Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

GỬI NHÃ MY - Thy Lệ Trang và thi hữu chia buồn với nhà thơ Nhã My vừa bị mất trộm




Bài Xướng

GỬI NHÃ MY

Kẻ trộm hẳn là quen thuộc đây
Nên chờ sơ hở đã ra tay
Tiền lương mấy tháng ... vừa trôi sạch
Trang sức đôi vàng... vội biến ngay
Cãi cọ ... lời kia... lòng lại nãn
Phân bua... tiếng nọ... dạ thêm rầy
Thì thôi... của mất thay người vậy
Đừng để buồn hao dáng liễu gầy!

Thy Lệ Trang


Bài Họa

PHÙ DU
(Tặng chị Nhã My)

Tinh thần uể oải nói gì đây?
Giận kẻ gian tà bởi nhám tay
Điện thoại trên bàn lo cuỗm sớm
Xấp tiền trong giỏ lấy chuồn ngay
Ngày đen cứ nghĩ luôn còn bực
Số rủi đành quên chẳng muốn rầy
Vật chất phù du lòng chợt hiểu
Ngừng tuôn suối lệ đẫm vai gầy!

Như Thu


RỦI RO

Bạn vừa bị trộm, cũng gần đây
Kẻ cắp thời nay, quá lẹ tay
Vòng nhẫn căn cơ nào bán tháo?
Bạc tiền kí cóp có tiêu ngay?
Ở chung kẻ lạ nhiều khi đọa
Sống với người gian lắm lúc rầy
Một mất mười ngờ, thêm bận trí
Coi như vận rủi, đỡ hao gầy.

Thanh Hòa


QUÊN ĐI NHÉ
(Gởi Nhã My )

Vận xui tháng bảy ứng rồi đây
Trộm tiếp cận vờ, cuỗm thẳng tay
Tiền bạc, nữ trang bay mất cả
Bình an, thanh thản vụt tan ngay
Thôi thà của mất cho người ổn
Ráng giữ tâm yên kẻo dạ rầy
Hãy cố quên đi, đừng bận trí
Vui cùng gió mát, ánh trăng gầy.

Sông Thu 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét