Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024

NINH HÒA - Lê Kim Thượng

 



         NINH  HÒA       

Bốn hướng dâng cao đất hóa rồng

An cư  lạc nghiệp phước thiên công

Ổ Gà,  Đất Đỏ  yên trời bắc

Hòn Khói,  Hòn Hèo  trấn biển đông

Tây núi  Đá Bàn ngăn nước lũ

Nam rừng Hòn Lớn chắn mưa dông

Ninh Hòa xứ: “Định – Bình – Khang – Thái”

Tứ trấn long sơn  vững tựa đồng.

           + Ổ Gà, Đất Đỏ, Hòn Khói, Hòn Hèo, Đá Bàn,Hòn Lớn:

             Tên các dãy núi của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Dịch âm Hán Việt

 

          NINH   HÒA          

Tứ hướng thăng cao địa hóa long

An cư lạc nghiệp phước thiên công

Ổ Gà,  Đất Đỏ  bình phương bắc

Hòn Khói, Hòn Hèo  trấn hải đông

Tây đỉnh Đá Bàn hồng cách ách

Nam lâm Hòn Lớn vũ lan dông

Ninh Hòa xứ: “Định – Bình – Khang – Thái”

Tứ trấn long sơn  trụy tự đồng.


        Nha Trang, tháng  7. 2024

               LÊ KIM THƯỢNG

  lekimthuongtho@gmail.com





Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

HÃY VUI SỐNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 Như Thu, Minh Thúy Thành Nội, Lan, Cao Mỵ Nhân, Cao Bồi Già

Song Quang, Hưng Quốc. Mai Lộc. Lý Đức Quỳnh, Phượng Hồng,

Thiên Lý, Danh Hữu, Kiều Mộng Hà, Người Sông Cửu, Mai Xuân Thanh,

Thanh Hòa, Hồ Nguyễn, Thanh Song ntkp, Trần Đông Thành, Thái Huy.

 

 


HÃY VUI SỐNG

 

Cứ nghĩ là vui ắt sẽ vui

Can chi rầu rĩ lệ hoen ngùi

Đeo màu kính xám, trời u ám

Thay chiếc kiếng hồng, cảnh sáng tươi

Thoa lớp son môi, môi đỏ thắm

Tô lằn chì mắt, mắt xinh ngời

Đời còn bao chốc, vui cho hết

Cuối kiếp giã từ thật thảnh thơi.

  Sông Thu

( 09/07/2024 )

 

Thơ Họa:

 

THẾ LÀ VUI

(Họa 4 vần)

 

Khôn màng nghịch cảnh thế là vui

Quá khứ nào ôm chẳng ngậm ngùi

Tạo dáng ra đường khoe áo đỏ

Đăng hình bảo bạn ghép nền tươi

Rèn chân cứng cỏi niềm an lạc

Giữ dạ bao dung mặt sáng ngời

Thoải mái tâm hồn ôi thích nhỉ!

Êm đềm giấc ngủ mộng lành ơi!

 Như Thu

07/08/2024

 

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

CHIỀU MƯA TRÊN SÔNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

Cao Bồi Già, Hồ Nguyễn, Toàn Như, Song Quang, Lan, Như Thu, Liêu Xuyên. Anh Khờ, Hưng Quốc, Minh Thúy Thành Nội, Thái Huy, Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh, Cao Mỵ Nhân,Thanh Song ntkp, Mai Xuân Thanh, Phan Thượng Hải, Phượng Hồng, Kiều Mộng Hà, Mỹ Ngọc, Phan Kim Thành. 
 


CHIỀU MƯA TRÊN SÔNG

 

Lệ trời ào ạt đổ trên sông

Mặt nước lao xao gợn xoáy vòng

Bong bóng phập phồng theo cuộn sóng

Màn mưa nhòa nhạt phủ tầng không

Con thuyền sũng ướt nằm cam phận

Ngọn trúc oằn cong đứng nẫu lòng

Bến vắng đìu hiu sầu lặng lẽ

Còn ai lên xuống nữa mà mong?!

  Sông Thu

 (06/07/2024).

 

Thơ Họa:

 

MƯA CHIỀU TRÊN BẾN SÔNG

 

Dạo quanh mải ngóng đã bao vòng

Ta đợi người xưa  chốn bến sông

Chợt tiếng sấm gầm rung cõi thế

Và trời lệ đổ kín màn không

Eo sèo mặt nước, thương bà Tú

Lũng sũng giai nhân, chạnh tấm lòng

Xòe chiếc dù đen , che chẳng  đủ…

Nàng cười cảm tạ,  tiếp chờ mong…

    CAO BỒI GIÀ

    6-7-2024.

 

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

VẸN TOÀN ƯỚC MƠ - Tâm Thành

 


   VẸN TOÀN ƯỚC MƠ


Vuốt nhẹ tóc em sợi óng vàng

Nhớ ngày chưa cưới nghĩ miên man

Trộm nhìn lòng dạ chồn xao xuyến

Chưa ngỏ con tim đã rộn ràng

Thuở trước nhi quyền chưa rộng rãi

Bây giờ đôi cánh sãi thênh thang

Nhờ trời đẹp đẻ tình chăn gối

Ấm áp tương lai hạnh phúc tràn

                         Tâm Thành




















GIỮA QUÊ NGƯỜI - Lê Kim Thượng và Điềm Ca

 



Bài xướng        

    Giữa  Quê  Người

 

Cò trắng sánh bay với ráng chiều

Qua vùng cổ tích bãi hoang liêu

Sông hồ lắng xuống ghìm lưu ảnh

Rêu cỏ chồm lên hứng sóng triều

Tung cánh thung thăng trời lồng lộng

Giậm chân lặn lội bóng xiêu xiêu

Nghe hồn đất gọi rưng rưng khóc

Thương xót thân gầy gánh hẩm hiu

                                         ĐIỀM CA

 

Họa y đề           

   Giữa  Quê  Người

 

Nắng đổ mưa sa biết mấy chiều

Quê người lỡ bước quá cô liêu

Mây bay tám hướng trời giông bão

Sóng dạt muôn phương nước thủy triều

Quay quắt nhân gian buồn  lận đận

Mơ màng cõi tục nhớ liêu xiêu

Cố hương lạc nẻo mờ trong mắt

Xứ lạ qua ngày sống hắt hiu

 

        Nha Trang, tháng  7. 2024

               LÊ KIM THƯỢNG

 

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

GHEN -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 


 Lan, Thanh Hòa, Như Thu, Hồ Nguyễn, Kiều Mộng Hà,

Mỹ Ngọc, Cao Bồi Già, Đỗ Chiêu Đức, Cao Mỵ Nhân,

Minh Thúy Thành Nội, Hưng Quốc, Thanh Song ntkp,

Lý Đức Quỳnh, Song Quang, Phượng Hồng, Thy Lệ trang,

Phan Thượng Hải, LHN, Toàn Như, Mai Xuân Thanh, 

Hải Rừng, Mai Vân VTT

 

 

GHEN

 

Giữa phố, gặp chàng đi với ai

Nói cười thắm thiết đắm môi mày

Nàng như hóa đá, chân tê dại

Mắt tựa lọt tròng, lệ đẫm cay

Dồn dập nhịp tim dường dập vỡ

Quay cuồng trí óc đến cuồng ngây

Toàn thân mềm nhũn tuồng tan chảy

Ngất xỉu...mặc người xúm lại lay.

  Sông Thu

( 26/06/2024 )

 

Thơ Họa:

 

VỘI

 

Thấy bài vội vả họa cùng ai

Sợ trễ rồi ê ủ mặt mày

Bài dở cũng mong làm chớp nhoáng

Thơ hư đành chấp nhận chua cay

Mai này có gặp đừng buồn giận

Mốt nọ rời xa chớ nhớ ngây

Trào lộng vui,cho đời bớt khổ

Rờ răng lắc thử nó lung lay.

     LAN

(26/06/2024).