Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

TÌM LẠI HƯƠNG XƯA - Trần Văn Hạng và thi hữu

TÌM LẠI HƯƠNG XƯA
(Xướng)
Tình xưa dang dỡ đọng dư hương
Len lõi tâm can mhững dặm trường
Thương mãi đường ngôi trên mái tóc
Nhớ hoài bóng dáng trước đài gương
Đêm khuya lê bước vào mơ củ
Canh vắng sa châu giải mộng vương
Theo dấu chân hoang tìm gót ngọc
Lòng buồn man mác tựa làn sương.
                         Trần Văn Hạng
 
TÌNH LỠ…
(Họa bài:1)
 
Trời bắt người đền, nợ sắc hương!
Vô ra trằn trọc suốt canh trường
Tóc xanh bóng chiếc vùi tâm sự
Nét ngọc vàng phai ngại trước gương
Một mảnh trăng thề ôm kỷ niệm
Mấy vần thơ tiển rối tơ vương
Mênh mông tình hỡi mênh mông quá
Ngoảnh lại ôi rồi- chỉ gió sương!
                        Trương Văn Lũy
 
KÝ ỨC
(Bài họa :2)
Mãi một mối tình đắm sắc hương
Con tim ray rức những đêm trường
Mơ huyền mộng aõ quên bờ bến
Tóc rồi đầu bù bỏ lược gương
Tiếng hát oanh vàng luôn mãi vọng
Nụ hôn nồng cháy hãy còn vương
Làm sao quên được thời son trẻ
Ký ức hiện về tựa hạt sương.
                        Văn Thanh
 
MÙI NHỚ
(Họa:3)
Phảng phất đâu đây một thoáng hương 
Dẫu rằng năm tháng đã xa trường
Tôi thằng áo trắng thâm màu đất
Nàng đẹp mắt huyền sáng ánh gương
Nhức nhối ve ran hoen lệ ứa
Ngẩn ngơ phượng rụng bước chân vương
Chốn xưa dĩ vãng đang dần hiện
Bạn ở nơi nào tóc bạc sương ?
                            Hữu Hảo
 
 
ĐỢI CHỜ
(Họa:4)
Vóc liễu hao gầy phai sắc hương
Vì ai thao thức suốt đêm trường
Người đi dầu dãi trong mưa gió
Kẻ ở u hoài bên lược gương
Pha tách trà đen chờ giọt thấm 
Nhìn con nhện đói dệt tơ vương
Nửa đời lịm tắt niềm hy vọng
Mái tóc đen huyền thoắt điểm sương .
                     Phương Hà
 
KỸ NIỆM
(Họa:5)
Cà phê quán dốc ngập tràn hương
Kỹ niệm vừa xa khuất dặm trường.
Tình lẻ người mang buồn ước mộng
Thân đơn kẻ đợi biếng nhìn gương.
Xa xôi  đất khách  đêm  vò võ
Gần gũi quê nhà lúc vấn vương.
Tạo hóa bày chi nhiều đoãn khúc
Mong manh gió thoảng một hơi sương.
                              Hải Rừng
 
 
NHẮN BẠN
(Họa:6)
Trở lại quê nhà viếng cố hương
Đến thăm nhỏ bạn thưở chung trường
Ngập ngừng tay nắm băng qua suối
Chúm chím môi cười ngắm trước gương
Kỷ niệm ngọt ngào luôn mãi nhớ
Tuổi thơ khờ dại vẫn còn vương
Mong người thu xếp sang bên tớ
Thân mật “mày, tao” dẫu tóc sương.
                          Như Thu
 
TÌNH NHỚ
(Họa:7) 
Ước chi xóa được những tàn hương
Đâu phải bâng khuâng giấc mộng trường
Gối thiếu đêm nồng, ngơ ngẩn gối
Gương nhòa bóng lẻ, ngậm ngùi gương
Nghìn khuya, ý nhớ hoài tha thiết
Nửa kiếp, hồn sầu mãi vấn vương
Thấp thoáng ai về tay siết nhẹ
Hôn bờ vai nhỏ đẫm hơi sương.
                            Thy Lệ Trang
                         Massachusetts
 
DƯ HƯƠNG TÌNH CŨ
(Họa:8)
Ký ức tình xưa mãi đượm hương
Khiến lòng thao thức suốt canh trường
Thương sao ánh mắt trong như ngọc
Nhớ lắm dung nhan sáng tựa gương
Một thuở xuyến xao niềm ước vọng
Quảng đời ấp ũ mối tơ vương
Dặm dài năm tháng dần quên lãng
Kỷ niệm phai mờ theo khói sương.
                     Hồ Trọng Trí
                              Kim long,BRVT
 
NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU
(Họa:9)
 Nhớ mối tình đầu –chốn cố hương
Dưới hàng phượng vỹ lúc tan trường
Em nhìn mắt ngọc, hình dương sáng
Anh nắm tay ngà, bóng nguyệt gương
Dấn bước tha hương, lòng chẳng nhạt
Dừng chân viễn xứ,  dạ còn vương
In sâu kỷ niệm ngay niên thiếu
Cảnh cũ người xưa –bạt gió sương.
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
 
MỐI TÌNH CÂM
(Họa:10)
Bao năm xa vắng chốn quê hương
Một mãnh tình xưa suốt dặm trường
Liễu yếu đào tơ sầu trước gió
Thân già dáng ngọc ẩn sau gương
Dư âm ngày ấy còn khát vọng
Vang bóng một thời mãi tơ vương
Kỷ niệm êm đềm sao bạc bẽo
Vì ai tan biến tựa hơi sương./.
                               Võ đình Cử
 
TÌNH DUYÊN
(Họa:11)
Trắc trở tình duyên thấm đậm hương
Niềm đau vẫn đó quặn đêm trường
Không quên những lúc nhìn sau liếp
Nhớ lắm nhiều khi ngắm trước gương
Bóng dáng thân thương luôn hiện lại
Hình hài quyến rũ mãi còn vương
Bâng khuâng thổn thức bao ngày tháng
Chẳng phút nào khuây trải nếm sương
                            19-7-2014.Hoàng Từ
 
MƠ HƯƠNG(Họa:12)
Lữ thứ mộng về bóng cố hương
Xôn xao kỷ niệm mãi trăn trường
Tàn y tưởng tượng mùi da thịt
Cổ kính mơ màng dáng lượt gương
Ngày ấy đâu rồi tình lại vướng
Thuở nào như thế nghĩa còn vương
Đã yêu dù có vào quên lãng
Tim vẫn hồng theo tóc tuyết sương
                   Nha Trang,19.07.2014
                    Võ Sĩ Quý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét