Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

RƯỢU VÀ EM - xướng họa của Thy Lệ Trang và thi hữu (tiếp theo)


RƯỢU VÀ EM

"Giữa Rượu và em anh chọn ai?"
"Trời ơi sao khó dễ nhau hoài
 Đế xa vài bữa chừng nghe nhớ
Bậu bỏ một ngày đã muốn ngây !       
Lời vợ Lưu Linh nào có giữ *
Hồn trăng Lý Bạch vẫn còn say           
Tình em chất chứa ngàn men đắng
Chôn cả đời ta trong chén cay ! "
                           Thy Lệ Trang



 Họa
             
VỢ VÀ BỒ

Hỏi vợ và bồ bạn thích ai?
Trả lời cho thật ,nghĩ suy hoài
Mẹ Cu gầy ốm không lôi cuốn
Bồ nhí nõn nà ắt dễ ngây
Hoa đã xế chiều thường bị lãng
Tình vừa chớm nỡ dễ vương say
Phu thê trọn nghĩa,đời chung thủy
Chớ để lăng nhăng chuyện ớt cay
                    Thuyền Viễn Xứ


 
BỒ VỚI VỢ

Vợ hả? bồ ư? biết khoái ai?
Có trời mới hiểu, hỏi chi hoài !
Bậu sồn, nhăn nhó khô khan lắm
Mèo trẻ, thơm ngon mướt rượt ngây
Héo úa, cộc cằn sao chẳng chán?
Nỏn nà, mềm mỏng khó không say!
Bởi câu nhân nghĩa đành chung trọn
Để phúc cho nhau khỏi đắng cay!
                                Cao Bằng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét