Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

THƠ HUY VỤ

Trung Thu

Tầm tã ngoài trời mưa tối thui.
Trung thu lại thế có gì vui.
Cờ, sao mới sắm còn nguyên cán.
Trống, phách chưa mua đã bỏ dùi.
Đèn tắt bao nhà tranh giống ngói.
Tay mò lắm kẻ sáng như đui.
Hằng Nga muốn xuống mà không đặng.
Chú Cuội vừa xong đã ngủ vùi.
        Huy Vụ Tết TT 2014

            

 Mặc Đời

Mặc xác người đời lắm thị phi.
Uống say là mỗ lại lằm khì.
Câu thơ giao cảm tùy đôi lúc.
Chén rượu tiêu sầu cũng lắm khi.
Tôm tép hóa rồng do gặp vận.
Giao long thành rắn bởi qua thì.
Không danh không lợi không đủ thứ
Diêm chúa nể tình chửa bắt đi.
        Huy Vụ 06/09/14


Bốn “Ệ”

Bốn “ệ” làm cho xã tắc lui.
Nước nhà tụt hậu hỏi sao vui.
Kẻ ngu chức tước thường cao vợi.
Người giỏi vị danh mãi dập vùi.
Bè cánh, nội qui dầy vẫn lọt.
Ô dù, luật lệ kín còn chui.
Xót xa lịch sử ngàn năm Việt.
Để lũ mọt sâu kéo thụt lùi.
        Huy Vụ 07/09/14


Nhân kỷ niệm quốc khánh 2/09 chủ tịch nước Trương Tấn Sang có dẫn lời đại ý. cái sự thật đau lòng  hiện nay trong tuyển dụng cán bộ công chức  vẫn đi vào lối sai phạm nghiêm trọng bằng luật bất thành văn: thứ nhất là  HẬU DUỆ, thứ hai TIỀN TỆ.thứ ba là QUAN HỆ cuối cùng mới đến TRÍ TUỆ. Bốn “Ệ “ Những thứ công chức tuyển dụng kiểu trên chính là đại họa cho dân cho nước…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét