Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

YÊU VÌ NGỌN BÚT


THƠ XƯỚNG HỌA
Phan Tự Trí & Thi Hữu
YÊU VÌ NGỌN BÚT
Trên trời thiên lý cánh bằng bay
Âu tự nghìn xưa cũng thế này
Thơ túi siêng gom càng chóng chặt
Rượu bầu biếng nhắp lại thêm say
Đệ huynh khắp ngả trao tình nặng
Hiền hữu cùng nơi thấm nghĩa dày
Độc giả thương yêu vì ngọn bút
Tháng ngày rong ruổi giữa ngàn mây.
Phan Tự Trí
BÀI HỌA
YÊU THƠ
Làm thơ là thả mộng hồn bay
Quên hết buồn lo cuộc sống này
Luyện trí cho lòng thêm rộng mở
Tu tâm để đức được cao dày
Niềm vui chữ nghĩa luôn ngời sáng
Vẻ đẹp câu vần mãi đắm say
Mượn bút tô hồng bao ước vọng
Tháng ngày thanh thản với trời mây.
Sông Thu
GỢI HỒN THƠ
Chắc mẩm câu từ đã vụt bay!
Băn khoăn tự nhủ cố lên này
Nhiều phen chải chuốt đường thi quyện
Lắm bữa mày mò lục bát say
Ngẫm nghĩ gieo vần bên nắng nhạt
Lo âu chọn chữ dưới sương dày
Tuần ni ghé bạn trao bài xướng
Thấp thỏm trông chờ tạnh bóng mây.
Như Thu
BÓNG NGÀY XANH
Bên hồ gió lộng cánh diều bay
Quyến luyến làm sao cảnh sắc này
Đám trẻ tung tăng đùa lại nhớ
Đàn gà nhảy nhót giỡn ưa say
Ân tình thuở mộng luôn lưu giữ
Kỷ niệm khi thơ vẫn chất dày
Kiếm chữ gieo vần nghiêng bút hoạ
Thi đường nhập hội đẹp trời mây
Minh Thuý -Tháng 5-2018
TÌNH THƠ
“Thtk”
Gom tình rộn rã dòng trăng nước
Trải mộng nồng nàn cảnh gió mây
GOM cả hoa hồng trải cánh bay
TÌNH thơ thắm thiết nở như này!
RỘN ràng xướng họa lòng lưu luyến
RẢ rích giao hòa mộng đắm say
DÒNG trỗi thi ca đời mãi đẹp
TRĂNG mời quý hữu nghĩa luôn dày
NƯỚC non sáng tỏ vườn công lí !
THẢ TỨ NỔNG NÀN CẢNH GIÓ MÂY…
Đức Hạnh-19 05 2018
NGÀN XA NỐI LẠI
Chữ nghĩa phiêu tình thỏa ý bay
Ngàn xa nối lại gũi gần này
Phì nhiêu cuộc sống chân thành tẩm
Phong phú tâm hồn thiện mỹ say
Mượn nắng vô biên hòa nhỏ lẻ
Cùng sương hữu hạn thấm sâu dày
Tương giao phỉ chí bình sinh đợi
Cánh hạc phương ngàn gió cưỡi mây
Lý Đức Quỳnh
YÊU SAO Ý BÚT
Ngọn viết người buông tứ đắm say
Cho hồn ngát mãi tứ thơ này
Mơ màng ý họa theo làn gió.
Xao xuyến tìm câu ruổi cánh mây
Đế Thích cờ trao còn nhượng nước.
Lưu Linh rượu chuốc phải nhường say.
Mừng sao mở rộng tầm Thi thức.
Tình bạn duyên văn nghĩa nặng dầy./. .
Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh.19-5-2018
ĐỜI VUI VỚI NHỮNG VẦN THƠ
Cảnh gì  đẹp nhất tựa chim bay?
Gió mát trời cao tỏa cánh  này
Vượt khóm rừng xanh hồn luống ngợp
Qua vùng biển lớn dạ mê say
Giao lưu thơ phú tình thêm nặng
Kết nghĩa văn chương ý rõ đầy
Cuộc sống thi nhân bằng nét bút
Đời vui như ở chín  tầng mây.
Trịnh Cơ Paris 18/05/2018
NGỌN BÚT XÓA MÙ MÂY
Lời lời bướm lượn, tứ rồng bay
Mĩ lệ, mê li khắp chốn này
Nguyệt then, thiên huyền Vân chúa dạo
Thi hùng, địa ảo Tửu hoàng say.
Câu duyên nợ đối trung trinh thuận
Sợi chỉ mành niêm đức độ dày.
Gửi gắm tâm tình lưu mọi phía
Yêu vì ngọn bút xóa mù mây .
Trần Như Tùng
ẤP Ủ HƯƠNG TÂM
Bảy sáu xuân rồi vẫn thế này
Sương đầu mái hạc phất phơ bay
Đường non tưởng gặp người hằng tĩnh
Ngõ trúc sao không kẻ đoạn say
Loạng choạng bến đời ân nặng chất
Lương ương lối khổ nghĩa chồng dày
Canh dài đối bóng miền cô tự
Ấp ủ hương tâm vén dạ mây.
Hương Thềm Mây-GM.Nguyễn Đình Diệm
TÌNH THƠ DUYÊN BÚT
Hãy thả hồn mình nhẹ cánh bay
Dù thêm tới nữa cảm như này
Tình thơ một áng ngâm khôn nản
Rượu hũ dăm bầu uống chả say
Ngất ngưởng tâm hoà ươm nghĩa nặng
Triền miên ý nguyện duỗi mơ dày
Hằng mong khổ luyện chờ duyên bút
Hữu hảo vui bàn chuyện nước mây.
Mai Thắng
YÊU VÌ TÌNH THƠ
Hai chữ "TÌNH THƠ" khiến đắm say !
Đã làm quên hết nổi buồn nầy
Nửa đời viễn xứ như dòng chảy
Một kiếp tha nhân tựa cánh bay
Hẹn với quê Cha đền nghĩa nặng
Hứa cùng đất Mẹ trả ơn dày
Nghe lòng thanh thản khi mơ ước
Thoáng chút mong chờ gởi gió mây
Songquang
TRONG THƠ TA CÓ NHAU
Một chút gió bồng cho tóc bay
Hương yêu còn đọng khoé môi này
Phiến lòng ai gửi lâng lâng nhớ
Ngõ trúc ta về choáng choáng say
Mực vẫy bâng khuâng chờ cuối hạ
Thơ trào ngan ngát vọng chân mây
Ngày sau....ý lạc, vần sai điệu...
Mà mộng ngàn năm...mộng vẫn dày !
Thy Lệ Trang
TÌNH THI HỮU
Nghiên hòa bút vẫy ngõ rồng bay
Phượng giấu tâm tư ở chốn này
Lặng lẽ gieo vần thường thức tỉnh
Ân cần kết chữ cứ mê say
Phải xem đối ngẫu sao cho chặt
Mà xét tương giao mới được dày
Xướng họa dịu dàng êm thấm đượm
Nên tình thi hữu ngọt đường mây
Như Thị

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

THÔNG CẢM TUỔI GIÀ


THƠ XƯỚNG HỌA
Thanh Trương& Thi Hữu
Ảnh Thanh Trương
THÔNG CẢM TUỔI GIÀ
Biết rằng thi hữu vẫn chờ ta
Chân yếu, đường xa, khó lại nhà
Du lịch theo con, ngùng ngại lắm
Tham quan nhờ cháu, hẹp eo đa
Giao lưu trên Web, nhiều vui nhỉ
Xướng họa qua Mail, lắm thú mà
Tuổi tác cao niên, đành cáo lỗi
Bạn già xin chớ giận hờn nha…!
Thanh Trương- 15-5-2018
BÀI HỌA
TÌNH THI HỮU
Du lịch thanh nhàn đã quá ta !
Ta thời quanh quẩn mãi trong nhà
Nhà vui thi tứ hòa trăng nước
Nước tỏ sơn hà lộng bóng đa
Đa cảm nhìn hoa thương nụ héo
Héo queo ngắm cảnh nhớ hoa mà..
Mà yêu đất mẹ vui tình bạn
Bạn kết tơ lòng thắm mãi nha.. !
Đức Hạnh
CÙNG NHAU DÃ NGOẠI
Sông rộng non ngàn mãi đợi ta
Mắc chi ru rú ở trong nhà
Mưa to ghé tạm bên hàng nước
Nắng lớn che hờ dưới gốc đa
Mùi cỏ ngạt ngào thích lắm nhỉ!
Tiếng chim ríu rít vui ghê mà!
Sáng mai nếu rỗi mình đi nhé
Nhờ bới theo đùm cơm nữa nha!
Nguyễn Khắc Phước
THÍCH LẮM !
Ước mơ dã ngoại với người ta
Nghẹt nỗi mình đây lắm việc nhà
Gia chủ cày bừa bao ruộng lúa
Sơn hà gánh vác cả cành đa
Bướm chim thánh thót tình tươi trẻ
Suối nhạc du dương cảnh mượt mà
Thích lắm Bạn ơi ! chờ đã nhé !
Làm xong bổn phận… sẽ đi nha !
Đức Hạnh
CÁO LỖI KIM BẰNG
Luôn thắm tình thơ Bạn với ta.
Vì chưng sức yếu khó thăm nhà.
Con đem xe chở nên câu nệ.
Cháu đến thân kèm thực khó đa.
Nhá lửa Cầu Rồng thôi ngắm chút
Phun tia thác nước tạm coi mà.
Lịch trình sao sít không ngang rẽ...
Đành tạ kim bằng thứ lỗi nha!
Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh
VỢ CHỒNG GIÀ DU LỊCH
Kể bạn nghe nè chuyện của ta
Từ đây vắng mặt sẽ xa nhà
Chương trình sôi nổi bà ưng lắm
Phong cảnh yên bình lão hợp đa
Đà Lạt ngàn hoa xinh đẹp quá!
Cửu Long chín cửa đáng yêu mà!
Cầm tay rảo bước chưa nhờ gậy
Phơi phới tâm hồn thích thật nha!
Như Thu
Về Thăm Huế
Đi Huế lần này hợp ý ta
Cháu con mừng rỡ đón về nhà
Thăm lăng Thiệu Trị trầm tư quá
Viếng cảnh Thiên An tĩnh mặc đa
Hát dạo Thuyền Rồng mơ mộng rứa
Đò đưa Điện Chén dệt thơ mà
Tuổi già sức kém không thăm được
Bè bạn xin đừng trách giận nha
Minh Thuý
GỬI BẠN GIÀ
Các bạn đang già cũng giống ta ?
Nằm đêm ít ngủ, khó xa nhà
Nào Trâu trở gió quên bờ cỏ
Như Cuội lên trời nhớ cội đa
Nghĩa gửi dùng thơ không được hử ?
Tình trao sử họa có chi mà...!
Dối lòng nói zậy mà không zậy
Chỉ viết đôi vần thông cảm nha.. !
Phan Tự Trí
DỖ VỢ
Thôi chớ giận hờn mãi thế nha
Chuyện đâu còn đó có chi mà
Lòng yêu thi phú dù lai láng
Tình cảm vợ chồng vẫn tối đa
Bận rộn giao luu cùng các bạn
Rảnh đâu giải trí  chỉ riêng ta
Hay là bà họa bài tôi xướng
Thi hữu đôi ta một mái nhà.
Sông Thu
VỀ MÁI NHÀ XƯA
Đã bấy nhiêu lần đến Huế Ta
Ngày Anh trở lại để thăm nhà
Nhớ thời chung sống phường Tây Lộc
Thương lúc qua đường ngõ Đống Da
Kỳ vỹ Ngự Bình luôn thế ấy
Tôn nghiêm Linh Mụ mãi như mà
Xa xôi mái đẩy người còn nhớ
Chốn cũ mong chờ bạn đến nha
Như Thị
VUI TUỔI GIÀ
Đã từng trải nghiệm đại huynh nha!
Năm tháng chất chồng bận rộn đa!
Lúc trẻ làm chi không thuộc họ
Khi già muốn chút chẳng tuỳ ta
Được như anh chị đi đây đó
Giống tựa song tiên ngoạn cảnh mà.
Thông cảm bạn bè đâu chấp nhất
Vui chân đổi gió,khỏi trong nhà.
Thanh Hoà
KẾT BẠN THƠ
Duyên thơ mãi quyện bạn cùng ta
Bốn bể đệ huynh ấy một nhà
Tâm sự sẻ chia vui lòng ấy
Văn chương đồng cảm thỏa dạ đa
Tình vui xướng họa hồn tươi thắm
Trí tỏ giao lưu ý mặn mà
Bạn kết chan hòa chung kết bạn
Yêu thương gắn bó mãi tin nha
Hương Thềm Mây

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Công Chúa HUYỀN TRÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Thanh Hòa,Như Thu,Thanh Trương,
Hương Thềm Mây,Lý Đức Quỳnh,Trần Lệ Khánh,
Trần Như Tùng,Phan Tự Trí,Hải Rừng,Minh Thúy,
Đức Hạnh,NS-Canada,
HUYỀN TRÂN!
Vì nước thành hôn … hộ đối gì ?
Phụ Hoàng đau đớn buổi phân ly
Chế Mân nâng lễ dâng Ô Lý
Công chúa lệ rơi biệt Đế kỳ
Thuận Hóa đất lành đất tạc tượng*
Kinh thành nước ngát nước soi ghi**
Thương ôi !cành ngọc khắc bờ cõi
Vì nước thành hôn … hộ đối gì?
Như Thị
* Tại núi Ngũ Phong Huế có đền thờ và tượng Huyền Trân
** Theo truyền thuyết sông Hương được Huyền Trân đặt tên
BÀI HỌA
CHỌN LỰA CỦA NÀNG
Đoạn tuyệt người thương,khổ sánh gì?
Quên tình vị nước phải chia ly
Sống nơi lạ lẫm nào vui sướng
Ở chốn xa xôi thật dị kỳ
Để thỏa lòng cha,dành đất mở
Cho tròn chữ hiếu,nguyện danh ghi
Huyền Trân liệt nữ ngời muôn thuở
Đoạn tuyệt người thương khổ sánh gì?
Xin quý thân hữu chỉ bảo cho TH có dịp học hỏi
Thanh Hoà
HỒNG NHAN
Hồng nhan một kiếp phải duyên gì?
Lã chã khôn cầm...phút biệt ly!
Đất bạn Chiêm Thành mong đón tiếp
Quê ta Đại Việt khóc phân kỳ!
Trâm anh vẹn nghĩa non sông dệt
Đài các tròn danh lịch sử ghi
"Trung, hiếu" Huyền Trân đời ngưỡng mộ
Hồng nhan một kiếp phải duyên gì?
Như Thu
BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU
Chống giặc ngoại xâm, có sá gì
Vì non vì nước phải chia ly
Trưng Vương múa giáo, liều thân gái
Triệu Ẩu xua quân, phất ngọn kỳ
Tùng đỉnh, hy sinh còn dấu vết
Hát giang, tuẩn tiết mãi lưu ghi
Ngàn năm hiển hách thân nhi nữ
Chống giặc ngoại xâm, có sá gì..
 Thanh Trương
 NỮ NHI VIỆT
Diệt giặc xâm lăng có sợ gì
Hy sinh vị nước phải từ ly
Nữ vương Trưng Trắc tung hoành kiếm
Gái Việt Mê Linh dấy nghiệp kỳ
Tiết liệt trâm anh hoài khắc giữ
Oai hùng thế phiệt mãi còn ghi
Muôn năm sử sách đài gương sáng
Diệt giặc xâm lăng có sợ gì.
Hương Thềm Mây-GM.Nguyễn Đình Diệm
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Ghìm đau nuốt lệ…thốt thưa gì
Trên nước dưới tình,nhận biệt ly
Vó ngựa mây vờn Ô Lý cõi
Trời Chiêm gió lộng Thăng Long kỳ
Hy sinh một thuở bia lòng tạc
Bất tử muôn đời sử sách ghi
Vị quốc vong thân đành phải chịu
Ghìm đau nuốt lệ…thốt thưa gì ?!
Lý Đức Quỳnh
TÊN NGƯỜI RẠNG MÃI
Vì nước quên thân có quản gì.
Bởi tình hòa hiếu chịu phân ly.
Bảo toàn xã tắc về Chiêm quốc
Yên ổn nhân dân giữ sắc kỳ.
Đền núi Ngũ kia hương khói tỏa.
Nước dòng Hương đó tính danh ghi.
Muôn sau Công Chúa tên còn rạng.
Vì nước quên thân có quản gì,
Trúc Lệ 
- Trần Lệ Khánh-13-5-2018
NHÂN NGÀY HIỀN MẪU
Mặc kệ đời sau luận những gì
Chia lìa buổi ấy lệ lâm li
Đem thân con gái hàng trao đổi
Để kiếp đàn bà hận chép ghi.
Một chúa Huyền Trân tan ước mộng
Hai châu Ô Lí rạng kinh kì.
Rằng hay, rằng dở, rằng cay đắng
Mặc kệ đời sau luận những gị !
Trần Như Tùng
THÍCH NỮ HƯƠNG TRÀNG*
Dặm trường thân gái tiếc mà chi
Vị quốc nên nàng nỡ biệt ly
Gương sáng tiền nhân soi vạn lý
Lòng son hậu thế thấu tam kỳ
Mặc đời tiếng bấc oan tình gỡ
Đành phận danh chì sáng sử ghi
Thích nữ Hương Tràng mai rớm lệ
Dặm trường thân gái tiếc mà chi .
Phan Tự Trí
*Pháp danh của công chúa Huyền Trân khi xuống tóc tại chùa Vũ Ninh, 
trên Núi Trâu, trấn Kinh Bắc.
MẸ VIỆT NAM
Dì ba chị bảy xá tên gì!
Đôi tám quên mình buổi loạn ly
Kháng chiến ra tay lo hậu cứ
Bưng biền chóng giặc giữ quân kỳ
Miền Nam đất nước còn ơn khắc
Nghĩa cả nhân dân vẫn tạc ghi
Mẹ Việt anh hùng danh lịch sử
Dì ba chị bảy xá tên gì!
Hải Rừng
CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN
Phận nước ...tình riêng có nghĩa gì ?
Thôi đành cúi mặt phút chia ly
Khắc Chung đưa tiễn lòng xa vắng
Công Chúa ra đi lệ biệt kỳ
Ô , Lý trao châu dân khắc giữ
Chế Mân đổi vợ sách điền ghi
Huyền Trân trang sử người lưu mãi
Phận nước ...tình riêng có nghĩa gì ?
Minh Thuý
TÌNH NON NƯỚC
Gả bán Nhân Tông được những gì !
Huyền Trân - Trần Khắc phải chia ly
Người đi viễn xứ buồn gia cảnh
Kẻ ở cô thôn lạnh quốc kỳ
Hoàng hậu Chiêm cung tình mãi nhớ
Chàng Chung Việt Tướng mộng luôn ghi
Vua cha có xót đời con trẻ !
Đổi đất Chế Mân được những gì ?
Đức Hạnh - 14 05 2018
CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN
Vì nước quên thân có sá gì !
Huyền Trân Công chúa phải chia ly
Hai châu Ô Lý tình trao đổi
Phận gái thuyền quyên sử khắc ghi
Nát ruột xa cha lìa cố quốc
Rời quê nuốt lệ biệt kinh kỳ
Nghìn năm thục nữ gương lưu dấu
Vì nước quên thân có sá gì!
NS-CANADA

ĐÊM TRẮNG – Tường Vân & Đức Hạnh



ĐÊM TRẮNG
Đêm rồi thức trọn bởi vì anh
Lệ đẫm bờ môi giấc chẳng lành
Có lẽ duyên đời chưa đủ ngọt
Khi mà trái mộng vẫn còn xanh
Đầu hiên gió tạt lùa song cửa
Giữa chén tình say đổ nguyệt mành
Đốt cả mùa thu vàng võ đợi
Miên trường quạnh quẽ đếm tàn canh !
Tường Vân - 12 05 2018


Bài Họa:

MƯA ĐÊM
Trở gió đêm rồi lạc bóng anh
Trăng còn tưởng nhớ mối duyên lành
Tình trao cánh thiệp khơi dòng thắm
Mộng nở hoa hồng trải tóc xanh 
Lắm bận thăm nhà - nhà khép cửa
Khiều khi mời nguyệt - nguyệt vươn mành
Thôi đành xướng họa dòng dang dỡ
Để tiếng mưa buồn vọng mấy canh.
Đức Hạnh 14 05 2018

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

HÈ OI Ả! - Lãng Uyển Châu & Đức Hạnh


HÈ OI Ả!

Nhễ nhại mồ hôi chẳng thể nằm
Lối qua nắng hạn, vắng người thăm
Bờ sau, cọng muống vừa khô nhánh
Ao trước, đài sen đã héo mầm
Đứa trẻ chơi trò quên quậy, khóc
Cụ già trốn nắng biếng ca, ngâm
Buồn ơi ! Gió hỡi sao im tiếng
Máy lạnh, quạt tay thanh ngọt âm.

Lãng Uyển Châu - 11 05 2018


Bài Họa:

HẠN HÁN
“Thbtt”
Âm ve réo rắt chẳng sao nằm
Nằm khó yên lòng bởi héo mầm
Mầm giống vừa lên đà úa nụ
Nụ hoa mới lú đã tàn thân
Thân cành thức tỉnh non sông vọng
Vọng gác canh phòng lũ bọ ngâm
Ngâm khúc sầu bi vì nắng hạn
Hạn thời dòng nước trỗi thanh âm…

Đức Hạnh - 11 05 2018

XƯỚNG HỌA QUỲNH LÀ EM

Phương Hà, Trịnh Cơ, Trúc Lệ, Trần Lệ Khánh, Như Thu,
Thanh Hòa, Thanh Trương, Nguyên Trần, Minh Thúy,
Thục Nguyên, Lê Đăng Mành, Phan Tự Trí, Nguyễn Gia Khanh,Trần văn Hạng, Trần Như Tùng, Hương Thềm Mây, Hải Rừng, Lý Đức Quỳnh, Cao Bồi Già, Đoàn Đình Sáng, Thy Lệ Trang, Đức Hạnh, Song Mai Lý Lệ, Thiên Hậu, Lien Nguyen, LCT.




QUỲNH LÀ EM...

Ta ngỡ quỳnh hoa bóng dáng Em
Áo tơ trắng nõn dưới trăng thềm
Dịu dàng theo gió, hương lan nhẹ
Óng ả như mây, tóc xõa mềm
Tâm trạng xuyến xao giờ gặp mặt
Ánh nhìn lưu luyến lúc trao duyên
Rưng rưng mắt lệ khi từ biệt
Ray rứt lòng ai vạn nỗi niềm.

Phương Hà
(09/05/2018.)


Họa 

BƯỚC CHÂN ANH ....

Ở chốn chân trời anh nhớ Em
Trăng khuya lặng lẽ chiếu bên thềm
Mười năm phiêu lãng đâm buồn  nhẹ
Năm phút thương yêu chợt yếu mềm
Xa cách muôn trùng quên ước hẹn
Chia lìa vạn dặm bặt tơ  duyên
Đang mùa Xuân tới còn dong ruổi
Vẫn bước phiêu lưu, cứ một  niềm.

Trịnh Cơ Paris


 NHỚ EM...!

Thổn thức cùng trăng nỗi nhớ em...
Lá rơi xào xạc thoảng bên thềm.
Mơ chân son  bước đài sen nở.
Tưởng áng mây buông suối tóc mềm.
Ánh mắt dịu dàng khi tỏ ý.
Hương môi nồng đượm lúc hòa duyên.
Sương khuya thấm đẫm bờ vai lạnh
Ôm ấp hồn đơn mãi chạnh  niềm.

  Trúc Lệ Trần Lệ Khánh
            9-5-2018.


VẪN CHỜ EM

Một mình lặng lẽ ngóng chờ em
Dạ mến thương hoa đợi trước thềm
Gió nhẹ yêu người nâng cánh mỏng
Trăng khuya lén bạn ngắm môi mềm
Trầu xanh vôi đượm nguyền tơ tóc
Mộng thắm hương nồng ngỡ nợ duyên
Nàng đến rồi đi... hồn bịn rịn
Chừ đây vò võ khát khao niềm!

Như Thu


HẸN QUỲNH

Hẹn rằm nguyệt tỏ đón mừng em
Hồi hộp chờ thời,lúc thuận duyên
Nụ hé êm đềm bên ngọc trướng
Đài bung từ tốn cạnh lan thềm
Gió lay nhè nhẹ đưa hương ngát
Trăng dõi lung linh lướt áo mềm
Khuya lắm thôi rồi...giờ tạm biệt
Hồn ngây...lưu luyến một đôi niềm

Thanh Hoà


DÁNG EM

Đây đóa Tường Vy, bóng dáng em
Mong manh lặng lẻ nép bên thềm
Sắc hương tinh khiết, màu êm thắm
Hoa lá nõn nà, cánh dịu mềm
Một thoáng yêu đương, vui số phận
Trăm năm gắn bó, đượm tình duyên
Lời thề ước hẹn theo năm tháng
Tuổi hạc buồn vui trãi lắm niềm

Thanh Trương



              TÌNH MUỘN

               Anh ở phương nầy luôn nhớ em
               Dáng hoa thanh thoát tỏa bên thềm
               Ngất ngây ngây ngất làn môi thắm
               Vương vấn vấn vương suối tóc mềm
               Hạnh phúc nổi trôi câu số phận
               Hương thề tan hợp chữ cơ duyên
               Mây ngàn gió núi không ngăn cách
               Em đó anh đây chung một niềm
                         Toronto 9/5/2018
                            Nguyên Trần


ĐÊM SAY

Sương lạnh đêm tàn đón đợi em
Quỳnh thơm hé nở trắng bên thềm
Nàng nghiêng dáng mộng đưa hương dịu
Ta ghé môi say dạo cánh mềm
Nguyệt tỏ mơ màng thêm đượm ý
Gió vờn man mác thắm hoà duyên
Cho hồn thanh thoát giây huyền ảo
Dẫu có phôi pha vẫn cạn niềm
                Minh Thuý
            Tháng 5_2018


NGANG TRÁI

Chạnh lòng tôi nhớ đến người em
Thờ thẩn chờ ai đứng trước thềm
Chẳng thiết điểm trang, son phấn nhạt
Không màng trau chuốt, mắt môi mềm
Đôi phen rạo rực mơ ngày cưới
Lắm lúc nôn nao mộng kết duyên
Số phận trái ngang nào trọn ước ?
Đắng cay phải chịu biết bao niềm !

Thục Nguyên


HƯƠNG ĐÊM
"họa 4 vần"

Thẫn thờ bóng nguyệt ghé tìm em
Lả lướt trầm tư vói xuống thềm
Vằng vặc cành trăng lùa gió nhẹ
Thơm tho cánh nhụy nhả hương mềm
Tội tình ong bướm van khuya sớm
Tâm tưởng dạ quỳnh khép nửa đêm
Thao thiết viên sương nằm ngắc ngoải
Nắng lên hấp hối biết bao niềm

Lê Đăng Mành


QUỲNH MÃI LÀ EM

Quỳnh hoa chung thủy mãi là em
Gửi gió cùng trăng mát rọi thềm
Ấp ủ hương lành thơm tóc rối
Nâng niu cánh đẹp dịu vai mềm
Đớn đau khắc nghĩa dù tươi phận
Hạnh phước trao tình cứ thắm duyên
Mới tỏa bình minh đành vội dứt
Để ai sầu khổ biết bao niềm.

Phan Tự Trí
( 10/05/2018 )


QUỲNH HƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Ta ngồi bậu cửa ngắm hoài em
Nguyệt cũng thầm mơ ở cuối thềm
Dáng nuột nà khoe đằm ngõ nhỏ
Hồn ngơ ngẩn đọng thắm hoa mềm
Tuy rằng mộng gửi vào trăng gió
Vẫn chỉ đêm chờ kết phận duyên
Hỡi kẻ chung tình còn mấy đợi
Quỳnh hương mãi tỏa ngát bao niềm.

Nguyễn Gia Khanh


NHỚ

Hằng đêm thao thức vọng về em
Dõi bóng trăng thanh rọi trước thềm
Nhớ lúc sương khuya loang tóc ướt
Thương khi nắng xế phủ vai mềm
Trọn đời hương lữa thề chung phận
Mãn kiếp đá vàng ước vẹn duyên
Biền biệt phương trời ai thấu hiểu
Trăm năm lỡ hẹn có chung niềm ?.

Trần văn Hạng


ƯỚC BAO NIỀM

Đêm dài lặng lẽ nhớ về em
Gió lạnh canh khuya thổi lộng thềm
Ngắm ánh sao trời thương mắt biếc
Nhìn trăng cổ độ nhớ vai mềm
Bao năm trăn trở mong tương ngộ
Mấy thuở mơ màng  hẹn tái duyên
Xóm cũ chừ đây ngàn dặm ngóng
Đường xưa lối cũ ước bao niềm .

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 10.5.2018.



QUỲNH,TÊN NGÀY ẤY!

Tám chục, mũm rồi vẫn cứ «Em»
Phải chăng thích nhớ thưở bên thềm.
Người ngồi sàng gạo làn tay khéo
Kẻ đứng tìm hơi mái tóc mềm.
Ma bắt quỷ tha, tình hóa nợ
Trời ưng đất thuận, nghĩa nên duyên.
Quỳnh, tên ngày ấy dường quên lãng
Lọm khọm bên nhau! «Mẹ cái niềm»!

Trần Như Tùng 


TÌNH CÒN MÃI

Tình riêng chạnh nỗi nhớ về Em
Cứ mỗi đêm trăng ánh trước thềm
Thuở ấy xuân xanh sao dạ bướng
Thời nầy tuổi bạc xót lòng mềm
Thành rêu mái ngói nhà in dáng
Ngõ trúc đường cây bóng đặm duyên
Vẫn mãi dung nhan người gái nhỏ
Còn đây sống lại biết bao niềm.

Hải Rừng
9/5/2018


LẠNH CHÉN TRĂNG QUỲNH

Lạnh chén trăng quỳnh bởi nhớ Em
Lìm im tượng gỗ đợi bên thềm
Hương thơm chẳng sánh mùi da mịn
Cánh nõn nào so suối tóc mềm
Vạn thuở chia ly sầu mệnh số
Đôi lòng gặp gỡ cảm thiên duyên
Trong tim hạnh ngộ là miên viễn
Dẫu biết còn sau chát đắng niềm

Lý Đức Quỳnh


NUỐI QUỲNH

Hiện trong ảo ảnh bóng hình em
Như mộng, như mơ thoảng trước thềm
Kỷ niệm ngày xưa ùa gợi nét
Ngôn từ năm cũ rủ khơi duyên
Liêu trai phấn khích làn hương ngát
Lả lướt khoan thai những bước mềm
Canh cuối đóa quỳnh chờ nở muộn
Nhắc tình dang dở, nuối bao niềm

CAO BỒI GIÀ
10-05-2018


LIÊN TƯỞNG

Đúng buổi tỏ tình… lạ nhỉ, em!
Quỳnh dâng hai đóa nở bên thềm
Hoa: Hương thoang thoảng, lòng xao nhẹ
Em: Tóc buông lơi, gió vuốt mềm
Hoa nọ qua bao giờ với khắc?
Đôi ta vượt mọi nỗi cùng niềm!
Thương quỳnh phận mỏng trong tăm tối
Dựa đấy răn mình chớ phụ duyên!

100518.
Đoàn Đình Sáng.


THÌ THẦM VỚI HOA

Hài sen nhè nhẹ đến bên thềm
Hương thoảng dịu dàng theo bước em
Trắng muốt nụ quỳnh phô cánh mỏng
Xanh lơ màu mắt đọng sương  ̀mềm
Cho trăng hạnh phúc say hồn mộng
Để sợi ân tình buộc mối duyên
Nếu lỡ...mai sau đời trắc trở...
Còn hoa...còn nguyệt...gợi bao niềm !

Thy Lệ Trang


HOA MỘNG
“Thtk”
Vườn hồng nảy nở khơi tình nước
Biển cả xôn xao trỗi vạn niềm

VƯỜN mộng nồng nàn trải bóng em
HỒNG hoa, nàng Nguyệt bước lên thềm
NẢY sinh dáng ngọc ngàn bông thắm
NỞ rộ dòng thơ vạn cánh mềm
KHƠI biển công minh ngời ước vọng
TÌNH yêu sáng tỏ đẹp nhân duyên
NƯỚC non chính nghĩa luôn hoài vọng
BIỂN CẢ XÔN XAO TRỔI VẠN NIỀM.
 Đức Hạnh


MAI CŨNG LÀ EM

Dù ở phương nào cũng nhớ em
Em là mai thắm đứng bên thềm
Thềm hoa gót nhẹ ru đời mộng
Mộng ước Xuân về kết mối duyên
Duyên dáng thướt tha cành ẻo lả
Lả lơi kiều mị cánh thon mềm
Mềm lòng xứ lạ hay mơ tưởng
Tưởng Tết quê Cha đọng nỗi niềm

Song Mai Lý Lệ
5/10/18


MỘNG QUỲNH

Giấc mộng đêm nào chợt thấy em
Khoan thai lã lướt bước qua thềm
Vầng trăng thấp thoáng vườn thơ mộng
Bóng dáng  yêu kiều sắc hữu duyên
Thon thả hoa bung từng cánh mỏng
Lung linh nhụy toả sợi tơ mềm
Thời gian dừng lại sao nhanh thế    
Nàng đến rồi đi ta chạnh niềm!

THIÊN HẬU




HẠT NẮNG BÊN THỀM

Lẳng lặng đi về nỗi nhớ em
Nhìn hoa trước ngõ rụng bên thềm
Màn sương phủ kín bờ vai nhỏ
Hạt nắng hôn lên mái tóc mềm
Dệt thắm bao mùa trao cõi phận
Ươm nồng mấy thuở đợi miền duyên
Người xưa cảnh cũ giờ đâu thấy
Để lại hồn ta gói trọn niềm..
Lien Nguyen 12/05/2018
 
QUỲNH HƯƠNG
(Nđt)
 
Đêm tàn lạnh lẽo có mình em
Lặng giữa vườn trăng ở trước thềm
Lá ngã nghiêng lùa dây lụa mỏng
Cành mê mẩn gạt cánh sương mềm
Bên đường bóng huệ còn đang ngủ
Cạnh cửa hoa hồng đã hết duyên
Chỉ một Quỳnh Hương đầy quyến rũ
Mùi thơm gợi cảm xuyến xao niềm ./.
LCT 13/05/2018