Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

TÀN PHAI - Minh Hiên cùng thi hữu



TÀN PHAI
(Ngũ độ)
Tình kia nghĩ đến lại thêm sầu
Buổi cuối chia lìa đẫm giọt châu
Cợt bướm đùa hoa làm cảnh rã
Tham vàng bỏ ngãi khiến lòng đau
Đồi khuya gió lạnh lùng lan toả
Bạc bẽo vùi chôn mảng tối màu
Hãy ngủ yên bình trong giấc mộng
Quên dòng kỷ niệm đã tàn mau
Minh Hien
06 01 2018

HỌA:

TÌNH XUÂN
Tình mở tim yêu đóng cửa sầu
Tình hôn bờ mộng nở dòng châu
Tình luôn chung thủy cho tình thắm 
Tình chẳng bông đùa kẻo nghĩa đau
Xuân cảnh lung linh ngời nụ ái
Xuân đời óng ả đẹp muôn màu
Xuân lòng rộn rã nàng xuân hát
Xuân chúc rượu hồng, nổ pháo mau…
Đức Hạnh
06 01 2018

… Đông về quặn nhớ tình xưa
Tàn đêm lẻ bước mặc mưa dập vùi …
MƯA ĐÊM
(ngũ độ, giao cổ, lưu thủy)
Buốt lạnh mình ta ảo não sầu
Chao chùng nỗi nhớ cạn dòng châu
Hương tàn úa… lạc loài mê nẻo
Thổn thức đơn hồn… dạ rĩ đau
Tưởng đã đường chung bền mộng sắc
Nào hay lối rẽ nhạt duyên màu
Chôn vùi kỷ niệm … tìm quên lãng
Tủi tiếc sao tình vỡ vụn mau …
Trần Tấn Lai
06 01 2018

" Thu còn giữ nét ngày xưa
N
sao nỡ cách để mưa gió vùi "
NUỐI TIẾC
(Cú trung -Thơ trong thơ)
Nhành THU thả bóng dạ CÒN sầu
GIỮ khúc tâm tình NÉT quyện châu
Lối cũ NGÀY XƯA đành phải nghẹn
NGƯỜI lìa kẻ đợi hỏi SAO đau
Cam buồn NỠ CÁCH hoen dòng lệ
ĐỂ tiếng sầu MƯA rã sắc màu
Thoảng GIÓ hàn sương mờ ánh nguyệt
Tim VÙI nỗi nhớ... quãng đời mau...
Lifeline Tran
06 01 2018

TÌM QUÊN
(Ngũ độ)
Triền miên tủi lạnh giữa cơn sầu
Nẻo ước hoang tàn những giọt châu
Vẫn tưởng chung tình gieo hạnh phúc
Ai dè trở dạ khiến buồn đau
Làm hương kỷ niệm đành hoen sắc
Khiến cõi nguyền ân phải bạc màu
Thảng thốt canh dài tim rã rượi
Mong cầu quá vãng được lùi mau
HanSy
06 01 2018

YÊU THƠ - Thương Yến Tử và Hồ Thanh Hà

YÊU THƠ
Anh đã yêu em tự thuở nào!
Để lòng xao xuyến lẫn nôn nao
Lời ru ấm áp … vòng tay mẹ

Tiếng hát thân thương … tóc trái đào
Ngây ngất hồn quê dòng suối mát
Ngọt ngào làn điệu khúc ca dao
Bốn mùa đất nước tươi hương sắc
Trót lỡ yêu rồi … biết tính sao !?
02-01-2018



ANH VẼ MÀU XUÂN
anh vẽ màu xuân lên áo em
vẽ hoa đào thắm tựa vai mềm
vẽ mây đỉnh Ngự vương đồi ngực

vẽ nước sông Hương lạnh nỗi niềm
vẽ núi Ngủ Hành màu khói tỏa
vẽ kênh Vĩnh Tế * nắng chiều in
vẽ sông Tiền Hậu chia đôi vạt
anh vẽ màu xuân lên áo em.
thương yến tử
* kênh Vĩnh Tế ở cuối VN.


Bài họa
SONG HÀNH
Anh vẫn song hành nhịp bước em
Vẫn vui khi nắm ngón tay mềm
Vẫn thương năm tháng chung gian khó
Vẫn nhớ thời gian gánh nỗi niềm
Vẫn giữ mùi hương thời trẻ dại
Vẫn gìn hơi ấm tuổi thơ in
Vẫn luôn đưa đón tình son sắt
Anh vẫn song hành nhịp bước em.
Hồ Thanh Hà


ĐỜI TUẤT

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Đỗ Chiêu Đức,Thủy Lâm Synh,Hương Thềm Mây,Lý Đức Qùynh,Tha Nhân , LTĐQB,Như Tùng,NS-Canada,Đức Hạnh,Người Nay,Phan Tự Trí,Văn Thiên Tùng,Hồng Phượng,


ĐỜI TUẤT
“Thành ngữ chó”
CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI vẫn mộng mơ
Còn mong nước lụt PHÓC BÀN THỜ
LÊN VOI XUỐNG CHÓ nằm ư ử
CHỬI CHÓ MẮNG MÈO bỏ vất vơ
Có biết CHÓ TREO khi thất thế
Hay làm CẨU TẶC lúc sa cơ
Cùng bầy CHÓ SỦA MA quen thói
CHÓ Ỷ THẾ NHÀ cứ tưởng to
Như Thị
BÀI HỌA
KIẾP CHÓ
Bạch y thương cẩu tưởng như mơ,
Chó đá lòng trung vẫn được thờ.
Trộm chó bắt gà quân cẩu trệ,
Treo dê bán chó lũ thời cơ.
Đuôi điêu nối chó khi cần thiết,
Chó Kiệt sủa Nghiêu qủa bá vơ.
Thờ Chúa hết lòng thân khuyển mã,
Giữ nhà bắt trộm ấy công to
Đỗ Chiêu Đức
ANH KHUYỂN
“Thành ngữ chó”
Chó cậy gần nhà vẫn ước mơ
Chó đẻ xưa nay bị ơ thờ
Cái đồ chó cái chuyên ba xạo
Chó ỉa mua chi đất bá vơ
Chó ghẻ nên muôn đời lỡ vận
Đen như mỏm chó phải sa cơ
Thứ tuồng chó lợn quân vô lại
Chó má bay chờ họa kiếp to
Thủy Lâm Synh-Jan. 03, 2018
PHẬN CHÓ
Lên voi xuống chó tưởng như mơ
Nằm hè chó ghẻ dạ thẩn thờ
Bên đời chó má lời ngầm ngấm
Cạnh ngõ chó tru tiếng vẩn vơ
Chó cậy gần nhà khi được thế
Chó chui gầm chạn lúc vô cơ
Giữ của chủ nhà thân cẩu trệ
Theo bầy chó sủa ngỡ công to
Hương Thềm Mây
CHÓ
“Thành ngữ chó”
CHÓ CÀN CẮN GIẬU quẫn nằm mơ
CHÓ BỎ GIỎ CUA,cậy tủ thờ
CHÓ CHẠY CÙNG ĐƯỜNG nằm bá vất
CHÓ ĂN VỤNG BỘT lủi tầm vơ
CHÓ ĐEN GIỮ MỰC tìm thâm kế
CHÓ ĐÁ VẪY ĐUÔI hóng diệu cơ
CHÓ MÁI CHIM MỒI,đưa bước giặc
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC,ngỡ là to
Lý Đức Quỳnh
NGỠ QUAN TO
Thành ngữ chó
Chó điên cắn ẩu chớ mà mơ
Chó đá vẫy đuôi vẫn được thờ
Chửi chó mắng mèo đâu bá láp
Treo dê bán chó chẳng vu vơ
Lên voi xuống chó do thời thế
Chó ngáp phải ruồi bởi đắc cơ
Chó cậy gần nhà chuyên ỷ thế
Chó ngồi bàn độc ngỡ quan to
Jan 3rd 2018-Tha Nhân
CHÓ NĂM GẬM CHẠN HẾT HAM TO
“Thành ngữ về chó má”
CHÓ CUỒNG TẠI THỊ : mải nằm mơ !
CHÓ SỦA MA : Gia chủ sợ thờ .
CHÓ DẠI ĐUỔI HÌNH ,:Trò lãng nhách !
CHÓ KHÙNG DỰA GIẬU : Truyện  vu vơ!
CHÓ CHUI LỖ HỔNG : Khi vô vận !
CHÓ CHỰC CẦU TIÊU : Lúc thất cơ !
CHÓ CẬY GẦN NHÀ : hăng hại nhỉ
CHÓ CHUI GẬM CHAN : hết ham to !
LTĐQB
TẢN MẠN CHUYỆN CHÓ
Dồi chó ăn kèm với lá mơ
Món ngon trên thế mãi tôn thờ.
Chó nhà tang sự thường len lét
Chó cửa cơm hàng thích vẩn vơ.
Chó cậy gần nhà mong dựa thế
Chó cùng dứt dậu để tìm cơ ...
Chó lờn liếm mặt ghi hơi chủ
Chó vẫy đuôi mừng muốn miếng to .
Trần Như Tùng
NĂM TUẤT
Nuôi chó giữ nhà trọn giấc mơ
Đêm đêm trộm chẳng viếng trang thờ
Chó treo mèo đậy, đừng sơ hở
Chó cậy nhà sang , sủa vẩn vơ
Mắng chó chửi mèo quân xảo trá
Lên voi xuống chó kẻ sa cơ
Chó chui gầm chạn tìm chi đớp
Chó đá ngồi cao cứ tưởng to !
NS-CANADA
CHÓ !
Chó lên gà xuống nở hoa mơ !
Chó giữ công minh dân chúng nhờ
Chó lộng sơn hà trăng nước vợi
Chó gieo chính nghĩa mộng Xuân mời
Chó chơi rừng luật đau nhân thế
Chó trải duyên trời thắm nghiệp cơ
Chó giỏi bài trừ loài rắn rết…
Chó khôn cải tiến.. đẹp màu cờ !
Đức Hạnh
NĂM TUẤT
Năm Tuất đến rồi, thật đáng mơ
Làm thân chó má được tôn thờ
Gan lì cẩu trệ, vàng tiền nhặt
Nhũng nhiễu dân đen, của cải vơ
May mắn lên đèo, nhiều lợi ích
Rủi ro trượt hố, hết thời cơ
Thân khuyển dạn dày đà nhiều kiếp
Cậy thế, ỷ quyền, tưởng với tơ
Người Nay
LIÊN HỆ CHÓ
“Thành ngữ chó”
CHÓ CHUI GẦM CHẠN cũng nằm mơ
CHÓ LỘI LÒI ĐUÔI dáng thẫn thờ
XẤU MẶT NGƯỜI NUÔI ắt CHÓ ỐM
ÁO BƯƠM CHÓ CẮN rõ NGƯỜI VƠ
CHẠY NHƯ CHÓ DÁI bầy tan vận
ĂN TỰA CHÓ HÀM lũ thất cơ
CHÓ CẬY GẦN NHÀ cao giọng sủa
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC ngỡ mình to
Phan Tự Trí
LUẬN TUẤT
KHUYỂN MÃ TRI TÌNH lắm kẻ mơ
Tôn linh đá tạc CHÓ lăng thờ
CHÓ CHUI GẦM CHẠN nào ai muốn
CHÓ BỎ GIỎ CUA buộc cố vơ
CHÓ CẮN ÁO RÁCH thời túng quẩn
CHÓ CÀN RỨT DẬU đợi thời cơ
Đừng như CHÓ CHẠY CÙNG ĐƯỜNG khuẩn
CHÓ CẬY GẦN NHÀ sẽ họa to.
Quảng Trị, 05/01/2018- Mai Vân
Văn Thiên Tùng.
CHUYỆN CỦA TUẤT
chó giữ nhà đỡ ác mơ
Nắm yên bất động dưới trang thờ
Chó kêu ăng ẳng khi bị đánh
Chó sũa liên hồi lúc trộm vơ
Món nhậu giả cy thơm thịt chó
Tiêu hành ớt tỏi ướp bì cơ
Chó mừng đuôi vẫy. vui bên chủ
Chó vnh tai nghe chuyện nhỏ to
HồngPhượng

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN - Đức Hạnh



NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN
(Thbtt)
Xuân về mộng trỗi bút ra bông
Bông nở duyên tình thắm má hồng

Hồng đẹp em cài khoe áo Tết
Tết ngời thơ tỏa vọng quê hương
Hương dòng thời ấy còn xe nước ! *
Nước cảnh bây giờ có bến sông ? 
Sông biển bão bùng.. đau đất mẹ 
Mẹ ơi ! con nhớ những mùa Xuân.
Đức Hạnh
02 01 2018
* Bờ xe nước, sông Trà Khúc

SAY SÓNG – Minh Hien cùng thi hữu




SAY SÓNG
(Áp cú)
Trong xanh ánh mắt dịu hương lòng
Lòng thảo thơm đầy thẹn cửa song

Song ẩn hiện chàng chao đảo bóng
Bóng mờ tỏ dáng ngả nghiêng sông
Sông mang nỗi nhớ về người mộng
Mộng gửi tình thương đến má hồng
Hồng thắm môi ngoan hoà gió lộng
Lộng bờ biển trắng diệu ngần trong
***
Trong phút sầu thương đã yếu lòng
Lòng này sáng tợ nguyệt bên song
Song chờ suốt buổi đàn theo giọng
Giọng hát từng giờ trải xuống sông
Sông lững lờ trôi thuyền đoạn sóng
Sóng êm đềm chảy cánh hoa hồng
Hồng hoang thuở ấy tình bay bổng
Bổng vút cung đàn tuổi sáng trong
Minh Hien
04 01 2018

HỌA:

MỘNG XUÂN
Bất chợt nàng Xuân trổi tiếng lòng
Lòng say nụ ái tỏa bên song
Song mời trăng nước hòa hình bóng
Bóng thả vầng thơ trải nhánh sông
Sông dệt tình em khơi biển mộng
Mộng hôn dáng ngọc nở hoa hồng
Hồng vườn kỷ niệm chao làn sóng
Sóng vọng trong hồn nỗi niềm trong
***
Trong tôi sợi nhớ ngát hương lòng
Lòng trổi niềm mơ vượt cánh song
Song tỏa thuyền thơ ngời ngọn sóng
Sóng say bóng Nguyệt thắm dòng sông
Sông tình nổi nước ngời hoa mộng
Mộng cảnh khơi duyên đẹp má hồng
Hồng trái tim yêu bừng mạch sống
Sống dâng nụ ái nở Xuân trong…
Đức Hạnh
04 01 2018

O LÒNG
Trong trắng màu hoa biển chạnh lòng
Lòng tràn nỗi nhớ tựa bên song
Song chờ nhạn vẫn xa mờ bóng
Bóng đợi thuyền còn mải miết sông
Sông cuốn người mê chìm ảo mộng
Mộng vùi kẻ đắm lụy môi hồng
Hồng hoa héo rũ tàn mưa lộng
Lộng biết đâu bờ bãi đục trong?
***
Trong dòng nước cuộn tủi đau lòng
Lòng thiết tha chờ đợi giữa song
Song ngỡ ngàng nghe tình đổi giọng
Giọng hờ hững bảo ái vùi sông
Sông dìm hẹn cũ theo làn sóng
Sóng dập thề xưa rũ cánh hồng
Hồng rã rời tan vào gió bổng
Bổng trầm tiếng nhạc thuở xanh trong
 Nguyễn
04 01 2018
 

MAI - LAN - CÚC - TRÚC - Sông Thu và thi hữu



MAI
(Yết hậu)
Mỏng manh, yểu điệu dáng hình hài
Sức mạnh bên trong thật dẻo dai
Giữa buốt giá đông, cây điểm nụ
Mai ...

LAN
(Yết hậu)
Hớp sương đông giá mới vừa tan
Kết nụ đầu xuân đẹp ngỡ ngàng
Lộng lẫy khai hoa trong nắng mới
Lan...

CÚC
(Yết hậu)
Hoa vàng giữa lá màu xanh lục
Nổi bật trong trời thu xám đục
Trà ướp thanh thao vị tỏa lan
Cúc...

TRÚC
(Yết hậu)
Quý phái, thanh cao trong mọi lúc
Phong ba bão tố không làm gục
Xứng danh quân tử ở trên đời
Trúc ...
                        Sông Thu


Bài họa

MAI
(Yết hậu)
Chỉ kết duyên xe mượt gót hài
Đôi mình son sắt nghĩa bền dai
Xuân về rộn rã lòng vui ngắm
Mai ...

LAN
(Yết hậu)
Nắng hồng rực rỡ tuyết dần tan
Du khách vô tư chẳng ngó ngàng
Em vẫn tươi cười môi đỏ thắm
Lan...

CÚC
(Yết hậu)
Vàng óng kiêu sa đài sắc lục
Nghiêng soi làn nước trăng mờ đục
Dịu hiền quyến rũ ngát nồng hương
Cúc...

TRÚC
(Yết hậu)
Hiên ngang, sừng sững oai cùng lúc
Lạnh lẽo, oi nồng đâu dễ gục
Đại cát, trường xuân phước thọ hòa
Trúc ...
                                       Như Thu


Mai
Cánh vàng, nhuỵ đỏ, sắc hoà hài
Bền bỉ nhiều năm gốc vẫn dai
Nắng ấm mưa Xuân hoa nở rộ
Mai

Lan
Cành cao, sắc lộ, giá sương tan
Ngào ngạt rừng sâu ngỡ với ngàng
Lộng lẫy hương đưa trong nắng sớm
Lan

Cúc
Trang trọng bông vàng trưng lọ lục
Ban thờ khói tỏa vương màu đục
Tỏ bày tiên tổ :tiết Thu sang
Cúc

Trúc
Quân tử thẳng ngay trong mọi lúc
Qua nhiều bão tố không hề gục
Thân hình mảnh dẻ, chả phô trương
Trúc                       
                       Thanh Hòa




MAI THỊ…
Quý phái đoan trang, nhẹ gót hài
Câu văn nữ sĩ sức còn dai
Bốn phương xướng hoạ bao người phục
MAI… 

THU THỊ…
Heo mây nhẹ thổi lớp mây tan
Hội ngộ mừng vui ngở với ngàng
Ý ngọc lời vàng, nàng có phải!
THU…

CÚC THỊ
Đoá hoa tuần tuổi tuy qua lục
Trong sáng như sen, nào vẩn đục
Thi phú trời xanh tỏa ngát hương
CÚC….

HOÀ THỊ…
Phú quý vinh hoa đà lắm lúc
Bao lần vượt khó nào đâu gục
Vần thơ xử thế mãi thanh tao
HOÀ…  
                       Thanh Trương


MAI
Như Mai thanh nhã nở hoà hài
Xướng hoạ tài ba kéo sức dai
Trao đổi hồn thơ... người đắm đuối
Mai

THU
Tưởng mùa thu ẩn lớp sương tan
Lữ khách say mê chẳng ngó ngàng
Mai nở trời xuân nào có biết
Thu

CÚC
Cúc tươi rực rỡ chen cành lục
Góp với vườn hoa đâu chuyển đục
Hương tự nhiên bay ngát chốn xa
Cúc

HÒA
Nhè nhẹ thơ hoà tuôn những lúc ,
Tuyết rơi lạnh buốt nhưng nào gục
Say mê thi phú thú trên đời
Hoà
                            Minh Thuý
                               Tháng 12_2017


MAI
Tặng ST
Bao phen chị trở gót sen hài
Trách kẻ si tình đeo đuổi dai
Thơ phú một đời tha thiết mãi
MAI!

THU
Tặng NT
Cho dẫu ai kia ngó với ngàng
Tình em chung thủy chẳng hề tan
Vườn xinh hoa vẫn còn đơm nụ
THU!

CÚC
Nhắc nhở đường đời qua tuổi Lục
Trong lành, cố giữ tâm đừng đục
Dường như nghe gió gọi tên ta
CÚC!

HÒA
Tặng T-H
Cũng giận, cũng hờn, đau lắm lúc
Nhưng lòng cương quyết không thèm gục
Giữ gìn hạnh phúc đẹp như hoa
HÒA  
                               Thy Lệ Trang