Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

ĐẸP DÁNG Y VÀNG ĐẸP CÁNH SEN. - Chùm thơ Phan Kỷ Sửu







ĐẸP DÁNG Y VÀNG ĐẸP CÁNH SEN.
                             Kính tặng các vị chân tu

Đẹp dáng y vàng giữa nắng mai
Như lòng thanh tịnh hướng Như Lai
Hồi chuông bác ái ngời nhân thế
Tiếng mõ vị tha sáng Phật đài
Nẻo đạo quang minh bền ước nguyện
Đường đời chân chính rộng tương lai
Giữ mình sen mãi là sen thắm
Mẫu mực sắc hồng chẳng nhạt phai.



VỀ CHÙA PHƯỚC LÂM ĐỂ NHỚ

Mơ màng soi bóng rạch quê hương
Hơn thế kỷ dài dãi gió sương
Lối cũ hoa vàng ngồn ngộn nhớ
Thềm rêu nắng nhạt dạt dào thương!
Rằm xưa dáng mẹ còn đâu đó
Xuân  cũ bước thầy bạt mấy phương?
Đến viếng Phước Lâm dù một thoáng
Đủ tìm lại một cõi thiên đường.



 TƯỢNG CỌP Ở CHÙA ÔNG CỌP

 Chùa hãy còn nguyên tượng cọp mà
 Nhắc mình nhớ mãi thuở xưa xa
 Chặng đường mở cõi xương phơi trắng
 Mổi bước khai bờ máu thắm nhòa
 Địch họa bao phen, thề quyết tiến
 Thiên tai lắm nỗi, gắng xông pha
 Soi gương người trước  cùng chung sức
 Giữ vững muôn đời đất nước ta!



VĨNH XUÂN, MÁI CHÙA QUÊ NỘI

Mái chùa quê nội của ta ơi!
Có phải VĨNH XUÂN, xuân vạn đời
Nghiêng nét  rêu phong soi  rạch vắng
Tạc  màu hoang lạnh ngóng trăng  rơi
 Rằm xưa mõ vọng khơi tình đất
Xuân cũ chuông ngân, gợi nét trời…
Sâu thẵm trong hồn là nỗi nhớ
Mái chùa quê nội của ta ơi!

                                 Phan Kỷ Sửu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét