Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ NHẬT QUANG


NHỚ QUÊ XA
Chắc tại nhành Thu, lá trở vàng
Với đường thôn tỏa khói chiều lam
Nên ta dường nhớ thời dong ruổi
Chừ nhặt hoàng hôn luyến tuổi vàng
                           
BƯỚC ĐỜI
Cùng xuân tôi lặng lẽ rời xa
Nữa túi hành trang một nỗi nhà
Nay sợi nắng thu vừa quyện bước
Ngoảnh nhìn cố lý vạn trường xa
                          
HƯƠNG VÀNG
Vẫn sợi nắng hong thảm lúa vàng
Với dòng Thu quyện bóng đò đưa
Ta ngùi nhớ lại hương mùa cũ
Kẽo kẹt hương đời nhịp võng trưa

                             Nhật Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét