Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

DƯ ÂM TUỔI THƠ - Đức Hạnh và thi hữu

Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
            Tác giả Đức Hạnh

THỈNH HOẠ


DƯ ÂM TUỔI THƠ

Bờ xe vốn chảy tự trên ngàn
Đồng ruộng xanh rờn những bắp lang...
Núi Ấn soi mình dòng nước thắm
Sông Trà in bóng ánh trăng vàng
Con thuyền xuôi ngược đầy xao xuyến
Tiếng sóng rì rào mãi vọng vang
Chân sáo nô đùa theo chúng bạn
Tung tăng cắp sách đến trường làng

Trường làng dạy dỗ mái đầu xanh
Tan học nghe tùng, trống điểm canh
Chị tưới vườn rau thêm mướt lá
Anh chăm khóm trúc nảy um cành
Sáo diều vi vút vui như hội
Khói bếp ngoằn ngoèo đẹp tựa tranh
Từ độ ly hương lòng vẫn nhớ!
Dòng sông kỹ niệm mãi long lanh...

                                    Đức Hạnh


  HOẠ

DẤU ẤN HOA NIÊN

Dấu ấn thời gian ngút dặm ngàn
Quê nhà xuân đến ngát hương lan
Vần trăng lấp lánh cười duyên dáng
Con sóng long lanh gửi mộng vàng
Hoa ái đong đầy câu hát vọng
Đường yêu trải rộng tiếng âm vang
Trò chơi…bạn trẻ khơi niềm nhớ!
Ký ức vườn mơ… đẹp cảnh làng.

Cảnh làng e ấp thuở đầu xanh
Nhớ buổi khai trường , trống vọng canh
Năm mới tung tăng khoe áo mới
Giao thừa rạo rực trải hoa cành
Đì đùng pháo nổ vui ngày tết
Loáng thoáng khói vờn đẹp mái tranh
Bạn hữu đồng hương, người mỗi ngã!
Khung trời kỹ niệm…vẫn long lanh.
                        Đồng Nai 5.1. 2015
                                   Vetratho


NHỚ KỶ NIỆM XƯA
                           
Quê hương sắn cọ chốn non ngàn
Lúc bé thấp lùn tựa củ lang.
Ba gái cho người coi tựa rác
Một trai nối dõi quý hơn vàng.
“Chi sơ” sờ vú kêu không ngán
“Bản thiện” miệng ăn đọc cứ vang.
Ba chữ nho nhe hay đáo để
Trở thành nổi tiếng ở trong làng.
  
Cổng làng núp dưới bóng đa xanh
Trên chỗ chạc ba có điếm canh.
Du kích bố phòng nhìn xuống lộ
Thiếu nhi liên lạc núp trên cành.
Chín năm thắng lợi vô trường lớp
Một chí miệt mài học ảnh tranh.
Không nhớ thơ đường sao lại biết
E vài chữ Hán giúp quen lanh.

                     Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét