Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

PHÚ THỌ QUÊ TÔI - Trần Như Tùng và các thi hữu


BÀI XƯỚNG

PHÚ THỌ QUÊ TÔI
 
Quê tôi thơm ngát búp chè xanh
Người đất trung du tính vốn lành.
Tín ngưỡng Hùng Vương giàu bản sắc
Dân ca Xoan Ghẹo diệu âm thanh.
Cá ngon Anh Vũ dâng cô bác
Nón trắng Cẩm Khê tặng chị anh.
Đất Tổ Lâm Thao mời vãn cảnh
Tân Sơn huyện mới hướng thâm canh.
 
                          Trần Như Tùng 
                              (Việt Trì)

 HOẠ 

Bài họa 1 

QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI

Dòng sông Thạch hản nước trong xanh
Đập Trấm nuôi quê lúa mát lành
Thị trấn Khe Sanh nay nhộn nhịp
Đông Hà thành phố mới vang danh
Cửa Tùng khách sạn vui lòng chị
Cửa Việt cảng tàu thỏa dạ anh
Sắc Tứ hồi chuông chiều mãi vọng
Nguyễn Hoàng - Ái tử  mộng tàn canh!

                                      Hồ Trọng Trí  

Bài họa 2

QUÊ MÌNH HÀ TĨNH
 
Sông La tươi mát một dòng xanh
Thiên Nhẫn chim vui chốn đất lành (*)
Chát nước Hương Sơn chè ngợp núi (**)
Ngọt  tình Ví Dặm rải tràn thanh
Trai siêu Đông Thái tài văn nghiệp
Gái đẹp Yên Hồ giỏi cửi canh
Muối mặn gừng cay chừ hết giận
Em về không đặng nhớ thầm  anh.          
 
                             Phan Tự Trí 
                  (Biên Hòa, Đồng Nai)  

(*) Thiên Nhẫn, dãy núi thuộc Nghệ Tĩnh. Nhân dân các xã ven chân núi như xã Nam Kim (Nam Đàn), xã Trường Sơn, Tùng Ảnh (Đức Thọ ), xã Sơn Tân (Hương Sơn) dựa vào truyền thuyết núi có 999 đỉnh mà đặt tên cho núi là “Rú Nghìn” tức Thiên Nhẫn ( thiếu 1 đỉnh, được coi là núi Mồ Côi thuộc xã Tùng Ảnh)
(**) Phương ngữ Hà Tĩnh có những câu:
- Ai về Hà Tĩnh thì về
Mặc áo lụa Hạ uống chè Hương Sơn;
- Trai Đông Thái gái Yên Hồ …. 
(trai tài gái đẹp nổi tiếng từ những làng bên bờ sông La) 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét