Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ NGUYỄN PHI DIẾU


ĐÊM THU
(Họa bài Quê Cha Chốn Mẹ của Lý Thuần Tâm)

Rặng cây đầu ngõ điểm mơ vàng
Đỉnh núi sang thu ngọt tím lam
Dòng nước sông La xanh leo lẻo
Đêm thu nhạt gió ánh trăng vàng
               

 XIN NHẮN HỘ
(Họa bài Lối Nhỏ Em Về của Lý Thuần Tâm)

Mùa về đồng tỏa thơm hương lúa
Bóng dáng cô nàng nhịp đón đưa
Về bến Cô Liêu Xin nhắn hộ
Có người thương sớm, chiều, trưa.
           

 MỘT MÀU XANH
(Họa bài Quê Mới Bà Rịa Vũng Tàu của Lý Thuần Tâm)


Vũng Tàu đất mẹ một màu xanh
Cây rợp đường đi bóng tỏa xanh
Biển hát ngàn năm nước biển xanh
Bầu trời Tổ Quốc thắm màu xanh
                
                      Nguyễn Phi Diếu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét