Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI, HƯƠNG KHUYA - Trần Ngộ

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI

Khánh thọ ông nay cữu thập tuần
Khách về dự lễ chật nhà sân
Hoành son ba chữ quang lưu đức
Liễn ngọc đôi dòng rạng nghĩa nhân
Trước điện song thân ngồi tréo mảy
Ngoài rèm con cháu lạy chồn chân
Nguyện cầu tiên tổ luôn gia hộ
Ngũ phúc lâm môn đẹp vạn lần

                           Trần Ngộ


HƯƠNG KHUYA

Trăng thu bàng bạc rọi hiên thềm
Hương quế ngạt ngào ngát bóng đêm
Chú Tiểu tham thiền ngồi tĩnh lặng
Sư già niệm Bụt giọng uy nghiêm
Khói nhang mờ ảo càng linh ứng
Đỉnh tháp lung linh cảnh diệu huyền
Tiếng vạc khuya buồn chen tiếng mõ
Sương trời còn lạnh giữa thiên nhiên

                           Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét