Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

ĐÊM HỒNG - Đoàn Chinh Nam cùng quý thi hữu



ĐÊM HỒNG
Huyền ảo đèn lồng đỏ
Hội An đêm phố cổ
Liêu trai hiện bóng người
Hàn tự lùa cơn gió
Đâu khách thuyền năm nao
Đây sông trăng thuở đó
Tiếng xưa gõ nhịp về
Theo gót đôi hài nhỏ
    Đoàn Chinh Nam

HỌA:   


GÓT XƯA
Ánh chiều xuyên ráng đỏ
Chuông vọng ngôi chùa cổ
Vĩnh Điện ngập cơn mưa
Hải Vân reo tiếng gió
Thì thầm Phố Hội xưa
Cách trở Sông Hàn đó
Như dội vào canh khuya
Âm vang cơn mộng nhỏ
              Lê Viên Ngọc


CHỐN XƯA
Ngôi trường xưa ngói đỏ
Lặng lẽ bên thành cổ
Đồi núi lất phất mưa
Cỏ cây lay động gió
Im lìm buổi sáng này
Rộn rã ngày xưa đó
Những bước chân phân vân
Ngại ngần trên lối nhỏ.
                   Sông Thu


MỘNG XƯA
Vầng nguyệt lờ mờ đỏ
Chuông rền trên tháp cổ
Tường rêu đứng dưới mưa
Thiền viện nằm nghe gió
Lữ khách đi về đâu
Thuyền đời đang ngóng đó
Nón nghiêng mái tóc thề
Qua nhịp cầu tre nhỏ
                 Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét