắng
Ghe lòng bối rối đợi sang sông.
                             Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét