Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Trương Điện Hòa - DỠ DANG, SƠ NGỘ, THƯ GỞI BẠN Ở QUÊ


DỠ DANG
(Gởi Nguyễn Thương Anh)

Thôi! nhắc làm chi chuyện lứa đôi
Ái ân ngày ấy đã xa rồi
Đường tình cứ ngỡ chung hai đứa
Bến mộng đâu ngờ chỉ một tôi
Trâm lượt thẫn thờ chùng suối tóc
Phấn son hờ hững nhạt làn môi
Ngỏ thương, lối nhớ chừ xa lạ
Người ở chân mây, kẻ cuối trời.


SƠ NGỘ

Mình gặp nhau đây mới buổi đầu.
Mà như bè bạn đã từ lâu.
Câu thơ xướng hoạ bao triều mến.
Chén rượu chuyền tay cạn tủi sầu.
Rĩ rã hàn huyên quên nắng tắt.
Râm ran tâm sự mãn đêm thâu.
Ngày mai trên ngã đường xuôi ngược.
Ta biết tìm em - em ở đâu?


THƯ GỞI BẠN Ở QUÊ

Ngoài ấy xuân về vui lắm không?
Nắng lên phơi phới má thêm hồng.
Mưa phùn đã ngớt chừng ngưng bất.
Mây xám tàn chưa bởi dứt đông?
Trước ngõ cội mai đà ướm nụ.
Bên hè liếp cải chắc đơm bông.
Tết này có lẽ chưa về kịp.
Xin gỡi đôi dòng khỏi nhớ trông.

                    Trương Điện Hoà

                           BRVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét