Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

NỐI NHỊP CẦU - Lê Ngọc Kha và thi hữu

NỐI NHỊP CẦU
Kính tặng Cậu Trần Quốc Phiệt

Bài xướng Lê Ngọc Kha

Cơ may đưa đẩy biết tin nhau
Cậu cháu duyên thơ nối nhịp cầu
Giữa chốn chợ đời ôm kỷ niệm
Trong vòng cát bụi nén dòng châu
Quê hương tìm lại chưa nguôi nhớ
Ngày tháng trôi qua chẳng cạn sầu
Trái đất xoay vần kỳ diệu quá
Sum vầy nội ngoại nghĩa tình sâu.


VUI TAO NGỘ

Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Có dễ gì mà nhận được nhau
Khi xa quê mẹ nửa vòng cầu
Câu thơ đưa lối tìm ra ngọc
Lời phú dẩn đường kiếm được châu
Trên án đèn giăng mừng hớn hở
Ngoài hiên hoa nở giải bi sầu
Níu tay siết chặt tình thân ái
Lưu lại bên đời dấu ấn sâu
                 Cali, USA-Oct-05-10


HẠNH NGỘ

Bài họa Phan Khâm

Hai người hạnh ngộ đứng bên nhau
Cơn gió mùa thu khéo bắc cầu
Tháng tốt lên non nhìn ngọc thạch
Ngày lành xuống biển gặp trân châu
Mối duyên thi hữu không còn tủi
Tình nghĩa văn nhân đã bớt sầu
Gần nửa đời hư chưa lạc điệu
Cội nguồn hình với bóng in sâu



BÀI THƠ TỔNG HỢP

Lê Ngọc Kha, Hạ Thái, Phan Khâm

Cơ may đưa đẩy biết tin nhau
Cơn gió mùa thu khéo bắc cầu
Câu thơ đưa lối tìm ra ngọc
Lời phú dẩn đường kiếm được châu
Mối duyên thi hữu không còn tủi
Tình nghĩa văn nhân đã bớt sầu
Gần nửa đời hư chưa lạc điệu
Sum vầy nội ngoại nghĩa tình sâu.



Trong hằng trăm bài thơ Đường Xướng Họa còn lưu trử, "NỐI NHỊP CẦU" là một kỷ niệm tôi rất trân trọng.
Xin ghi lại bài xướng và 2 bài họa của từng tác giả, riêng "BÀI THƠ TỔNG HỢP" do ghép những câu của 3  bài trên, nhưng cũng thành một bài liền ý, mời xem.
Trân trọng,
TQP


1 nhận xét:

  1. Đêm xuân gối mộng say hồn khách
    Bỏ áo rời xiêm rối nguyệt hoa...

    Trả lờiXóa